thethaovanhoa.vn

N.SG từ V-League đến AFC Cup: Cuộc hành xác bắt đầu

03/03/2012 14:20 GMT+7

8 trận đã đấu, thắng 2, hòa 2 và bại 4; ghi được 13 bàn, nhưng để lọt lưới đến 17 bàn (một kỷ lục), ít ai ngờ những con số không mong đợi ấy lại thuộc về N.SG, đội bóng từng được ví như đại gia mới nổi.

(TT&VH) - 8 trận đã đấu, thắng 2, hòa 2 và bại 4; ghi được 13 bàn, nhưng để lọt lưới đến 17 bàn (một kỷ lục), ít ai ngờ những con số không mong đợi ấy lại thuộc về N.SG, đội bóng từng được ví như đại gia mới nổi. Và trận thua lấm lưng trắng bụng với tỷ số 0-3 trên sân Nha Trang chiều qua, hẳn phải giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng.

Nhưng chưa hết, trước mắt họ là hành trình đầy giông bão cho mặt trận AFC Cup 2012, với điểm đến đầu tiên là đất nước Malaysia, với đối thủ Kelantan vào giữa tuần sau.

“Yếu không thể tả nổi”

Đấy là nhận xét của người Khánh Hòa, sau 90 phút trận đấu sớm vòng 8 trên sân Nha Trang. “Tưởng mình đã yếu rồi, họ còn yếu hơn cả mình”. Với một đội bóng được đầu tư nhiều trăm tỷ đồng từ đôi năm qua, nghe thế có chua chát không?! Vậy N.SG yếu như thế nào?

Hàng hậu vệ, mặc dù sở hữu 2 tuyển thủ QG là Anh Tuấn và Long Giang, nhưng vẫn bị cho là “gần như không biết đá bóng”. Trong khi Tuấn vẫn phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị, thì vài trận gần đây, Long Giang (vốn không có kỹ năng tấn công) buộc phải đá dạt biên, nhường khu trung tâm hàng hậu vệ 4 người cho Minh Triết. Với cặp Minh Triết-Vincent, N.SG vỡ vụn ở phố biển.


HLV Phạm Công Lộc sẽ chèo lái con thuyền N.SG trôi dạt về đâu? Ảnh: Kim Ngọc

Khu giữa sân, rất cẩn thận, HLV Phạm Công Lộc dùng cùng một lúc đến 3 tiền vệ trung tâm: Tài Em, Duy Khanh và Aniekan, cùng thiên hướng bó vào trong của Được Em, như thế là 4 người. Nhưng câu trả lời là không gì cả: không cầm được bóng và dĩ nhiên và cũng không có sức kháng cự. Ở bên cánh, Văn Nghĩa là sự thừa thãi lớn nhất. Rất nhiều pha xử lý bóng hỏng và thậm chí, Nghĩa còn bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi ở trận gặp K.KH, khi Văn Hạnh đã rời khung gỗ.

Từ sơ đồ một trung phong cắm (Fonseca), đến khi điều chỉnh với cặp “song sát” Fonseca-Ricardo Alves, N.SG vẫn bất lực. Trong khi Fonseca vô duyên đến lạ và liên tục ném qua cửa sổ các cơ hội ăn bàn, thì người còn lại Ricardo Alves dường như thích vẽ vời hơn việc chú tâm vào chơi bóng. Trong hoàn cảnh khó khăn, đội bóng lại mất Quang Hải ít nhất trong vài tuần vì chấn thương cơ đùi.

N.SG yếu từ sức, đến lối chơi-tư duy đá bóng, và cả tâm lý chiến.

Cái kết nào cho ông Lộc “cá lóc”?

Từ trận hòa đầy may mắn trước Sài Gòn FC ở ngày khai mạc, đến lần thất thủ ngay trên sân nhà với V.NB là tác nhân, trận đấu bạc nhược ở Cao Lãnh và giờ lấm lưng trắng bụng ở Nha Trang, không một ai nhận ra đội bóng vốn được chăm sóc tận răng, sở hữu nhiều bản hợp đồng tiền tỷ, một đội bóng tưởng như được tổ chức cực tốt, từ cấp lãnh đạo ở thượng tầng, đến đội ngũ HLV.

“Ông Lộc có từ chức không”, rất nhiều các đồng nghiệp bắn tin hỏi PV TT&VH, sau trận thua bạc nhược ở Nha Trang. Với chu trình chuẩn bị quá gấp rút cho thử thách kế tiếp ở AFC Cup (sau trận đấu, N.SG trở về nhà ngay trong đêm và thứ 2 tuần tới sẽ lên đường đi Malaysia), có lẽ không kịp để ban lãnh đạo đội bóng đưa ra một quyết định hệ trọng. Nhưng cũng sẽ không ai bất ngờ, nếu vị tướng xứ bưng biền nộp đơn thoái vị ngay lúc này. Chỉ có điều, Phạm Công Lộc cũng là người có trách nhiệm nghề nghiệp, nên nếu giữa đường rút lui như thế dễ bị cho là thiếu dũng khí. Tiến thoái lưỡng nan, người N.SG quả thật là rất khó nghĩ.

Cũng có đôi khi người ta cần phải thay đổi, dù là vạn bất đắc dĩ, bởi ít nhất cái mới cũng sẽ mang đến ít nhiều kỳ vọng mới. Thế nên, ngay lúc này, có thể đếm ngược từng “nốt nhạc” tướng Lộc tại vị. Cuộc sống khắc nghiệt lắm thay!

TRẦN HẢI

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN