Trận giao hữu giữa Đức và Pháp sẽ là nơi chúng ta được chứng kiến rất nhiều ví dụ của mẫu cầu thủ chơi hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1.
(TT&VH) - Trận giao hữu giữa Đức và Pháp sẽ là nơi chúng ta được chứng kiến rất nhiều ví dụ của mẫu cầu thủ chơi hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1. Không ai trong số họ là mẫu số 10 cổ điển, người có thể truyền cảm hứng cho cả đội và chơi bóng như thể cầm đũa điều khiển dàn giao hưởng, nhưng đó là một mẫu cầu thủ thực sự thú vị và được bóng đá hiện đại “uốn nắn” theo một cách riêng biệt.

Nasri (trái) và Ribery (phải), những cầu thủ hộ công của đội Pháp - Ảnh Getty
Đức có thể chơi với bộ ba Reus-Oezil-Schurrle, còn Pháp ra sân với Valbuena-Nasri-Ribery. Họ là những cầu thủ mà ta gọi nôm na là “số 9 rưỡi”. Bên phía Đức, Oezil còn kiêm thêm được khả năng tổ chức nhờ sự cơ động và chịu khó lùi về đá bao quát, Reus không có “tính năng” cầm nhịp thế trận, còn Schurrle là cầu thủ có xu hướng tấn công mạnh nhất. Bên phía Pháp, tương tự, Nasri có thể lãnh thêm trách nhiệm tổ chức, Valbuena và Ribery bám biên, đột phá cực tốt, và Ribery còn nổi bật ở khả năng ghi bàn, khi đi vào trung lộ từ cánh.
Chúng ta nhận thấy sự đa dạng của mẫu cầu thủ chơi lùi trong bóng đá hiện đại, cứ như thể các phẩm chất của số 10 cổ điển đã được “xé nhỏ” ra và phân phát cho từng người. Sự đa dạng ấy cũng cho thấy tính tương hỗ cao giữa các vị trí trên sân trong bóng đá hiện đại. Mẫu cầu thủ tiền đạo cổ điển đang mất dần “đất sống” (ở đội Đức hiện tại, có lẽ chỉ còn Miroslav Klose là đại diện tiêu biểu cho mẫu chân sút “ăn cắp trứng gà”). Các tiền đạo bây giờ không chỉ đứng trong vòng cấm và chờ “ăn sẵn” nữa, mà còn phải biết chơi lùi, hỗ trợ kiến thiết và xây dựng lối chơi. Các tiền vệ cánh cổ điển, vốn chỉ biết chạy và tạt, cũng đang “tuyệt chủng” và nhường chỗ cho những tiền đạo lùi dạng bám biên, nhưng có thể cắt vào trung lộ và tự mình dứt điểm (điển hình nhất là Ribery).
Yêu cầu vận hành chiến thuật một cách cơ động và uyển chuyển trong bóng đá hiện đại đã tạo ra những mẫu cầu thủ hộ công như thế, và theo dõi họ thi đấu không khác gì được xem một chiếc kính vạn hoa, khi họ hoán chuyển vị trí, vai trò liên tục trong trận tùy theo yêu cầu chiến thuật. Đôi khi, chúng ta thấy đội Đức xoay sang 4-3-3 nhờ việc kéo lùi Oezil xuống và đẩy mạnh tấn công biên. Tương tự, đội Pháp có thể tăng thêm chất sáng tạo ở vòng tròn trung tâm bằng cách đưa Nasri lùi xuống nhận bóng và phân phối ra khắp mặt sân.
Tất cả các cầu thủ thuộc mẫu “9 rưỡi” trong đội hình hai bên đều đang có phong độ tốt ở CLB của họ, và đó là điều kiện để chúng ta có thể chứng kiến một trận đấu bao hàm tinh hoa của bóng đá hiện đại, dù đây chỉ là trận giao hữu.