thethaovanhoa.vn

Ligue 1 Vòng 24: Sự trở lại của “những đứa con nhà Pele”

18/02/2012 12:22 GMT+7

Đã thành thói quen, gạt sang những bết bát đầu mùa, Marseille luôn đạt phong độ cao và tăng tốc ngoạn mục ở giai đoạn lượt về của mùa giải sau khi lối chơi và nhân sự của đội bóng đã đạt sự ổn định.

(TT&VH)- Chấn thương bất ngờ của tiền đạo chủ lực Loic Remy trong chiến thắng trước Bourg-Péronnas mới đây rất có thể sẽ tạo nên một cuộc khủng hoảng nơi hàng công của Marseille. Tuy thế, với sự trở lại kịp thời của anh em nhà Ayew từ CAN 2012, HLV Deschamps và các học trò đã có sự “tiếp đạn” đúng lúc để tiếp tục vòng quay chiến thắng.  

Loic Remy dính chấn thương đúng lúc anh em nhà Ayew vừa trở về CLB sau thời gian về tham dự CAN cùng đội tuyển Ghana. Trong thời gian Andre và Jordan Ayew vắng mặt, để bổ sung lực lượng cho hàng công HLV Deschamps đã đưa về bản hợp đồng mới mà cũ mang tên Brandao. Và thật ngạc nhiên là giải pháp nhân sự tưởng chừng chỉ mang tính tình thế này lại đem đến hiệu quả không ngờ khi tiền đạo người Brazil, cùng với Remy, đã thi đấu cực hay để đem về những bàn thắng cùng những kết quả tích cực cho đội bóng thành phố Cảng.



Niềm hy vọng của Marseille đã trở lại- Ảnh Getty

Giờ đây, khi mà Andre và Jordan trở lại, thay vì đẩy Brandao lên ghế dự bị như dự định ban đầu của Deschamps khi mượn về “đứa con lưu lạc”, nhiệm vụ của hai cậu con trai của huyền thoại Abedi Pele là phối hợp thật tốt với tiền đạo người Brazil nhằm khỏa lấp khoảng trống mà Remy để lại. Cậu em Jordan, cùng với Brandao, đã có bàn thắng ngay trong trận đầu tiên trở lại trong chiến thắng 3-1 trước Bourg-Péronnas. Còn với Andre, trận ra mắt Ligue 1 đầu tiên của tiền đạo người Ghana là cuộc đối đầu với chính Valenciennes trong chiến thắng 2-1 ngày 15/8/2007.

Valenciennes đang có phong độ khá tốt gần đây với 2 chiến thắng tại Ligue 1, và nếu như họ có thể giành thắng lợi trước Marseille, thì đó sẽ là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2010, họ giành được chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Dẫu thế, xem ra giành 3 điểm sẽ là một nhiệm vụ khó khăn với thầy trò Daniel Sanchez.

Marseille đang bất bại trong 8 trận gần nhất tại Ligue 1, trong đó có 6 chiến thắng. Nếu tính trên mọi mặt trận kể từ 27/11/2011, số trận bất bại của họ lên tới con số 14, trong đó thắng 12 và hòa 2. Từ đội bóng xếp bét bảng sau 6 vòng đầu tiên, Marseille đã leo một hơi lên vị trí thứ 6 và hiện chỉ kém cả 3 đội xếp trên đúng 1 điểm trong khi còn 1 trận chưa đấu. Đã thành thói quen, gạt sang những bết bát đầu mùa, Marseille luôn đạt phong độ cao và tăng tốc ngoạn mục ở giai đoạn lượt về của mùa giải sau khi lối chơi và nhân sự của đội bóng đã đạt sự ổn định. Bên cạnh Remy, Brandao thì người ta có thể thấy rất rõ Diawara, Azpilicueta và Amalfitano đang thi đấu đều chân và hay hơn hẳn đầu mùa.

Giờ đây như nước chảy xuôi dòng, khi chiến thắng đã trở thành quán tính thì rất khó để Marseille có thể đánh rơi điểm ngay tại Velodrome.

Mạnh Hùng

Đội hình dự kiến

Marseille: Mandanda - Azpilicueta, N'Koulou, Diawara, Morel - Diarra, Cheyrou, Valbuena, Amalfitano - A. Ayew, Brandao.

Valenciennes: Penneteau - Mater, Isimat-Mirin, Gil, Bong - Ducourtioux, Saez, Gomis, Kadir - Danic, Aboubakar.

Dự đoán cùng Emmanuel Petit

Ajaccio – Brest 0-1

Caen – Evian 1-1

Dijon – Nice 0-2

Lorient – Lille 1-2

Nancy – Toulouse 1-3

Sochaux – Auxerre 1-1

Marseille – Valenciennes 2-0



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN