thethaovanhoa.vn

Sao Milan vẫn chưa hết sốc bởi trận thua tại Emirates

08/03/2012 13:40 GMT+7

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic tiết lộ anh cảm thấy sợ hãi thực sự sau khi Arsenal có 3 bàn thắng sau khi hiệp 1 kết thúc trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

(TT&VH Online) - Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic tiết lộ anh cảm thấy sợ hãi thực sự từ lúc Arsenal có 3 bàn thắng sau khi hiệp 1 kết thúc trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League.



Ibra (áo đen) trải qua 1 buổi tối kinh hoàn tại Emirates - Ảnh Getty

Tại Emirates, AC Milan đã bị "Pháo thủ" bắn tan nát nhưng vẫn may mắn chỉ... nhận trận thua 0-3. Cuối hiệp 2, nếu thủ môn Christian Abbiati không may mắn cản phá cú dứt điểm cận thành của Van Persie thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với đội bóng khổng lồ đến từ Italia.

"Nếu bạn chơi cho một CLB lớn như Milan, điều ấy không được phép xảy ra", Ibra nói với các phóng viên Thụy Điển, "Bạn có thể thua theo nhiều kiểu không không thể chấp nhận thất bại theo cách chúng tôi vừa nhận. Chúng tôi là Milan và chúng tôi nên chơi tốt hơn nhiều".

Tiền đạo 31 tuổi này cũng nói anh cảm thấy không thoải mái với sơ đồ 4-3-3 của HLV Massimiliano Allegri hôm đó nhưng từ chối đổ lỗi cho bất cứ ai.

"Chúng tôi đã cố gắng bình tĩnh lại nhưng đó không phải tình huống đơn giản. Các cầu thủ đã phạm quá nhiều sai lầm ngu xuẩn bởi họ bị ảnh hưởng bởi lợi thế lớn trong trận lượt đi", anh tiếp tục, "Milan gặp vấn đề khi không cố gắng chơi theo cách của mình".

"Arsenal sớm dẫn trước và rồi có bàn thắng thứ 2, 3. Tất cả đều trong hiệp 1. Sau đó họ có nhiều cơ hội để tìm bàn thắng thứ 4 hay 5 nhưng thật may điều đó đã không xảy ra. Cứ mỗi đợt tấn công của họ, tôi lại nghĩ: 'Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nhận bàn thua thứ 4?'. Tôi đã thực sự lo sợ. Milan phải rút kinh nghiệm từ bài học này", vẫn lời Ibra.

Năm 2005, Milan dẫn Liverpool 3-0 ở hiệp 1 nhưng cuối cùng lại thất bại trong loạt đá phạt đền tại trận chung kết Champions League. Một năm trước đó, họ đánh bại Deportivo 4-1 trong trận lượt đi tại tứ kết nhưng thua 0-4 trên đất Tây Ban Nha.

H.D
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN