Ngôi đầu của HN.T&T vẫn vững, trong khi SHB.ĐN nhờ thắng đã vươn lên vị trí thứ 3, do đó hôm qua nụ cười của bầu Hiển hẳn là vui vẻ thật lòng.
(TT&VH) - Ngôi đầu của HN.T&T vẫn vững, trong khi SHB.ĐN nhờ thắng đã vươn lên vị trí thứ 3, do đó hôm qua nụ cười của bầu Hiển hẳn là vui vẻ thật lòng.
Thầy trò Huỳnh Đức đã có chiến thắng dễ hơn họ nghĩ trước đội bóng được coi là xương xẩu bậc nhất giải chuyên nghiệp. Tất cả chỉ giải quyết trong vòng 18 phút, có lẽ HN.T&T không ngờ cục diện lại xoay chuyển nhanh như thế.

Bàn đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 của Merlo đã đưa SHB.ĐN leo lên
vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng - Ảnh Lê Lâm
HN.T&T lâm trận thiếu 2 trụ cột là Văn Quyết và Sỹ Cường. Thế nên, tuyến giữa của đội khách suy yếu trông thấy. Đã vậy, cánh trái hầu như tê liệt khi lão tướng Thạch Bảo Khanh trong vai trò tiền vệ công không thể đảm trách vai trò của mình. Khanh chẳng để lại dấu ấn gì đáng kể cho đến lúc bị thay ra ở phút 68.
Cả Gonzalo lẫn Samson đều phải nhiều lần lui về sâu tự làm bóng. Khoảng cách giữa họ với khung thành đối thủ luôn giãn ra, nên độ sát thương không còn thường trực.
Cả chủ lẫn khách dành cho nhau sự tôn trọng đặc biệt. Do đó, dù chơi cởi mở nhưng ai cũng ra sức làm chủ khu trung tuyến, bảo vệ mành lưới của mình khỏi thủng trước. HN.T&T vẫn thể hiện được sự đa dạng trong lối chơi. Những pha phối hợp vẫn có nét hơn hẳn chủ nhà.
Trong khi đó, dù nỗ lực thể hiện khả năng làm chủ với quả bóng, thực hiện nhiều phương án tấn công, cuối cùng SHB.ĐN vẫn phải trở về với sở trường của mình. Thủ môn Thanh Bình thường sử dụng những cú phát bóng dài nhắm đến vị trí đồng nghiệp Dương Hồng Sơn. Bên cánh phải, Hùng Sơn luôn hướng mặt về đồng đội, nhiệm vụ là nhận bóng rồi lao lên, sau đó câu bóng vào trung lộ cho Merlo. “Chú lùn” Hùng Sơn rõ ràng đang ngày càng nổi bật. Hôm qua anh mới là nhân vật chính ở Chi Lăng. Chỉ mỗi những ngón võ đó nhưng HN.T&T khổ sở chống đỡ bởi Merlo quá nhạy cảm, hoạt động rộng, còn Hùng Sơn thì đang tràn đầy cảm hứng khi thời của mình đã đến nên đá như được gắn phản lực sau lưng.
Thế trận diễn ra giằng co, 2 bên ăn miếng trả miếng. Chủ nhà tạo dựng được nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Đáng tiếc nhất là tình huống diễn ra ở phút 39.
Sau pha phán đoán không tốt giữa Văn Hiếu và Tiến Dũng (HN.T&T), Merlo đối diện thủ môn Hồng Sơn cự ly khoảng 7m, nhưng cú cứa lòng của anh trong thế “đá ra ngoài khó hơn vào” trong lại đi vọt xà.
Dĩ nhiên, với đẳng cấp của mình, Samson cũng không ít lần làm toát mồ hôi hột đối thủ. Phút 39, tiền đạo này vượt qua Phước Vĩnh, đối diện thủ môn Thanh Bình rồi tung cú sút cực mạnh, tiếc rằng đã không thắng được thủ thành SHB.ĐN.
Sang hiệp 2, HN.T&T có lúc chơi như 3 tiền đạo, trong khi chủ nhà cũng đẩy cao đội hình với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Chơi không sắc nét hơn nhưng chủ nhà vẫn thể hiện sự nguy hiểm ở những pha tấn công chớp nhoáng.
Bàn thắng đến với họ ở phút 60 khá bất ngờ. Merlo tăng tốc ở trước vòng 16m50. Dù bị truy cản ngã nhưng anh vẫn kịp xẻ nách cho Hùng Sơn băng xuống bên cánh phải. Sơn đi 2 nhịp sau đó tung cú sút nửa chuyền vào trong. Thủ môn Hồng Sơn đã chạm khẽ tay vào bóng, có điều sau đó anh vẫn không cản được Nicolche kịp thời lao vào đá bồi từ cự ly gần, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng áo cam.
Bị ghi bàn, đội khách liên tục điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường hàng công. Xuân Dương thay Bảo Khanh, Văn Biển nhường chỗ cho Xuân Tú. Trong khi đó, Huỳnh Đức cũng tung Minh Phương vào thay Quốc Anh. Mải say sưa gỡ hòa, HN.T&T tiếp tục trả giá ở phút 78.
Từ pha đá phạt bên cánh phải của Minh Phương, bóng liệng rất khó chịu nhưng Merlo vẫn chọn đúng điểm rơi và bật cao hơn Hồng Tiến, trước khi lắc bóng hiểm hóc vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này đã đánh dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của HN.T&T. Còn SHB.ĐN đã tìm lại được cảm giác chiến thắng sau 2 trận chỉ hòa và thua.
Xét cục diện trên bảng xếp hạng, kết quả trên sân Chi Lăng chiều quan vẫn có lợi cho 2 đội bóng của bầu Hiển, nên ông vẫn vui vẻ là phải.
HỮU QUÝ
Với chiến thắng này, SHB.ĐN trở lại tốp 3 và nhận số tiền thưởng 700 triệu đồng từ bầu Hiển. Trong đó, 400 triệu theo quy định và 300 triệu thưởng thêm cho toàn đội. Mỗi bàn thắng và đường chuyền thành bàn trị giá 50 triệu đồng. Có nghĩa, bầu Hiển đã chi đến 900 triệu đồng cho đội bóng sông Hàn. Hôm qua thầy trò Huỳnh Đức vui như hội. |