thethaovanhoa.vn

CLB BĐ Hà Nội 3-3 SHB.ĐN: Rượt đuổi ngoạn mục

27/02/2012 09:06 GMT+7

HLV Lê Huỳnh Đức có lý do để mà tiếc nuối, thậm chí ấm ức khi đội nhà không thể giành chiến thắng dù đã dẫn trước sau hiệp thi đấu đầu tiên.

* Bàn thắng: Công Vinh 25’, Timothy 27’, Thành Lương 76’ - Quốc Anh 19’, Gaston Merlo 32’, 37’

(TT&VH) - HLV Lê Huỳnh Đức có lý do để mà tiếc nuối, thậm chí ấm ức khi đội nhà không thể giành chiến thắng dù đã dẫn trước sau hiệp thi đấu đầu tiên. Nhưng, có một thực tế không thể phủ nhận là cuộc đối đầu giữa CLB BĐ Hà Nội và SHB.ĐN trên sân Hàng Đẫy đã diễn ra hết sức hấp dẫn và tỷ số hòa 3-3 đủ làm hài lòng những ai đã chứng kiến trận đấu này.

Khác hẳn với các trận đấu trước đó trên sân nhà, hôm qua, các cầu thủ CLB BĐ Hà Nội đã bắt nhịp với trận đấu rất tốt và chính họ tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành SHB.ĐN ở những phút đầu. Tuy nhiên, bàn thắng mở tỷ số lại đến với đội khách ở phút 19 khi Quốc Anh tận dụng tốt sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự CLB BĐ Hà Nội để ghi bàn.

Bị dẫn bàn, đội chủ nhà càng quyết tâm và tích cực tấn công hơn và đến phút 25, họ đã được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1. Từ tình huống mở bóng của Timothy, Công Vinh băng xuống nhanh bên cánh trái. Sau một nhịp khống chế, tiền đạo này đã có cú sửa bóng vào góc xa khung thành SHB.ĐN.


 Một lần nữa trọng tài Ngô Quốc Hưng lại là tâm điểm ở sân Hàng Đẫy trong một trận đấu có sự tham dự của HP.HN (hiện giờ mang tên CLB Hà Nội)

2 phút sau, CLB BĐ Hà Nội vượt lên dẫn 2-1 sau khi Timothy thực hiện thành công quả đá phạt 11m trong tình huống Duy Lam để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, và Công Vinh là người chuyền bóng.

Tiếp tục màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở cho đến tận những phút cuối cùng của hiệp một nhưng lần này, SHB.ĐN lại vượt lên nhờ sự xuất sắc của chân sút hàng đầu Gaston Merlo. Phút 32, từ đường chuyền bên cánh phải, Merlo tận dụng tình huống hậu vệ chủ nhà phá bóng hụt còn thủ môn Minh Phong ra lỡ trớn để đưa bóng vào khung thành trống. Cũng chính Merlo ở phút 37 lại là người lập công. Nhận đường chuyền của Hùng Sơn, tiền đạo người Argentina tì người hậu vệ CLB BĐ Hà Nội hợp lý trước khi dứt điểm chéo góc, đánh bại người gác đền của đội chủ nhà.

Phút 39, từ đường chuyền của Xuân Thành, Timothy băng xuống sút cực mạnh nhưng bóng dội cột dọc bật ra, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 3-3 cho CLB BĐ Hà Nội ngay trong hiệp một.

Sang hiệp 2, sau liên tiếp 2 sự thay đổi người của HLV Nguyễn Thành Vinh, CLB BĐ Hà Nội tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Sau pha dứt điểm không thắng được thủ môn Thanh Bình của cầu thủ vào sân thay người Ambrose, đến phút 59, CLB BĐ Hà Nội được  thêm một quả đá phạt 11m khác.

Cho rằng hậu vệ SHB.ĐN phạm lỗi với Thành Lương, trọng tài Ngô Quốc Hưng cho CLB BĐ Hà Nội hưởng quả phạt 11m, nhưng lần này Timothy lại sút bóng lên trời. Cũng trong pha bóng gây tranh cãi nói trên, Duy Lam còn  phải nhận thẻ vàng thứ 2, bị truất quyền thi đấu và SHB.ĐN chỉ còn chơi với 10 người.

Lợi thế hơn người càng thúc đẩy đội chủ nhà đẩy cao tốc độ trận đấu và đến phút 76, bàn thắng gỡ hòa 3-3 đã đến. Công Vinh là người thực hiện quả đá phạt góc bên cánh trái và Thành Lương băng lên dứt điểm ngay sát vạch 16m50, bóng đi vào góc xa khung thành SHB.ĐN trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ cả 2 đội.

Liên tiếp gây sức ép trong 15 phút cuối trận và cả 5 phút đá thêm giờ nhưng CLB BĐ Hà Nội không thể tìm được bàn thắng thứ 4 để giành chiến thắng như mong muốn. Mặc dù vậy, tỷ số hòa 3-3 trước một đối thủ mạnh như SHB.ĐN cũng không phải là kết quả quá tệ với HLV Nguyễn Thành Vinh và các học trò.

Thành Đạt

HLV Lê Huỳnh Đức trách trọng tài

“Đây là một trận đấu hay và chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng nếu như có đầy đủ đội hình. Tình huống Duy Lam bị thẻ đỏ theo quan sát của tôi không phải Duy Lam mà nếu có phạm lỗi thì đó là số 20 (Krisztian Timar- PV) vì khi đó cầu thủ này đi từ dưới lên.

Theo tôi, trọng tài cũng không chính xác khi thổi phạt penalty trong tình huống này vì đó là một pha phạm lỗi bên ngoài vòng cấm chứ không phải bên trong. Tôi còn thấy trọng tài suy nghĩ một lúc sau đó mới quyết định thổi phạt 11m.

Thực ra tôi nói như vậy cũng không phải là để phê phán trọng tài nhưng đúng là nếu không bị mất người thì chúng tôi đã có thể giành chiến thắng”.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN