thethaovanhoa.vn

Chuyện nhà Roman Abramovich: Đụng độ hàng xóm tìm kiếm riêng tư

22/02/2012 11:48 GMT+7

Là người kín tiếng trong chuyện riêng tư nhưng cuối cùng chỉ vì tìm kiếm không gian riêng ấy mà ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich đang là tâm điểm gây tranh cãi ở khu phố nổi tiếng Cheyne Walk ở London.

(TT&VH)- Là người kín tiếng trong chuyện riêng tư nhưng cuối cùng chỉ vì tìm kiếm không gian riêng ấy mà ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich đang là tâm điểm gây tranh cãi ở khu phố nổi tiếng Cheyne Walk ở London.

Khoảng trời này là của riêng ta

Vào tháng 3 năm ngoái, để chiều lòng cô bồ trẻ xinh đẹp Dasha Zhukova, Abramovich đã bỏ ra 25 triệu bảng để mua căn nhà lộng lẫy nằm trong khu phố nổi tiếng bậc nhất của London, Cheyne Walk. London vốn là nơi tấc đất tấc vàng nên chừng ấy tiền không thể mang lại cho Abramovich một dinh thự hoàn toàn tách biệt như những khu vực bất động sản khác mà chỉ là một phần trong 4 phần được chia ra từ căn nhà được xây dựng từ thế kỷ 17 có cái tên rất đẹp, Lindsey House.

Sẽ chẳng có vấn đề gì với cuộc sống của nhà tài phiệt người Nga, bạn gái và cậu con trai Aaron 2 tuổi nếu như những gia đình sát cạnh đó không thay cửa sổ bằng kính. Thế là tất cả những hoạt động thường ngày của gia đình Abramovich đều có thể nằm trong tầm ngắm của các vị hàng xóm bất cứ lúc nào bởi chỉ cần liếc qua những ô cửa sổ là mọi thứ sẽ đập vào mắt họ. Không muốn cuộc sống riêng tư bị phiền toái, Abramovich đã nhờ cậy đến các nhân viên văn phòng nhà đất. 



Abramovich và bạn gái Dasha Zhukova- Ảnh Getty

Thế là nhà hàng xóm của Abramovich đã được các vị khách không mời gõ cửa. Những nhân viên này đã vào nhà và kiểm tra tất cả mọi ngõ ngách xung quanh rồi từ trên trần xuống dưới nhà để tính giải pháp. Sau đó, họ đi săm soi từng ô cửa sổ và xin phép…ra về. Chủ nhà chỉ còn biết đứng trố mắt ngạc nhiên và khi chưa hiểu nguyên do ra sao thì họ nhận được một bức thư trong đó có một bức tranh vẽ chi tiết những điểm trong ngôi nhà có thể khiến cho họ và người ngoài có thể nhòm ngó tới chuyện riêng nhà Abramovich. Bên dưới bức thư là lời giải thích của công ty tư vấn bất động sản Bidwells với nội dung: “Mục đích chuyến viếng thăm của chúng tôi là đại diện cho khách hàng của mình, yêu cầu được vào nhà là xem xét tầm nhìn từ các khung cửa sổ vốn được miêu tả kèm theo hình ảnh”. Trong bức vẽ, các ô cửa sổ nằm trong diện “khả nghi” đều được khoanh tròn bằng bút mực màu đỏ.

Đụng vào…tổ kiến

Vốn nằm rất gần con sông Thames thơ mộng, nên từ thế kỷ 15, Cheyne Walk đã là nơi cư trú của rất nhiều nhà văn cũng như nghệ sĩ tên tuổi của nước Anh và căn nhà mà ông chủ Chelsea bỏ ra 25 triệu bảng để tậu cho Zhukova từng thuộc quyền sở hữu của họa sĩ James Whistler, Nancy Mitford - chị gái của Công nương Diana và sau đó là Paul Channon. Còn hiện tại, các đồng sở tại 3 phần còn lại của Lindsey House cũng toàn là các nhân vật nghệ sĩ tên tuổi của xứ Sương mù, trong đó phải kể đến Sir Mick Jagger  huyền thoại của ban nhạc The Rolling Stones và nhà sản xuất phim lừng danh, Robert Bernstein.

Những người hàng xóm này đã cảm thấy bị coi thường khi nhân viên bất động sản đến nhà và thực hiện những việc như trên. Một nguồn tin thân huyền thoại The Rolling Stones khẳng định, Mick Jagger đã có cuộc gặp với chính quyền địa phương để phàn nàn về vấn đề nói trên và hai đồng sở hữu khác cũng bày tỏ sự phận nỗ trước việc làm của ông chủ Chelsea. “Tôi thực sự rất tức giận và cả gia đình bên cạnh nhà tôi cũng vậy. Tất cả chúng tôi đều nhận được bức thư đi kèm bản vẽ với những chiếc cửa sổ được khoanh tròn màu đỏ. Hàng triệu năm qua tôi cũng chưa bao giờ thấy một việc như thế này”, một người hàng xóm của Abramovich bày tỏ sự bất bình.

Gặp phải sự phản đối quyết liệt, Abramovich có vẻ chùn bước. Khi phóng viên tiếp cận đại diện của ông chủ Chelsea thì người này từ chối bình luận. Còn một nguồn tin thân cận với tỷ phú 45 tuổi thì cho rằng Roman và bạn gái không có ý định gây ảnh hưởng cho hàng xóm của họ. Nguyên do chỉ xuất phát từ việc công ty phụ trách việc sửa sang nhà cửa muốn cho vị khách “xộp” của họ hài lòng.

Cẩm Oanh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN