thethaovanhoa.vn

Để bớt những nỗi đau mang tên vàng

21/02/2012 11:27 GMT+7

Những vụ án giết người, cướp vàng khuyên tai, dây chuyền vốn xuất hiện nhan nhản trên những cột tin pháp luật nhưng hiếm có khi nào những vụ cướp tiệm vàng xuất hiện dồn dập như gần đây.


(TT&VH) - Jack London là nhà văn viết khá nhiều về vàng, về thế giới của những kẻ săn vàng. Trong truyện ngắn “Từ bỏ thế giới vàng” ông đã viết: “Trong số những người tiên phong tiến vào vùng đất hoang ở vùng Bắc cực xa xôi này thì anh được liệt vào hạng cố cựu nhất.

Vào mùa Xuân năm 1883, cách đây mười hai năm, dù lúc đó mới chỉ có 18 tuổi anh đã cùng với năm người bạn của mình vượt qua đèo Chilcoot. Bốn người kia đã bỏ mạng trong cái bất trắc của vùng đất bát ngát lạnh lẽo chưa được ghi lên bản đồ ấy. Từ đó cho đến suốt 12 năm sau, Elam Harnish vẫn tiếp tục mò mẫm tìm vàng trong cảnh tối tăm của vùng Bắc cực”. Nhiều người sẵn sàng bỏ cả mạng sống của mình, vì vàng, những kẻ gây tội ác để có được vàng lại càng không hiếm.

Lại thêm một vụ giết người cướp vàng dã man nữa mà nhiều người gọi là “Lê Văn Luyện thứ hai”. Giữa thanh thiên bạch nhật, kẻ thủ ác Nguyễn Hữu Dưỡng đã gây ra vụ thảm án dã man, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Bắc, chủ tiệm vàng. Bà Bắc bị đâm nhiều nhát chí mạng vào phía sau đầu, cổ bị cắt cùng nhiều vết thương khác.

Kẻ thủ ác Nguyễn Hữu Dưỡng (phải) đã gây ra vụ thảm án dã man
tại tiệm vàng Vững Bắc - Nguồn: Dân Trí

Những vụ án giết người, cướp vàng khuyên tai, dây chuyền vốn xuất hiện nhan nhản trên những cột tin pháp luật nhưng hiếm có khi nào những vụ cướp tiệm vàng xuất hiện dồn dập như gần đây. Trước những diễn biến hết sức phức tạp của tội phạm cướp tiệm vàng, ngày hôm qua 20/2, Bộ Công an đã yêu cầu các đơn vị thuộc lực lượng thường xuyên cập nhật phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Bộ Công an nhận định, các vụ án xảy ra thường có những đặc điểm chung như sau: Các cửa hàng kinh doanh thường được mở tại nhà riêng ở các thị trấn, thị tứ, tầng 1 là cửa hàng, tầng 2 trở lên là nơi ở của gia đình; chủ cửa hàng thường không thuê bảo vệ chuyên nghiệp, hệ thống cửa thiếu an toàn, hệ thống camera an ninh không được quan tâm kiểm tra, bảo dưỡng, tiêu chuẩn kỹ thuật không thống nhất, hệ thống báo động không có; thời điểm các đối tượng tấn công thường vào buổi trưa, chiều tối và đêm, khi có ít người qua lại hoặc chỉ có một người bán hàng; vàng, bạc, kim loại quý, đá quý có giá trị cao thường được trưng bày ngay tại cửa ra vào cửa hàng; đối tượng phạm tội chủ yếu là nam giới, tuổi đời còn trẻ, cách ăn mặc, đầu tóc theo kiểu “sành điệu”.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu đơn vị chức năng nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi quy định, đưa hoạt động kinh doanh vàng, bạc, kim loại quý, đá quý vào diện kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự với các tiêu chí, tiêu chuẩn an toàn cụ thể.

Đây là đề xuất bức thiết, bởi ai cũng biết giá trị của những tủ hàng chứa thứ kim loại quý này lớn đến thế nào. Việc bảo vệ nó chưa tương xứng đôi khi lại là “điều kiện xúc tác” cho những kẻ thủ ác ra tay. Thực tế, cả Lê Văn Luyện và Nguyễn Hữu Dưỡng đều cất công tìm những tiệm vàng “hớ hênh” để thực hiện tội ác.

Nguyễn Gia - Tử Yến

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN