thethaovanhoa.vn

Bóng đá miền Trung tại giải hạng Nhất: Thương nhớ ngựa ô

07/03/2012 11:26 GMT+7

Mùa giải năm nay, bóng đá miền Trung đóng góp đến 4 đội bóng hạng Nhất. SQC.Bình Định, QNK Quảng Nam, XSKT.Lâm Đồng, Trẻ SHB.ĐN. Nếu 4 anh không đoạt được 1 suất lên chuyên nghiệp quả là đáng buồn!

(TT&VH) - Mùa giải năm nay, bóng đá miền Trung đóng góp đến 4 đội bóng hạng Nhất. SQC.Bình Định, QNK Quảng Nam, XSKT.Lâm Đồng, Trẻ SHB.ĐN. Nếu 4 anh không đoạt được 1 suất lên chuyên nghiệp quả là đáng buồn!

1. Trước khi giải hạng Nhất khởi tranh, SQC.BĐ được chỉ mặt, đặt tên trong nhóm thăng hạng. Nếu xét về thực lực, tiềm lực lực tài chính lẫn sự chuẩn bị, đội bóng đất võ được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho vé lên hạng trực tiếp.



CĐV Bình Định vẫn phấp phỏng với giấc mơ lên chuyên bởi

phong độ chập chờn của SQC.BĐ (trái). Ảnh: Kim Ngọc

Nỗi lo lớn nhất của CĐV đội bóng Quy Nhơn chính là việc họ bị thế lực ngầm ngay trong đội hoăc từ phía số phận ngăn trở việc thăng hạng. 3 mùa giải vừa qua, đội bóng đất Bình Định luôn có mặt trong tốp 3, vậy mà  họ luôn lỗi hẹn trong đáng tiếc.

Mùa này, đội bóng dưới trướng HLV Hoàng Gia quyết xóa đi cái dớp đen đủi từ quá khứ. Để tăng cường tuyến giữa, bộ đôi SLNA Công Minh, Như Thuật được BHL đưa về. Bên cạnh ấy, với số trụ cột cũ như Đặng Amaobi, Đức Thiện, Chimbonda, Jimgou…, có thể nói SQC.BĐ có đội hình lý tưởng trong tay.

Dù có chất “bột” tốt, HLV Hoàng Gia lại không thể gột được thứ “hồ” như ý muốn. Ngoài phong độ phập phù, hàng công của đội bóng Quy Nhơn quá phụ thuộc vào chân sút đã qua đỉnh cao Amaobi. Điều đáng lo hơn, khu trung tuyến của đội bóng này thiếu hẳn nhạc trưởng, khi Như Thuật, Thành Tài không có cá tính thật sự để tạo ra một lối chơi ổn định. Sau khi bị Trẻ Hà Nội đánh sập tại “chảo lửa” Quy Nhơn 1-3, thầy trò Hoàng Gia bị hạ nhục 2-5 trên đất Tây Đô trước Cần Thơ.

Lo nhất là nội tại đội bóng này lòng quân không yên.  BLĐ đội bóng không còn cách nào khác là “thay tướng, đổi vận”, đưa cựu danh thủ Trần Kim Đức ngồi trên ghế nóng. Không biết hiệu ứng ấy có khả quan về lâu dài hay không, nhưng trước mắt tỏ vẻ Kim Đức mát tay. Sau khi để XM.Tây Ninh cầm chân 1-1 sân nhà, SQC.BĐ đã thắng Hà Nội 2-0 trên sân đối phương . 4 điểm sau 2 trận đã giúp SQC.BĐ leo 4 bậc, dù xếp thứ 7 nhưng họ chỉ cách anh đứng đầu là QNK Quảng Nam 3 điểm. Dù thế, người ta vẫn thấy “ngựa ô” rất mong manh trong ngày về chuyên nghiệp. Đúng là thương cho khán giả đất võ, cho sân Quy Nhơn, vốn là một trong những thánh địa bóng đá của cả nước.

2. Trong khi đội bóng đàn anh vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh phập phù, QNK.Quảng Nam lẫn XSKT.Lâm Đồng gây nên những bất ngờ thú vị vào thời điểm này. Việc đội bóng xứ Quảng chễm chệ ngôi đầu bảng, thật ra nhờ hiệu ứng từ việc bầu Hiển đứng sau lưng bơm tiền và tài lực. Điều đó tạo nên sự khác biệt lớn nhất, đả thông cái đầu cầu thủ, khi mùa trước đội bóng luôn bị nhà tài trợ nợ tiền, xù tiền. Một hình ảnh quá đẹp, sân Tam Kỳ bây giờ đông như trẩy hội, khi khán giả Quảng Nam đang mơ ngày đá cùng đàn anh SHB.ĐN ở V-League vào mùa sau. Bầu Hiển đã bật đèn xanh, cánh cửa lên hạng của đội bóng đất Quảng đang mở rộng nếu họ không tự bắn vào chân mình như tiền lệ.

Bóng đá hạng Nhất miền Trung lâu nay luôn  bị chia nửa vui buồn. Trớ trêu, một “đứa con” bầu Hiển khác là Trẻ SHB.ĐN lại đang đì đẹt. Trong khi đội 1 đang chơi thăng hoa và đua tranh vị trí tốp đầu V-League, QNK.QN hừng hực khí thế, thì thầy trò HLV Phan Công Thìn gặp vô vàn gian khó sau khi thăng hạng. Dù có trong tay số lính bổ sung từ đội 1 như Nicolas, Minh Tuấn, Văn Tươi… song chế độ, sự quan tâm từ lãnh đạo lại quá ít. Càng đá càng đuối, khi mới thắng duy nhất trước đội bét bảng XMF.Tây Ninh, xem ra cửa trụ hạng cũng là thách thức thật sự với Trẻ SHB.ĐN lúc này. Nhớ ngày đội bóng này rước Cúp vô địch giải hạng Nhì chạy lòng vòng trên sân Chi Lăng, ai nghĩ ra cảnh họ mờ nhạt như thế này.

3. Trường hợp tân binh XSKT.Lâm Đồng vẫn sống tốt chủ yếu nhờ tinh thần, vì thực chất tiền bạc, lực lượng chỉ có hạn so với các đối thủ còn lại, đúng là chất của HLV Vũ Quang Bảo. Ông Bảo là chuyên gia  nhào nặn những anh tân binh, có tiếng thời còn dẫn dắt QK 4 lên V-League. XSKT.LĐ xây dựng lối chơi phòng ngự-phản công cực kỳ lợi hại mang phong vị QK 4 thưở nào. Với 12 điểm có trong tay, đội bóng Lâm Đồng có vị trí vững chắc ở khu vực giữa bảng xếp hạng. Dù chưa đặt mục tiêu thăng hạng mùa này, XSKT.LĐ vẫn là “ẩn số” thú vị gây ra những bất ngờ ở cuộc đua lên hạng năm nay.

Trong bức tranh toàn cảnh của bóng đá miền Trung, vẫn thấy “thương nhớ ngựa ô” Bình Định,  nhớ một thời khán giả lẫn đội bóng này rất có chất!

HỮU QUÝ


 
 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN