Mặc dù không thể ghi bàn trong ngày khai trương SVĐ mới, National Stadium, trước ĐT Bồ Đào Nha trong trận đấu giao hữu quốc tế nhưng CĐV Ba Lan cũng không thực sự quá buồn rầu.
(TT&VH Online)- Mặc dù không thể ghi bàn trong ngày khai trương SVĐ mới, National Stadium, trước ĐT Bồ Đào Nha trong trận đấu giao hữu quốc tế nhưng CĐV Ba Lan cũng không thực sự quá buồn rầu bởi dù sao họ cũng đã có dịp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sân đấu được xây dựng dành cho Euro 2012.
![]() ĐT Ba Lan đã có trận đấu đầu tiên trên sân National Stadium, vốn được triển khai xây dựng để phục vụ cho Euro 2012 ![]() Trận đấu khởi tranh vào thời điểm đúng 100 ngày trước khi diễn ra giải đấu hấp dẫn nhất châu lục ![]() 58.000 chỗ ngồi trên SVĐ lớn nhất trong 4 sân phục vụ cho Euro đã chật kín khán giả ![]() Đèn ở trên sân rực sáng để chuẩn bị cho trận cầu đáng nhớ ![]() Chi phí dành để xây dựng National Stadium vào khoảng 350 triệu USD, cao hơn 2/3 so với các sân khác ![]() Màn chào đón
![]() Niềm vui của các CĐV |
K.Đ