thethaovanhoa.vn

Nhân chuyện tìm HLV cho đội tuyển: Con hát, mẹ khen hay

24/02/2012 14:54 GMT+7

Theo quan điểm của Hội đồng HLV QG, HLV Mai Đức Chung là lựa chọn khả dĩ nhất trong số các HLV nội còn lại, cho chức danh HLV trưởng ĐTQG.

(TT&VH) - Dư luận (đặc biệt là cư dân mạng) những ngày qua phát sốt với vụ “con hát, mẹ bênh” trong Chương trình Vietnam’s Got Talent. Con ở đây là cô gái 15 tuổi Lê Nguyễn Quỳnh Anh, còn người mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọ. Ở đâu người ta cũng bàn tán, đồng tình, cảm thông có, nhưng trách cứ (chủ yếu là bà Ngọ) cũng không ít.

Tự hào về con cái chẳng sai, nhưng nếu không cẩn thận sẽ lại gieo vào đầu tuổi trẻ gánh nặng, hoặc tệ hơn là tính tự phụ, rằng ta đây giỏi lắm rồi, không cần phải cố gắng thêm nữa. Nhưng chuyện ở Vietnam’s Got Talent thì có liên quan gì đến bóng đá VN, VFF, với cabin BHL ĐTQG, Hội đồng HLV QG và HLV Mai Đức Chung?!

Theo quan điểm của Hội đồng HLV QG, HLV Mai Đức Chung là lựa chọn khả dĩ nhất trong số các HLV nội còn lại, cho chức danh HLV trưởng ĐTQG. Nào là ông Chung có kinh nghiệm (huấn luyện và quản lý bóng đá), có thành tích (đặc biệt là với bóng đá nữ VN) và một chi tiết đặc biệt quan trọng khác là, ông Chung đang rỗi việc, sẵn sàng đương đầu với thử thách.

Có lẽ không cần phải bàn nhiều đến “kỳ tích” trong sự nghiệp huấn luyện của ông Mai Đức Chung nữa, bởi với 2 chiếc HCV bóng đá nữ SEA Games, cùng chức vô địch Merdeka Cup…, thật khó ai sánh kịp. Nhưng nếu thực tế hơn một chút, với những người từng nếm tài ông Chung ở B.BD và N.SG, ai thuận với phương pháp huấn luyện của ông Chung “xe ca”, đưa tay lên?!

Từ Hội đồng HLV QG, đến VFF, nếu không có một cái nhìn thực sự khách quan trong việc chọn HLV trưởng ĐTQG, sẽ thật tai hại cho cái đỉnh cao nhất của một nền bóng đá. Giờ liệu ông Chung có ước, giá mình không phải là người nhà nhỉ?!

TRẦN HẢI

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN