thethaovanhoa.vn

Thanh Hóa-Hà Nội 3-5: Công Vinh tỏa sáng!

04/03/2012 10:02 GMT+7

Trận “chung kết ngược” giữa chủ nhà Thanh Hóa và CLB BĐ Hà Nội thực sự là một màn rượt đuổi tỷ số kịch tính và hấp dẫn với 8 bàn thắng được ghi.

(TT&VH) - Trận “chung kết ngược” giữa chủ nhà Thanh Hóa và CLB BĐ Hà Nội thực sự là một màn rượt đuổi tỷ số kịch tính và hấp dẫn với 8 bàn thắng được ghi, và phần thắng đã thuộc về đội bóng Thủ đô với tỷ số 5-3 cùng cú đúp ấn tượng của tiền đạo Công Vinh.

Ở vào giai đoạn khủng hoảng với phong độ thi đấu khá tệ gần đây, lãnh đạo CLB Thanh Hóa đã quyết định mở cửa tự do cho khán giả vào sân nhằm tăng cường sức mạnh của “cầu thủ thứ 12” khi trời mưa rét không thuận lợi. Tuy thế, dù phải “tháo khoán” như vậy để lôi kéo khán giả tới sân, nhưng cách nhập cuộc của đội chủ nhà không có gì khác so với những trận đấu trước.



CLB BĐ Hà Nội đã vươn lên giữa bảng xếp hạng nhờ chiến thắng thứ 2 liên tiếp. Ảnh: VSI

Các đợt tấn công của Thanh Hóa tỏ ra thiếu hiệu quả và bế tắc trước lối chơi phòng thủ phản công chặt chẽ của đội khách. Sự thiếu vắng của Bật Hiếu và Xuân Hợp thực sự đã để lại một khoảng trống lớn cho hàng thủ đội bóng xứ Thanh. Trong lúc hàng tấn công Thanh Hoá chưa “làm nên cơm cháo” gì thì hàng thủ lại mắc sai lầm, khi Công Vinh tận dụng sai sót của hậu vệ Thanh Hoá ở phút 14 để dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, mở tỷ số bất ngờ cho CLB BĐ Hà Nội.

Đến phút 37, niềm vui đã đến với Thanh Hóa khi Sunday đột phá từ cánh phải vào vòng cấm rồi tung cú sút chìm ở góc gần. Ý định bước lên bắt bài pha căng ngang của Đức Cường đã khiến thủ thành này bị lỡ trớn, giúp đội chủ nhà bàn gỡ hòa 1-1.

Nhờ sức ép được giải tỏa, Thanh Hóa đẩy cao đội hình tấn công trong những phút cuối hiệp một và họ đã được đền đáp bằng bàn thắng thứ 2. Phút 45+1, đón đường chuyền của đồng đội, Dasilva phá bẫy việt vị rồi hạ gục thủ thành Đức Cường bằng cú sút trái phá giúp đội chủ nhà dẫn trước 2-1 sau 45 phút đầu tiên.

Những tưởng, tỷ số trên sẽ đem lại thế trận thuận lợi cho Thanh Hóa nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên xấu đi với họ sau khi Sunday bị chấn thương phải rời sân giữa chừng. Trong khi đó, hàng thủ của đội chủ nhà vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm và tiếp tục mắc lỗi. Phút 59, Ambrose đánh đầu hiểm hóc, san bằng tỷ số 2-2 cho CLB BĐ Hà Nội.

7 phút sau, trong một tình huống phản công của đội khách, trung vệ Phong Thu đã không ngăn nổi Timothy và để tiền đạo của CLB BĐ Hà Nội nâng tỷ số lên 3-2 cho đội khách. Màn rượt đuổi tỷ số kịch tính vẫn chưa dừng lại khi Andrew đánh đầu vượt qua tầm với của Đức Cường, san bằng tỷ số 3-3 cho Thanh Hóa ở phút 77.

4 phút sau, từ tình huống đá phạt, Anh Tuấn lao vào dứt điểm cận thành nhưng bóng đi vọt xà đáng tiếc. Trung vệ này hẳn sẽ rất nuối tiếc sau tình huống bỏ lỡ này, vì đến phút 82, từ một pha phản công nhanh, Công Vinh chuyền bóng chính xác để Thanh Vân dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái, nâng tỷ số lên 4-3 cho Hà Nội.

Bàn thua thứ 4 gần như đã đánh gục tinh thần của Thanh Hóa, và bàn thắng ấn định tỷ số 5-3 rất đơn giản và kỹ thuật của Công Vinh ở phút 90+4 đã khép lại một trận đấu thành công cho cá nhân tiền đạo này (2 bàn thắng cùng một đường chuyền thành bàn), đồng thời như xát thêm muối vào nỗi đau của gần 10.000 CĐV Thanh Hóa.

Trận thua này khiến Thanh Hoá tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng, và chiếc ghế của HLV Triệu Quang Hà đã thực sự lung lay dữ dội, còn với 3 điểm giành được, CLB BĐ Hà Nội đã tạm thời bứt xa khỏi khu vực nguy hiểm.

Khánh Hưng



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN