Cuối cùng SLNA cũng đã có chiến thắng đầu tiên trên sân Vinh (trận thắng thứ 2 của họ) kể từ đầu giải bằng cách nhẹ nhàng vượt qua HA.GL.
(TT&VH) - Cuối cùng SLNA cũng đã có chiến thắng đầu tiên trên sân Vinh (trận thắng thứ 2 của họ) kể từ đầu giải bằng cách nhẹ nhàng vượt qua HA.GL. Chiến thắng quan trọng này đã giúp thầy trò HLV Hữu Thắng cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng.
Trước trận đấu, HLV trưởng HA.GL Choi Yun-Kyum cho biết sẽ sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công nhằm mục đích kiếm điểm ở sân Vinh. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi chiều qua HA.GL xuất phát với 4 hậu vệ và 5 tiền vệ án ngự trước khung thành thủ môn Akpan, còn trên hàng công chỉ cắm một mình tiền đạo Evaldo.
SLNA (phải) đã có chiến thắng giải hạn sau 4 trận liên tiếp toàn hòa. Ảnh: VSI
Tuy nhiên, chiến thuật phòng ngự kiểu đặt xe buýt 2 tầng của HA.GL nhanh chóng bị phá sản vì họ bị đội chủ nhà chọc thủng lưới từ rất sớm. Ngay trong tình huống tổ chức tấn công đầu tiên của SLNA bên cánh phải, tiền vệ Trọng Hoàng tạt bóng vào vòng cấm, nhưng hậu vệ HA.GL cản phá không dứt khoát, để bóng rơi đúng tầm chân của Hector ngay sát vạch 5m50.
Chỉ cần một nhịp khống chế, Hector SLNA đã sút tung nóc lưới HA.GL trước sự bất lực của thủ thành Akpan khi đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 2. Bàn thua chóng vánh này đã khiến HA.GL gần như mất phương hướng trong cách tổ chức chiến thuật ở suốt hiệp một.
Hàng tiền vệ đội khách tuy đông người nhưng lại toàn các chuyên gia phòng ngự như Sakda, Quý Sửu, nên những pha lên bóng của họ đều bị chặn đứng từ ngay vòng cung giữa sân hoặc chỉ tạt cầu may vào trong cho Evaldo tự xoay sở. Tuy nhiên, do Evaldo bị cặp trung vệ Huy Hoàng-Ngọc Luận chăm sóc quá kỹ nên Evaldo gần như mất hút suốt cả hiệp đấu, nhất là sau khi Evaldo bị dằn mặt bằng “thế võ” xe đạp chổng ngược của đội trưởng Huy Hoàng ngay lúc bóng chưa kịp chạm đầu (sau tình huống này Huy Hoàng cũng phải rời sân bằng cáng, nhưng rất may chấn thương cổ của anh không nặng như phản ứng ban đầu của cầu thủ 2 đội ở gần đó).
Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ SLNA như trút được gánh nặng nên tổ chức tấn công rất thoải mái. Nếu may mắn thì Abass hay Bebbe đã có thêm được bàn thắng sau các pha tạt chuẩn xác của Trọng Hoàng, Quang Tình.
Sang hiệp 2, HLV Choi Yun-Kyum đã có một số điều chỉnh về mặt chiến thuật khi ông tung vào sân những tiền vệ có xu hướng tân công như Hoàng Thiên, Đức Dương, Văn Trương để đẩy cao đội hình tìm bàn thắng. Chính nhờ sự xông xáo của Hoàng Thiên, thiếu chút nữa HA.GL đã có bàn gỡ 1-1 nếu như cả Evaldo rồi Paulo không bỏ lỡ cơ hội mười mươi sau các đường chuyền dọn cỗ của tiền vệ mang áo số 8 từ bên cánh phải. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, HA.GL phải chịu sự nghiệt ngã của bóng đá khi dính đòn hồi mã thương của chủ nhà SLNA.
Phút 89, Abass cướp bóng được từ giữa sân rồi dốc bóng vào thẳng vòng cấm, buộc hậu vệ Văn Pho phải phạm lỗi. Trọng tài Võ Quang Vinh cho đội chủ nhà được hưởng đá phạt 11m và nhờ thế Trọng Hoàng đã chấm dứt được chuỗi ngày dài không có bàn thắng bằng pha lập công từ chấm phạt đền để ấn định tỷ số 2-0 cho đội chủ sân Vinh. Chiến thắng này cũng đồng thời chấm dứt mạch 4 trận toàn hòa của SLNA trong mùa giải năm nay.
ĐẠI NGHĨA