Nắng đẹp, gió nhẹ, Nha Trang hôm qua trời trong xanh tuyệt đẹp, lâu lắm rồi người Nha Trang mới có niềm vui bóng đá trọn vẹn như thế.
* Bàn thắng: Anh Tuấn 35', Hữu Chương 43', Majabvi 53’
(TT&VH) - Nắng đẹp, gió nhẹ, Nha Trang hôm qua trời trong xanh tuyệt đẹp, lâu lắm rồi người Nha Trang mới có niềm vui bóng đá trọn vẹn như thế.
Trong những trận đấu gần đây, sân Nha Trang như một “tử địa” cho bất cứ đội bóng nào làm khách trên sân này. Chưa có đội bóng nào khiến K.KH thúc thủ trên sân nhà. Tuy thế, việc họ hạ gục N.SG đến 3 bàn không gỡ thực sự gây cơn sốt cho cả chủ nhà lẫn đội khách.
Phút thứ 4, Tấn Tài bắt đầu khủng bố đội khách bằng cú sút bóng xoáy từ xa, buộc thủ môn Thế Anh phải đẩy bóng ra. Tiền đạo Jose đệm bóng tung lưới N.SG, nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận vì Jose phạm lỗi việt vị. Phút 13, đến lượt Lê Văn Tân đi bóng dũng mãnh từ cánh phải và căng ngang rất nguy hiểm. Phía trong, Jose chạy cắt mặt, chỉ cần cái chạm bóng là có bàn thắng, nhưng anh lại đón bóng hụt.

Về phía N.SG, họ có cơ hội rõ nhất vào phút 32, khi Edison Fonseca có pha băng tốc độ vượt qua hàng hậu vệ K.KH, đối mắt với thủ môn Võ Văn Hạnh, nhưng trước khung thành trống trải anh lại xử lý bóng quá rườm rà để hậu vệ K.KH về kịp thời phá bóng chịu quả phạt góc.
Thế trận cân bằng được phá vỡ ở phút 35, từ pha tấn công cánh trái bóng dội trở vào cho Trần Thanh Tuấn. Bất ngờ anh này tung cú cứa lòng từ xa tuyệt đẹp. Bóng vẽ thành một đường cong cực hiểm, chạm cột dọc trước khi tung lưới trước sự bất lực của thủ môn Thế Anh.
Dẫn trước 1-0, K.KH chơi hay hơn hẳn. Họ liên tục làm mưa làm gió buộc N.SG thu về phòng ngự. Phút 44, từ quả tạt từ cánh trái, Jose phá bẫy việt vị đánh đầu cận thành, bóng được Thế Anh phá ra. Xui cho anh bóng lại đúng vào vị trí của Hữu Chương đang băng xuống. Trong tư thế không người kèm, Hữu Chương nhẹ nhàng đệm bóng vào khung thành trống.
Sang hiệp 2, thừa thắng xông lên K.KH tổ chức tấn công ngay từ đầu, phút 55, từ pha phối hợp rất điệu nghệ ở cánh phải, bóng được Hữu Chương tạt vào phía trong. Tấn Tài nhường bóng cho Justice từ tuyến 2 băng lên tung cú sút trái phá. Bóng bay hiểm sát cột dọc khiến Thế Anh phải bó tay. Tỷ số đã là 3-0 cho K.KH.
Nóng ruột, HLV Phạm Công Lộc của N.SG thay liên tiếp 2 cầu thủ Ricardo Alves và Quang Hướng vào sân, nhưng sự thay đổi này gần như không mang lại kết quả gì. Đáng kể nhất chỉ có tình huống ở phút 77, khi Ricardo có cú sút phạt nguy hiểm làm thủ môn Văn Hạnh bất lực, nhưng xà ngang đã từ chối bàn thắng của N.SG.
Ở những phút còn lại, dường như N.SG chấp nhận buông xuôi nên chơi rất rệu rã khiến họ không những không ghi được bàn thắng danh dự mà nhiều lần còn suýt nhận thêm bàn thua, do K.KH chơi hay và lấn lướt hơn hẳn ở cả 3 tuyến.
Ẵm trọn 3 điểm, sân Nha Trang một lần nữa là “tử địa” của các đội bóng đến làm khách ở đây. Bên kia phần sân, thầy trò HLV Phạm Công Lộc sững sờ không tin nổi họ lại bị đánh bại chóng vánh và dễ dàng đến thế.
Nha Trang hôm qua đúng là biển hát!
QUANG ĐỨC