Ngày 18/2, giới chức Hong Kong đã bắt đầu điều tra việc xây dựng trái phép một tầng hầm trong căn nhà sang trọng của Henry Tang, nhân vật đang được nhắm tới chiếc ghế lãnh đạo đặc khu hành chính này của Trung Quốc.
(TT&VH) - Ngày 18/2, giới chức Hong Kong đã bắt đầu điều tra việc xây dựng trái phép một tầng hầm trong căn nhà sang trọng của Henry Tang, nhân vật đang được nhắm tới chiếc ghế lãnh đạo đặc khu hành chính này của Trung Quốc. Vụ bê bối này đang lan rộng và có thể đe dọa tới tương lai chính trị của ông.
Khi việc mới bị phanh phui, Henry Tang nói rằng tầng hầm này chẳng có gì khác ngoài một "nhà kho bình thường", chứa vài ba thứ đồ cốc chén vặt vãnh.
Chuyện bất thường trong một tầng hầm "bình thường"
Nhưng báo giới Hong Kong đã không để ông yên. Họ thuê những chiếc cần cẩu và từ trên cao nhìn vào trong tư dinh sang trọng của Tang ở khu Kowloon cao cấp. Lợi thế điểm cao giúp các phóng viên nhìn xuyên qua bể bơi lớn trong sân nhà Tang, với đáy làm từ kính, tới tầng hầm bí mật kể trên. Họ thấy rằng "nhà kho chứa đồ vặt vãnh” thực ra có một phòng chứa rượu, phòng nếm rượu, bồn tắm kiểu Nhật Bản và một nhà tập thể dục mini.
|
"Tôi tin rằng thông qua việc thể hiện thái độ trung thực và cởi mở, tôi có thể đề nghị công chúng và thành viên Ủy ban bầu cử (EC) cho mình một cơ hội để chứng tỏ trước nhân dân rằng tôi là ứng viên tốt nhất cho ghế lãnh đạo đặc khu tiếp theo" - ông nói với các phóng viên, đồng thời bác bỏ thông tin báo giới mô tả về tầng hầm - "Tôi có thể nói sao nếu dưới đó không có rạp chiếu phim, không có bồn tắm kiểu Nhật. Ở dưới có một túi tập đấm, liệu anh có thể gọi đó là nhà thể dục được không? Ngoài ra nó còn có một căn phòng với những khoang chứa đồ lớn và anh sẽ gọi đó là hầm rượu vang?" - ông nói.
Các bình luận của Tang, nhận trách nhiệm nhưng lại đổ lỗi cho vợ, khiến người người băn khoăn không biết liệu nhân vật này có các phẩm chất gì để lãnh đạo đặc khu hành chính. "Bán vợ lấy quyền" là dòng tít chạy trên trang nhất của tờ Apple Daily. Tờ báo này nói rằng danh tiếng của Tang đã bị "chôn vùi" dưới cung điện ngầm.
|
Henry Tang hiện đang nằm dưới sức ép phải rút lui khỏi cuộc đua và cáo buộc nghiêm trọng kể trên xuất hiện sau sự kiện Tang thừa nhận đã ngoại tình hồi năm ngoái. Người ta cũng nói rằng ông này không được lòng dân Hong Kong do không mặn mà với việc triển khai chính sách xây nhà giá rẻ và khiến cho tình trạng giàu nghèo tăng cao.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo và các lãnh đạo đại lục khác đã công khai chỉ trích Tang và chính quyền Hong Kong vì không giải quyết các vấn đề xã hội, có thể gây bất ổn ở đặc khu. Được biết Tung Chee Hwa, lãnh đạo đầu tiên của Hong Kong sau khi đặc khu trở về Trung Quốc hồi năm 1997, đã phải từ chức trước cuộc biểu tình của 500.000 người hồi năm 2003 và hàng trăm người khác hồi năm 2004.
Tuy nhiên Tang khẳng định ông này sẽ không rút khỏi cuộc đua, nhằm giành lấy sự ủng hộ từ 1.200 thành viên của EC, gồm nhiều học giả, nhà báo và cư dân Hong Kong, để bầu chọn người lãnh đạo mới. Việc này lập tức thu hút sự chú ý của giới quan sát, những người đã thi nhau phỏng đoán về tương lai của Tang.
“Phớt lờ quan điểm người Hong Kong sẽ không phải là ý hay" - Willy Wo-lap Lam, một giáo sư lịch sử tại Đại học Trung Hoa Hong Kong nói. Ông đánh giá giới lãnh đạo Bắc Kinh có thể chuyển sự ủng hộ sang đối thủ đang ganh đua với Tang là Leung Chun Ying. “Henry Tang và C.Y. Leung đều là các ứng cử viên chấp nhận được với Bắc Kinh. Một số ưa thích Tang hơn, nhưng đây không phải là yếu tố mang tác động tuyệt đối".
Tỉ lệ ủng hộ Tang đã tụt 5% trong tuần này, xuống còn 21,3%, trong khi Leung nhận được 49% sự ủng hộ, trong cuộc thăm dò ý kiến do Đại học Hong Kong tiến hành. Regina Ip, cựu Bộ trưởng An ninh, nói rằng Tang không phù hợp để lãnh đạo thành phố và bà có thể cân nhắc việc chạy đua. Jasper Tsang, chủ tịch Hội đồng Lập pháp Hong Kong, cũng thông báo ý định tranh cử.
Đánh giá việc Tang gọi tầng hầm của ông chỉ là nơi chứa đồ khiêm tốn, giáo sư khoa học chính trị ở Đại học Trung Hoa Hong Kong, ông Ma Ngok nói rằng: "Tang đã gần như mất toàn bộ uy tín... ông ấy nói dối mỗi ngày. Dường như ông ấy đang cố lưu giữ sự hỗ trợ từ Bắc Kinh, nhưng dựa trên uy tín hiệu nay, sẽ rất khó để ông ấy có thể lãnh đạo Hong Kong trong 5 năm tới, kể cả khi được bầu".
Tang không phải là quan chức đầu tiên bị buộc tội xây dựng trái phép. Tsang và Bộ trưởng Giáo dục Michael Suen cũng đối mặt với cáo buộc này hồi năm ngoái. “Cách ông ấy xử lý vấn đề nhà xây trái phép là không tốt và tôi thấy tiếc về điều đó" - Joseph Yam, cựu giám đốc điều hành Cơ quan Tiền tệ Hong Kong, ngân hàng của đặc khu này, nói với các phóng viên - "Tôi vẫn ủng hộ Henry Tang tranh cử vì ông ấy có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo"
Hiện Bộ Nhà ở của Hong Kong đã yêu cầu các kỹ sư, nhà thầu và vợ Tang, người sở hữu bất động sản, phải cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Có tin nói một số giấy tờ cho phép sửa nhà đã bị làm giả. Tang có thể sẽ đối mặt với án phạt tiền trị giá 400.000 HKD (khoảng hơn 40.000 USD) và ngồi tù tới 2 năm, trong đó án phạt tù sẽ vĩnh viễn ngăn cản ông ta theo đuổi sự nghiệp chính trị.
Tường Linh