“Little Italy - Italia nhỏ bé” là cái tít được hầu hết các tờ báo lớn của Italia dành để nói về thất bại 0-1 của đội tuyển áo Thiên thanh trước Mỹ rạng sáng qua.
(TT&VH) - “Little Italy - Italia nhỏ bé” là cái tít được hầu hết các tờ báo lớn của Italia dành để nói về thất bại 0-1 của đội tuyển áo Thiên thanh trước Mỹ rạng sáng qua. Biết nói sao khác được, khi cầu thủ hay nhất trận của Italia lại là một hậu vệ đang chơi ở Serie B, Angelo Ogbonna.

Nỗi thất vọng của Pazzini - Ảnh Getty
Một năm rưỡi sau ngày đại loạn, khi một nhóm CĐV quá khích người Serbia đập phá sân Marassi trong trận đấu giữa Italia và Serbia hôm 12/10/2010, thầy trò HLV Prandelli trở lại Genova với một mục đích cao cả: ủng hộ những nạn nhân của trận lũ lụt tàn phá thành phố này hồi tháng 10 năm ngoái. Không có thảm họa nào nữa. Trận đấu diễn ra thuận lợi. Nhưng một mối lo lớn đang manh nha.
Italia gặp Mỹ trong bầu không khí ảm đạm. Ra sân là một đội ngũ “què quặt” nhất trong thời kỳ Prandelli, đặc biệt trên hàng công. Mẫu áo trắng với một vệt màu xanh ngang ngực mà Italia mặc trận này gợi lại ký ức về một kỳ World Cup đại bại năm 1974, mà như tờ La Repubblica nhận xét thì Italia đã bị thua trước 1 bàn ngay khi chưa ra sân. Trên khán đài có một số băng-rôn chỉ trích thủ môn Buffon vì phát ngôn gây tranh cãi của anh sau sự cố trọng tài ở trận Milan - Juventus, tiêu biểu là “Chào Gigi, Leo đây. Bàn thắng chỉ được tính khi bóng chạm lưới thôi đấy”. Sự thiếu tin cậy của đội hình lần này cộng với thành tích tồi của Italia ở trận giao hữu gần nhất (thua Uruguay 0-1 ngay tại Rome) khiến ít tifosi kỳ vọng vào chiến thắng.
Những gì diễn ra trên sân Marassi hoàn toàn không có gì mới so với trận thua Uruguay cách đây 3 tháng: tấn công không hiệu quả và phòng ngự thiếu tập trung ở vài thời điểm (nhưng đủ để đối phương khai thác). Người ta từng cho rằng trận thua Uruguay là tốt cho Italia vì ông Prandelli cần biết càng sớm càng tốt mức độ ảnh hưởng của việc mất Cassano và Rossi trên hàng công để có cách khắc phục, nhưng lý thuyết đó không còn thích hợp với trận này. 180 phút liên tiếp không biết ghi bàn là thực tế đáng báo động. Người Italia thường ít coi trọng kết quả của các trận giao hữu (4/5 trận “tịt ngòi” của Italia là ở giao hữu, trước Bờ Biển Ngà, Ireland, Uruguay và Mỹ), nhưng đấy là một sai lầm. Tỷ số luôn phản ánh hiệu quả thi đấu. Bất cứ kết quả tồi nào ngay trước thềm một giải đấu quan trọng đều đồng nghĩa với âu lo.
Prandelli cho rằng Italia cần phải chơi nhanh hơn và chính xác hơn khi tấn công, song nói luôn dễ hơn làm. Sơ đồ 4-3-1-2 thiếu đột biến của ông không phải là sơ đồ thích hợp cho những pha bóng thần tốc, các cầu thủ chơi tấn công ông đang có cũng không mạnh về tốc độ và khả năng càn lướt, trong khi để có sự nhịp nhàng, tập thể ấy cần nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn là chỉ 2 ngày tập vội và một trận thử nghiệm mà có người chưa kịp thích nghi đã bị thay ra. Cũng không thể không thấy rằng ở giai đoạn căng thẳng này của mùa giải, hầu hết các tuyển thủ đều đặt lợi ích của CLB lên trên đội tuyển. Đó là lý do vì sao những cầu thủ chơi hay và tích cực nhất đều đến từ các đội bóng ít phải lo nghĩ, tiêu biểu như Ogbonna (Torino), Giovinco (Parma), Criscito (Zenit).
Prandelli vẫn nói cứng rằng “Không có gì đáng lo cả. Đội tuyển đang thể hiện tinh thần tích cực”, nhưng ông đã nói dối. Italia đến EURO 2012 không phải để đá bóng, mà là để chiến thắng. Thời gian còn rất ít và ông cũng chỉ còn tối đa 3 trận giao hữu nữa để tìm ra một đội tuyển chiến thắng. Quá khó, khi giải pháp khả dĩ nhất của Prandelli bây giờ thực ra vẫn là cầu nguyện cho Cassano và Rossi trở lại kịp lúc.
1 Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Italia để thua trước Mỹ. 10 trận gặp nhau trước đây, Azzurra thắng tới 7 trận (gần nhất là 3-1 hồi tháng 6/2009), hòa 3 trận. 1 Đây là lần đầu tiên Italia để thua 2 trận liên tiếp kể trong “triều đại” Cesare Prandelli. Lần gần nhất Italia thua liền 2 trận là giữa năm 2010 (thua Slovakia 2-3 ở trận cuối thời Lippi và thua Bờ Biển Ngà 0-1 ở trận ra mắt của Prandelli). 22 Fabio Borini là cầu thủ mới thứ 22 được ra mắt đội tuyển kể từ khi Prandelli lên nắm quyền. Tổng cộng đã có 56 tuyển thủ được Prandelli sử dụng trong 19 trận ông dẫn dắt Italia. Những ai sẽ đến EURO 2012? Theo Gazzetta dello Sport, ngay lúc này đã có thể xác định được phần lớn danh sách 23 tuyển thủ Italia sẽ tham dự EURO 2012, trừ khi có những sự cố ngoài dự kiến diễn ra như chấn thương hoặc vấn đề kỷ luật. Họ là những ai? Thủ môn (3 người): Buffon (Juventus) và De Sanctis (Napoli) chắc suất. Vị trí còn lại sẽ là sự cạnh tranh của Viviano (Palermo), Sirigu (PSG) và Marchetti (Lazio). Hậu vệ (7 người): Có 5 người đã có vị trí chắc chắn là Balzaretti (Palermo), Barzagli (Juventus), Chiellini (Juventus), Criscito (Zenit) và Maggio (Napoli). Hai suất còn lại sẽ được chọn trong số Abate (Milan), Astori (Cagliari), Bonucci (Juventus), Cassani (Fiorentina), Ogbonna (Torino), Ranocchia (Inter). Tiền vệ (7 người): Có 6 người đã chắc chắn được chọn là De Rossi (Roma), Marchisio (Juventus), Montolivo (Fiorentina), Nocerino (Milan), Pirlo (Juventus), Thiago Motta (PSG). Suất duy nhất còn lại sẽ thuộc về một trong số Aquilani (Milan), Cossu (Cagliari), Cigarini (Atalanta), Diamanti (Bologna), Pepe (Juventus). Tiền đạo (6 người): 4 cái tên đã đảm bảo vị trí là Balotelli (Man City), Di Natale (Udinese), Giovinco (Parma), Matri (Juventus). Nếu Cassano và Rossi kịp bình phục thì danh sách đã hoàn tất, còn nếu không, các ứng viên cho 2 suất còn lại là Pazzini (Inter), Borini (Roma), Osvaldo (Roma), Gilardino (Genoa). |