thethaovanhoa.vn

Tôi có thể bị sa thải ngay ngày mai

28/02/2012 21:57 GMT+7

Villas Boas tỏ ra hoang mang về tương lai của mình và phải thú nhận rằng lúc này chính ông cũng không dám chắc mình có còn trụ lại được ở đội bóng thành London tới hết hợp đồng hay không.

(TT&VH Online) – Lần đầu tiên kể từ khi ký hợp đồng dẫn dắt Chelsea, Villas Boas tỏ ra hoang mang về tương lai của mình và phải thú nhận rằng lúc này chính ông cũng không dám chắc mình có còn trụ lại được ở đội bóng thành London tới hết hợp đồng hay không. 



HLV Villas Boas - Ảnh Getty

Tôi có thể bị sa thải ngay ngày mai hoặc sau đây 2 năm nữa. Tôi không biết chuyện gì sẽ diễn ra. Vấn đề nghiêm trọng hay không tùy thuộc vào cách mọi người nhìn nhận và đánh giá”, Villas Boas nói trên đài phát thành TSF của Bồ Đào Nha.

Báo chí Anh thì đồn rằng nếu Chelsea không lật ngược được trận thua 1-3 trước Napoli ở lượt đi vòng 1/8 Champions League để cầm vé vào tứ kết thì Abramovic sẽ sa thải Villas Boas ngay lập tức chứ không còn chờ đợi gì thêm nữa. Chính tỷ phú người Nga đã chọn Villas Boas cho Chelsea, đã bỏ ra 15 triệu euro để “mua tự do” cho chiến thuật gia từng được ví von như “Mourinho phiên bản 2” này. Nhưng thực tế lại mang đến nỗi thất vọng tràn trề.

Những ý kiến lạc quan hơn thì cho rằng Abramovich sẽ cho Villas Boas cơ hội đến hết mùa giải này phải đưa Chelsea vào được top 4 Premier League để dự Champions League mùa tới. 9 mùa qua, The Blues luôn có mặt trong top 4  Premier League.

Nếu mùa này họ không làm được điều đó thì đúng là mất mặt. Khi đấy Villas Boas chắc chắn bị “trảm”. Nhưng như đã nói, chỉ cần Chelsea bị Napoli loại từ vòng 1/8 Champions League năm nay thì nguy cơ Villas Boas bị sa thải cũng là cực cao rồi.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN