thethaovanhoa.vn

01h00 ngày 9/3, Twente - Schalke: Người Hà Lan chống người Hà Lan

08/03/2012 11:29 GMT+7

Đêm nay, HLV Huub Stevens và tiền đạo Klass-Jan Huntelaar, hai nhân vật chủ chốt của Schalke, sẽ phải quay trở lại Hà Lan để chống lại đội bóng đồng hương Twente.

(TT&VH) - Đêm nay, HLV Huub Stevens và tiền đạo Klass-Jan Huntelaar, hai nhân vật chủ chốt của Schalke, sẽ phải quay trở lại Hà Lan để chống lại đội bóng đồng hương Twente.

Schalke là một liên hiệp quốc thu nhỏ với cầu thủ đến từ 13 quốc gia gồm Đức, Ghana, Cameroon, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Áo, Mỹ, Rumani, Peru, Hà Lan, Phần Lan, Nhật Bản và Nigieria. Ở những mùa trước, khi HLV Felix Magath vẫn còn tại vị, Schalke còn có cả lính đánh thuê đến từ Brazil, Trung Quốc, Iran, Czech, Pháp, Na Uy, Slovakia, Macedonia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sỹ, Serbia. Hiện nay, về số lượng, người Đức chiếm phần đông ở đội bóng tứ xứ này nhưng xét về tầm ảnh hưởng, người Hà Lan, dù chỉ có 2 nhân vật, lại đang đóng vai trò quyết định tại Veltins Arena. 

Người đầu tiên chính là HLV Huub Stevens, người quay trở lại Veltins Arena hồi cuối tháng Chín năm ngoái sau khi HLV Ralf Rangnick từ chức do sức ép của công việc quá lớn. Không có thời gian chuẩn bị, phải bắt tay ngay vào công việc nhưng ông Stevens đã giúp Schalke đạt được không ít thành tựu. Tại Europa League, “Royal Blues” đã lọt vào vòng 1/8. Tại Bundesliga, đội chủ sân Veltins đã lọt vào tốp 4, tức có một suất đá trận play-off Champions League mùa tới. Hiện chỉ kém vị trí thứ 3 của Gladbach 3 điểm, Schalke hoàn toàn có thể mơ tới một vé trực tiếp.


Huntelaar sẽ phải chống lại đội bóng quê hương - Ảnh Getty

Về lối chơi, người tiền nhiệm Rangnick đã cải thiện được sức tấn công ì ạch dưới thời Magath nhưng nhà cầm quân người Hà Lan thậm chí còn nâng cấp cỗ máy hủy diệt này lên một đẳng cấp mới. Khi Rangnick từ chức, Schalke mới ghi được 11 bàn sau 6 trận nhưng đến nay, “Royal Blues” đã ghi thêm tới 40 bàn chỉ sau 18 trận. Từ chỗ thiên về phòng ngự, chỉ biết chơi kiểu chộp giật, hiện Schalke đang cùng gã khổng lồ Bayern sở hữu hàng công mạnh thứ hai Bundesliga, chỉ xếp sau Dortmund với vỏn vẹn một bàn ít hơn.

0 Trong 6 lần đối đầu với các đội bóng Hà Lan, Schalke đã thắng 2, hòa 1 và thua 3. Tuy nhiên, trên đất Hà Lan, “Royal Blues”, thua tới 3, hòa 1 và chưa một lần giành chiến thắng.

3 Trong 15 lần đối đầu với các đội bóng Đức, Twente đã thắng 3 (2 trên sân nhà), hòa 5 (3) và thua 7 (3). Trận thua nặng nhất (1-5) là trước Gladbach trên sân nhà trong trận lượt về chung kết cúp UEFA mùa 1974-1975.

6 Tại cúp châu Âu, Twente đã bất bại trong 6 trận gần nhất trên sân nhà, thắng 5 và hòa 1. Còn Schalke, sau thất bại 0-2 bất ngờ trước HJK Helsinki, đã bất bại trong 9 trận liền ở cúp châu Âu, thắng 6, hòa 3.

Người đóng góp tích cực nhất cho sự khởi sắc của tuyến trên chẳng phải ai khác ngoài người Hà Lan còn lại: Klass Jan Huntelaar. Mùa trước, “Thợ săn” từng bị chỉ trích nặng nề khi chỉ ghi được 8 bàn (lượt về chỉ nổ súng 1 lần) nhưng mùa này, mới đến vòng 24, Huntelaar đã góp tới 18 bàn, đang cùng Mario Gomez đứng đầu danh sách Vua phá lưới. Tính tại mọi mặt trận, chân sút này đã ghi tổng cộng 33 bàn, góp 10 pha kiến tạo. Tại Europa League, “Thợ săn” đã nổ súng 6 lần, chỉ thua chân sút Matias Suarez của Anderlecht (đã bị loại) đúng một bàn.

Ở vòng trước, nếu Huntelaar không lập một hat-trick, Schalke đã khó lòng vượt qua được Viktoria Plzen, đội bóng từng cầm hòa AC Milan với hai bàn thắng ở hai phút cuối trận. Nhưng cũng chính do phụ thuộc quá nhiều vào “Thợ săn”, không ít lần “Royal Blues” đã phải trả giá. Trong trận gặp Bayern, do Huntelaar bị khóa chặt, Schalke đã bị “Hùm xám” vùi dập tơi tả. Hay cuối tuần qua, khi “Thợ săn” vắng mặt do dính chấn thương ở tuyển Hà Lan, “Royal Blues” đã thi đấu vô cùng thất vọng, bị đội bét bảng Freiburg hạ gục.

Nếu Huntelaar tiếp tục vắng mặt trong trận đấu với Twente, Schalke chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn bởi đội bóng Hà Lan đang sở hữu một phong độ khủng khiếp. Kể từ khi HLV Steve McClaren, người từng giúp Twente giành chức vô địch năm 2010, quay trở lại hồi đầu năm 2012, đội bóng nằm ở sát biên giới Đức đã trình diễn một sức mạnh hủy diệt. Trong 8 trận đấu dưới sự dẫn dắt của McClaren, Twente chỉ thua 1, còn lại thắng tới 7, trong đó 5 trận gần nhất đều giành trọn 3 điểm. Cuối tuần qua, Twente đã đè bẹp PSV tới 6-2 ngay trên sân khách.

Đóng góp lớn vào chuỗi trận ấn tượng này là tiền đạo trẻ Luuk de Jong, người được McClaren phát hiện và đưa về sân De Grolsch Veste hồi năm 2009 với giá chỉ 800.000 euro. Chỉ tính riêng tại giải vô địch Hà Lan Eredivisie, chỉ sau 23 trận, tiền đạo 21 tuổi này đã ghi 20 bàn và có tới 10 bàn được thực hiện kể từ khi tái ngộ ông thầy McClaren. Tại cúp châu Âu, De Jong cũng không phải tay vừa khi đã có một bàn ở Champions League và ba bàn ở Europa League.

Cách đây 15 năm, HLV Stevens đã giúp Schalke vượt qua Inter Milan để giành chức vô địch UEFA, danh hiệu quốc tế danh giá nhất “Royal Blues” từng giành được. Trở lại Schalke sau gần 10 năm xa cách, chắc hẳn ông Stevens, từng được CĐV bình chọn là HLV xuất sắc nhất thế kỷ của Schalke, muốn đội nhà lần thứ hai chạm tới chiếc cúp này. Muốn vậy, đêm nay, nhà cầm quân này sẽ phải dẫn dắt Schalke vượt qua đội bóng đồng hương để tiến thêm một bước tới gần chiếc cúp trong mơ.

Dự đoán: 1-1

Lực lượng

Twente: đủ.

Schalke: vắng Hoewedes, Teemu Pukki, Metzelder, Farfan. Huntelaar chưa chắc ra sân.

Đội hình dự kiến

Twente: Mihajlov - Cornelisse, Wisgerhof, Douglas, Rosales - Brama, Fer, Janssen - Chadli, de Jong , John.

Schalke: Hildebrand - Fuchs, Papadopoulos, Matip, Escudero - Hoeger, J. Jones - Obasi, Raul, Draxler – Marica.


Trần Khánh An

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN