thethaovanhoa.vn

PCT Milan "suýt chết" vì trận thua thảm trước Arsenal

08/03/2012 18:41 GMT+7

Giám đốc điều hành kiêm phó chủ tịch Milan Andriano Galliani thừa nhận ông đã quá căng thẳng đến mức phải dừng theo dõi trận đấu giữa Milan và Arsenal ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

(TT&VH Online) – Giám đốc điều hành kiêm phó chủ tịch Milan Andriano Galliani thừa nhận ông đã quá căng thẳng đến mức phải dừng theo dõi trận đấu giữa Milan và Arsenal ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên, Arsenal đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng vào lưới của Milan. Chính bởi những gì diễn ra quá chóng vánh này mà phó chủ tịch của Milan thừa nhận ngay sau tình huống mà van Persie đã thực hiện không thành công cú đá bồi ở giữa hiệp hai của trận đấu, ông đã không dám chứng kiến hết trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League.



Ông Galliani bị sốc khi chứng kiến Arsenal vùi dập Milan - Ảnh Getty

“Tôi vẫn cảm thấy bị tổn thương. Sau cơ hội bị bỏ của van Persie, tôi đã nghĩ rằng mình có thể chết. Nhưng may mắn, tôi vẫn còn sống”, giám đốc điều hành của Milan bộc bạch.

“Van Persie là một cầu thủ xuất chúng nhưng cũng bởi tình huống anh ta cố bấm bóng qua đầu của Abbiati thay vì thực hiện một cú sút trực diện mà chúng tôi đã thoát chết. Ngay sau tình huống này, tôi đã đi thẳng vào phòng thay đồ bởi  tim tôi không thể chịu đựng được nữa. 26 năm qua làm việc cùng Milan, tôi chưa bao giờ có cái cảm giác ấy”.

CEO của đội chủ sân San Siro cũng đưa ra những lời nhận xét đối với Abbiati, người đã có liên tiếp hai pha cứu thua ngoạn mục: “Abbiati thường có những pha cản phá tuyệt vời như thế.  Năm 1999, chúng tôi giành Scudetto và năm 2003, chúng tôi có Champions League. Đó là nhờ có sự đóng góp không nhỏ của Abbiati”.

Galliani cũng khẳng định HLV Max Allegri cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn vì màn trình diễn nghèo nàn này của đội bóng. “Chúng tôi không thích trận đấu này”, ông nói trên Gazzetta dello Sport.  “Có những sai lầm từ ý tưởng chiến thuật. Tôi phải nói điều này với HLV. Chúng tôi chơi với 3 tiền đạo trong khi bình thường Milan thường chơi với 1 tiền vệ tấn công và 2 tiền đạo. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu ông ấy chỉ có 13 cầu thủ để lựa chọn, Milan có quá nhiều cầu thủ đang dính chấn thương”.

N.Q

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN