thethaovanhoa.vn

CLB BĐ Hà Nội thắng trận thứ 2: Khi bầu Kiên “tỏa sáng”

19/02/2012 22:40 GMT+7

Bước ngoặt của trận đấu ở sân Hàng Đẫy không hẳn đã đến từ pha đá phạt đẹp mắt của Công Vinh, mà đến từ những chỉ đạo chiến thuật mà người ta ví von “như “Mourinho” của ông bầu Nguyễn Đức Kiên”.

(TT&VH Online) -  Bước ngoặt của trận đấu chiều 19/2 ở sân Hàng Đẫy  không hẳn đã đến từ pha đá phạt đẹp mắt của Công Vinh, mà đến từ những chỉ đạo chiến thuật mà người ta ví von “như “Mourinho” ở giữa giờ nghỉ giải lao của ông bầu Nguyễn Đức Kiên”.

CLB Bóng đá Hà Nội đã có một hiệp đấu đầu tiên quá dở, và chính những CĐV nhiệt thành của họ trên khán đài nhiều khi cũng cảm thấy thất vọng và chán nản với những gì đội bóng đang thể hiện.

TĐCS.Đồng Tháp không phải là đối thủ quá mạnh.Họ có một đội hình dàn hàng ngang phòng ngự rồi lên bóng tập trung cho Felix và quá đơn giản để nhận diện và hóa giải cách chơi này của đội khách. Thế nhưng, CLB Hà Nội đã không làm được điều ấy trong hiệp 1.

Công Vinh bên trái, Thành Lương bên phải, Timothy và cả Brewah ở giữa, CLB BĐ Hà Nội có thể chơi quá “ngon” nếu chỉ dựa trên những cái tên, thế nhưng chẳng hiểu sao hàng công của CLB Hà Nội lại không tạo được nhiều áp lực về phía khung thành Bửu Ngọc. Đội chủ sân Hàng Đẫy có quá nhiều những pha chuyền bóng hỏng, những pha phối hợp thiếu chính xác.

Phút thứ 24, Felix dứt điểm gọn gàng sau cú căng ngang của Hải Anh mở tỷ số 1-0 cho Đồng Tháp. HLV Nguyễn Thành Vinh buộc phải vá hàng thủ bằng cách rút trung vệ Mboussi ra sân cho thay vào đó là Đại Đồng. Trọng Lộc cũng bị thay ra sau đó.

Đội bóng của bầu Kiên đã có trận thắng thứ 2 từ đầu giải - Ảnh Trần Uy Vũ

Giữa hiệp đấu, bầu Kiên đã phi thẳng từ khán đài xuống khu kĩ thuật của đội bóng. Ông bầu nói rất nhiều, chỉ đạo rất ác liệt, và người ta có cảm giác, hình như chính ông Kiên mới là “thuyền trưởng” của CLB Hà Nội chứ không phải ông Nguyễn Thành Vinh. Một điều rất lạ kì, nhưng không lạ ở HN.ACB trước đây và giờ đã là CLB Hà Nội.

Rút ông Tây Mboussi ra sân, CLB Hà Nội có điều kiện tung một ông Tây khác là Ezeocha vào sân. Hiệp 2, hai Tây của CLB Hà Nội có một màn thể hiện…không thể hiểu nổi. Nếu xem 2 cầu thủ ngoại này của CLB Hà Nội đá bóng, người ít am hiểu về chuyên môn cũng có thể khẳng định là cả Ezeocha lẫn Brewah không đủ trình để đá giải hạng Nhất. Họ có những pha bỏ lỡ cực vô duyên, những pha đỡ bóng lóng ngóng, những pha dứt điểm thiếu chính xác, và đấy là vấn đề mà nhiều cầu thủ nội đã lắc đầu “đội em toàn đá chấp Tây”.

Cũng may trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, Công Vinh đã kịp lên tiếng với bàn thắng gỡ hòa bằng một pha đá phạt đẹp mắt. Trừ tình huống cố định đó, ở cả trận đấu, chưa thể nói là Công Vinh đã chơi tốt và chính tiền đạo này cũng khẳng định sau trận đấu rằng dù đã ghi bàn nhưng anh chưa có được 100% phong độ. Dù sao, với bàn thắng này, Công Vinh đã “thông nòng” để giải hạn cho mình, và hi vọng  mọi thứ ở phía trước sẽ tốt đẹp hơn với tiền đạo quê gốc Nghệ An.

“Bò mộng” Timothy cũng không thể gọi là đã có một ngày thi đấu tốt, khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội và có những pha xử lí hỏng ăn ít thấy ở anh. Tuy nhiên, một Timothy bình thường toàn chơi theo phong cách “chạy nhanh sút khỏe” thì hôm nay anh đã ghi bàn với một cú vẩy bóng tinh tế qua đầu thủ thành Bửu Ngọc. Cũng phải nói đến Công Vinh với pha kiến tạo rất thông minh và chuẩn xác cho Timothy.

CLB Bóng đá Hà Nội (áo trắng) vất vả mới vượt qua được Đống Tháp - Ảnh Trần Uy Vũ

CLB BĐ Nội đã thi đấu tốt lên nhờ những nỗ lực cá nhân của Công Vinh và Timothy, hay nhờ những chỉ đạo chiến thuật của  Nguyễn Đức Kiên”?!.  Có lẽ là do cả hai nguyên nhân, và nên trận đấu này có 2 ngôi sao đã tỏa sáng, đó là Công Vinh và bầu Kiên.

CLB Hà Nội đã thắng, nhưng liệu những niềm vui như thế này có kéo dài? Với những cầu thủ ngoại kém cỏi, một hàng tiền vệ chơi ít sáng tạo, một lối chơi quá thiếu gắn kết và hàng thủ vẫn còn phạm nhiều lỗi, CLB Hà Nội vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Nếu không, họ lại phải trông đợi vào những nỗ lực cá nhân của Công Vinh, của Timothy, và đợi cả ở sự “tỏa sáng” của bầu Kiên ở…băng ghế chỉ đạo.

Trần Uy Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN