thethaovanhoa.vn

Ai to nhất Sài Gòn FC?

07/03/2012 13:44 GMT+7

Nếu vội vã đưa câu trả lời là các ông bầu của đội bóng, trong đó có Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy, hẳn sẽ nhầm to.

(TT&VH) - Nếu vội vã đưa câu trả lời là các ông bầu của đội bóng, trong đó có Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy, hẳn sẽ nhầm to.

Ông Thụy to cỡ nào mà cần phải văng tục với đội ngũ trọng tài điều khiển trận đấu, cần phải lén lút chui xuống cabin BHL của đội bóng dưới sự “bảo kê” của thuộc cấp? Ông bầu người Ninh Bình to bằng ai, khi hết bị nhân viên (ở đây là cầu thủ) tố thiếu lương thưởng, từng phải bỏ của chạy lấy người (sang nhượng đội bóng, nhưng không thành), rồi bị ban Kỷ luật VFF sờ gáy vì gây rối trật tự trên sân?!



Bầu Thụy chưa chắc đã là người to nhất ở Sài Gòn FC

Ông Thụy dù có là một trong những người đồng sở hữu Sài Gòn FC (với cổ phần ước tính là 30%), có là người khởi xướng mua đội bóng và đem vào TP.HCM xin nhập khẩu, là người trả lương-thưởng…, nhưng ông Thụy chưa chắc đã là người to nhất đội bóng. Không phải ông Thụy, chắc chắn cũng không là HLV trưởng Lư Đình Tuấn. Bằng với việc phải thỏa hiệp với học trò, cái uy của ông Tuấn “nhím” đã và đang giảm thiểu đáng kể, dù ông vẫn đang dẫn dắt Sài Gòn FC thăng hoa tại V-League sau 8 lượt trận. Vậy nhân vật này là ai?

Là Kesley Huỳnh Alves và đồng hương Brazil của anh (Antonio và Nguyễn Rogerio)? Không phải! Là bộ ba cầu thủ đến từ lục địa đen: Nsi Jose, Oloya Moses và Kizito? Cũng không nốt! Là đội ngũ cầu thủ nội thuộc hàng sao số ở hàng hậu vệ, với thủ lĩnh - đội trưởng Phước Tứ? Chắc chắn không! Là GĐĐH kiêm nhà môi giới Trần Tiến Đại. Có thể! Vẫn mang phận làm thuê như HLV hay cầu thủ, nhưng rõ ràng là cái bóng, cũng như tầm ảnh hưởng của ông Đại quá lớn. Nó phủ lên đội bóng, từ V.NB đến Sài Gòn FC bây giờ.

Ông Đại tính khí khá mềm mỏng, giỏi thuyết sách, rất nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực của các ông bầu  mà ông Đại đã cộng tác. Thậm chí còn hơn cả cánh tay phải, ông Đại là đạo diễn, là tổng công trình sư của hàng loạt vụ mua bán, sang tên đổi chủ các đội bóng, là ông chủ thực sự của các cầu thủ. Rất nhiều các cái tên đã và đang được ông Đại ký gửi ở Sài Gòn FC và ở cả các đội bóng khác. Cầu thủ vì thế sẽ nghe ông Đại hay nghe HLV trưởng, hoặc nữa là một ông bầu ất ơ nào đó?!

Vẫn một mực phủ nhận những tác động hậu trường hay can thiệp chuyên môn, nhưng thực tế mà nói, nếu ở Sài Gòn FC ông Đại khiêm tốn tự nhận là số hai thì hẳn sẽ chẳng có ai dám đứng ra vỗ ngực xưng là số một.

CCKM


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN