thethaovanhoa.vn

HN.T&T 2-1 V.Hải Phòng: Hơn ở đẳng cấp

05/03/2012 08:37 GMT+7

Chỉ là thắng lợi với tỷ số sát nút 2-1 song những gì các cầu thủ HN.T&T thể hiện trên sân Hàng Đẫy chiều qua cho thấy, họ xứng đáng với ngôi đầu bảng và đương nhiên một V.HP đang gặp khó khăn không phải là đối thủ.

* Bàn thắng: Samson 18’, Văn Quyết 52’ - Đình Tùng 88’.

(TT&VH) - Chỉ là thắng lợi với tỷ số sát nút 2-1 song những gì các cầu thủ HN.T&T thể hiện trên sân Hàng Đẫy chiều qua cho thấy, họ xứng đáng với ngôi đầu bảng và đương nhiên một V.HP đang gặp khó khăn không phải là đối thủ.

Rời xa sân Lạch Tray, đến làm khách tại Hàng Đẫy, V.HP ngay lập tức trở lại với bộ mặt thật của mình, yếu đuối trong tấn công, thiếu chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Đã vậy, khi phải gặp đối thủ mạnh như HN.T&T, tâm lý thận trọng của đội bóng đất Cảng càng được bộc lộ rõ và trong những phút đầu trận, gần như toàn bộ đội hình của V.HP chủ động lui về phần sân nhà để lo bảo toàn cho khung thành của thủ môn Ngọc Tân.

Thế nhưng, ngay cả khi đã chấp nhận lựa chọn lối đá phòng ngự hợp lý cho một đội bóng cửa dưới, V.HP cũng không thể chống đỡ nổi trước sức ép của HN.T&T. Không những vậy, sự bị động trong cách đá phòng ngự của các học trò HLV Lê Thụy Hải khiến người xem có cảm giác rằng sớm muộn gì họ cũng bị thủng lưới, khi HN.T&T liên tục tấn công, trải đều trên khắp mặt sân.



HN.T&T (trái) quá mạnh so với V.HP. Ảnh: VSI

Đòn cảnh báo đầu tiên mà HN.T&T dành cho V.HP chính là cú đánh đầu cực mạnh của Samson (17’), nhưng cũng chỉ một phút sau tình huống dàn xếp tấn công chính xác này, đội chủ nhà đã phá vỡ được thế cân bằng của trận đấu. Khi mà Samson trận này được HLV Phan Thanh Hùng bố trí đá tự do, di chuyển rộng để phát huy tốt nhất khả năng săn bàn của anh thì việc HN.T&T có bàn thắng cũng không phải điều gì quá ngạc nhiên. Tương tự như bàn thắng mở tỷ số trong trận hòa V.NB 2-2 một tuần trước, lần này Hồng Tiến vẫn là người tạt bóng từ cánh trái và Samson là người kết thúc gọn ghẽ, xuyên thủng mành lưới đối phương.

Thủng lưới trước đồng nghĩa với việc lối chơi phòng ngự của V.HP coi như bị phá sản, họ buộc phải dồn lên tấn công để tìm kiếm cơ hội san bằng tỷ số. Tuy nhiên, do thiếu đi một cầu thủ có khả năng dẫn dắt và điều tiết nhịp độ trận đấu để tung ra các đường chuyền chính xác nên hầu hết các pha dứt điểm của V.HP đều là những tình huống sút xa. Vậy nên, hoặc là thủ môn Hồng Sơn cản phá thành công, hoặc bóng đi không trúng đích.

Hiệp 2 bắt đầu vẫn trong trạng thái căng cứng và sự bế tắc của lối chơi V.HP. Ngược lại, HN.T&T dù thi đấu chậm rãi nhưng lại bất ngờ gia tăng được cách biệt tỷ số. Khác với pha bóng dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Samson, lần này Văn Quyết đã lập công dễ dàng hơn khi trước đó Hồng Minh đã sút bóng trúng cột dọc. Đến thời điểm này, sau khi bị dẫn tới 2 bàn, V.HP coi như không còn gì để mất và HLV Lê Thụy Hải buộc phải thay đổi nhân sự với những con người mà ông có trong tay. Mặc dù vậy, sự xuất hiện của Kavin, Thanh Tùng và Đức Thắng không giúp V.HP tạo nên sự lột xác triệt để. Khác biệt có chăng chỉ là các cầu thủ V.HP đã chơi bóng tích cực hơn.

Rốt cuộc thì V.HP cũng có bàn thắng danh dự (88’) với cú sút của Đình Tùng, nhưng có vẻ như đây là một bàn thắng may mắn dành cho họ bởi trọng tài Đinh Văn Dũng không thổi phạt đồng đội của Đình Tùng là Kavin trong pha phạm lỗi ở khu vực 5m50 với thủ môn Hồng Sơn trước đó. Dĩ nhiên, BHL và các cầu thủ HN.T&T có lý do để mà phản ứng trọng tài nhưng 3 điểm sau cùng vẫn thuộc về họ.

Lâm Chi

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN