Khi trận đấu chỉ tính bằng giây, SHB.ĐN đã để tuột 3 điểm. Họ nên tự trách mình, khi không thể hiện được đúng đẳng cấp, phung phí cơ hội để bóp nghẹt “con mồi” ngon ăn như K.KG.
* Bàn thắng: Quốc Anh 15', Thanh Hưng 74' - Oseni 14’, 90’+6
(TT&VH) - Khi trận đấu chỉ tính bằng giây, SHB.ĐN đã để tuột 3 điểm. Họ nên tự trách mình, khi không thể hiện được đúng đẳng cấp, phung phí cơ hội để bóp nghẹt “con mồi” ngon ăn như K.KG.
Khi cuộc sống thiếu Hùng Sơn
Khi Hùng Sơn không có mặt trong đội hình chính thức thì người Đà Nẵng mới thấm thía thế nào là vai trò của tiền vệ phải nhỏ con này. Thay vào đó là Prent, cùng với Merlo, Nicolche, cả 3 ngoại binh đều chơi cao nhất như 3 tiền đạo. Ở hàng thủ, Huỳnh Đức cũng cất luôn trung vệ Timar, để Cao Cường chơi cặp cùng Phước Vĩnh. Minh Phương, Thanh Hưng cũng thường xuyên chơi cao. Có thể đọc được ý đồ của SHB.ĐN là vùi dập đối phương nhanh nhất có thể. Thế nhưng, họ đã đã không làm được điều đó, lại phải nhận bàn thua sớm ở phút 14. Một pha tấn công biên phải, Akindele dễ dàng qua mặt Ngọc Nguyên, trước khi tung đường chuyền tầm thấp vào để Oseni băng xuống đệm bóng cự ly gần làm tung lưới thủ môn Thanh Bình.
Cánh phải của SHB.ĐN không phát huy được sức mạnh, Nicolche nhiều phen dạt ra thế chỗ Prent, nhưng cả 2 đều để lại hình ảnh nhợt nhạt. Hậu quả là Merlo thiếu hẳn những cú tạt bóng có điểm rơi chính xác từ bên cánh phải.
SHB.ĐN buộc phải chuyển sang cánh trái làm chủ lực chính. Huỳnh Quốc Anh vẫn chơi tốt, có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ngay sau khi SHB.ĐN thủng lưới. Có lẽ, đây là thời điểm tiền vệ này đạt được phong độ tốt nhất. Chỉ tiếc rằng, phía dưới Ngọc Nguyên quá yếu, không đáp ứng được yêu cầu, đã cản trở đến hỏa lực cũng như năng lực của Quốc Anh. Thêm một buổi chiều, Minh Phương chơi dưới sức, dù anh đã nỗ lực rất lớn, nên đã không giúp cho tuyến giữa SHB.ĐN lấn lướt tuyệt đối.
Vô duyên và không thắng chính mình
Khi Hùng Sơn được tung vào sân đầu hiệp 2, ngay lập tức sinh khí trở lại với SHB.ĐN. Vận son của tiền vệ này khởi phát khi anh chính là người tung ra đường chuyền khiến trung vệ Quang Huy phải phạm lỗi không đáng có với Merlo trong vòng cấm.
Lẽ ra, việc Thanh Hưng đưa đội nhà vượt lên 2-1 từ tình huống đá phạt đền trên, cùng bàn san hòa 1-1 sớm của Quốc Anh, sẽ giải phóng năng lực, tinh thần cho chủ nhà. Vậy mà, SHB.ĐN như những VĐV leo núi. Trước đó, họ đã bộc lộ sự e ngại bất trắc, sợ trả giá khi phải tung trung vệ Timar vào thay Cao Cường ở phút 55.

Huỳnh Đức cũng không dám cho Merlo thực hiện đá phạt đền (thay vào đó là Thanh Hưng), dù biết rằng chân sút này đang rất khát khao nâng số bàn thắng lên để nhắm tới cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới. Biết trách ai đây khi đội khách chỉ còn chơi 10 người từ phút 75, nhưng chủ nhà vẫn không thể giành chiến thắng?
Ngoài bị áp lực ngược và chơi cẩu thả, cũng phải thừa nhận SHB.ĐN quá vô duyên trong việc đưa bóng vào lưới đối phương. Điển hình là Merlo, cú sút đi chệch cột dọc trong gang tấc phút 83 đã tiếc, tình huống đột phá loạt cả hàng thủ đội khách, nhưng cú vẩy bóng cuối cùng lại không trúng đích ở phút 85, càng tiếc bội phần.
Tất nhiên, sức phản kháng, tinh thần quyết tâm của các học trò của HLV Lai Hồng Vân quá cao đã làm tan chảy khí thế chủ nhà. Đội khách vẫn chơi với đội hình lẫn thần thái như họ đã thể hiện trên sân Vinh tuần trước. Tất cả ưu tiên cho việc bịt khung thành thủ môn Quốc Việt. Cũng phải thừa nhận, thật may cho HLV Lai Hồng Vân khi ông vẫn có trong tay một số lá bài để nuôi hy vọng hồi sinh khi bị đẩy đến miệng vực. Cặp tiền đạo ngoại, đặc biệt Oseni vẫn đáng gờm, hôm qua anh này hoàn thành cú đúp. Cặp trung vệ Josheph-Quang Huy cũng hình thành lá chắn thép trong mấy trận gần đây.
SHB.ĐN có thể hòa SLNA sân nhà, nhưng để K.KG cầm chân thì đúng là đau. Không đắng sao được khi đúng thời điểm họ vừa trở về sau chiến thắng hoành tráng trước đại gia B.BD trên đất Thủ.
HỮU QUÝ