Cái nóng ran người hôm Chủ nhật vừa qua trên sân Kiên Giang tính về sức nhiệt không bằng cái nóng trong người của người hâm mộ đội bóng đồng bằng sông Cửu Long.
(TT&VH) - Cái nóng ran người hôm Chủ nhật vừa qua trên sân Kiên Giang tính về sức nhiệt không bằng cái nóng trong người của người hâm mộ đội bóng đồng bằng sông Cửu Long. Bởi đơn giản, thầy trò HLV Lai Hồng Vân đã thất bại đầy đau đớn trên sân nhà trước HA.GL.
Khi mà mỗi trận đấu với K.Kiên Giang như là một trận chung kết thì việc để thua trước những đối thủ “ngang cơ” trên sân nhà của mình là một vết cứa sâu hơn vào nỗi lo của người hâm mộ. Không lo sao được khi K.Kiên Giang là ứng viên sáng giá cho suất xuống hạng không chỉ bởi họ là đội bóng tân binh, lần đầu tiên được nếm mùi V-League mà còn bởi lực lượng vừa yếu lại vừa thiếu như hiện tại. Vì lẽ đó, cái danh xưng “phận con nhà nghèo” được gắn cho đội bóng xứ bưng biền này.

Đã là con nhà nghèo mà “đòi” học sang thì sự nỗ lực, kiên trì càng phải thể hiện gấp bội; mỗi cơ hội đến phải biết chắt chiu nhằm tích tiểu thành đại cho đủ số vốn lận lưng để vươn đến một vị trí khả quan trên bảng xếp hạng. Ấy vậy, đã nghèo rồi mà còn phung phí. Chỉ kiếm được một điểm trong 2 trận đấu trên sân nhà trước V.Ninh Bình và HA.GL, K.Kiên Giang chẳng khác nào tự trói chân mình trong cuộc đua trụ hạng. Dẫu biết được đánh giá thấp hơn nhưng dưới sự ủng hộ của thời tiết cũng như 5.000 khán giả nhà thì một điểm kiếm được chẳng khác nào một thất bại đau đớn. Thi đấu lấn lướt nhưng sự non kém đã lấy đi tất cả, để giờ đây hiện thực khó khăn đang ùa về với thầy trò HLV Lai Hồng Vân. Vị trí bét bảng trên bảng xếp hạng đã chứng minh cho những dự báo từ đầu mùa giải về số phận của tân binh V-League này. Và vị trí đó nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục gắn bó với K.Kiên Giang, khi trong những vòng đấu tới đây, đội bóng “nhà nghèo” này phải làm khách trước những đại gia đang thèm khát chiến thắng là SLNA và SHB.ĐN. Trong khi đó, những đối thủ đứng ngay phía trên K.Kiên Giang lại cho thấy họ vẫn có nhiều cơ sở để tin tưởng vào một cuộc thoát hiểm ngoạn mục khỏi nhóm cuối bảng.
V-League 2012 mới chỉ đi qua được hơn 1/4 chặng đường, nhưng nhưng số phận của “con nhà nghèo” K.Kiên Giang dường như đã được an bài. Và nếu không tìm được một kết quả khả quan trên sân Vinh của ĐKVĐ SLNA ở vòng 8 diễn ra vào chiều nay thì sẽ có thêm nhiều hiểm họa ập đến với thầy trò HLV Lai Hồng Vân.
Trong sức ép đó thì liệu Oseni cùng đồng đội có thể ghi dấu ấn như đã từng làm được với CLB bóng đá Hà Nội để cùng cất cao câu nói: “Con nhà nghèo vượt khó”…!
TRẦN VĂN KHÁNH(Lớp Báo chí K33 ĐH Khoa học Huế)