Tất nhiên là trợ lý số một của HLV Lư Đình Tuấn sẽ ngồi trong cabin BHL của Sài Gòn FC trong lần viếng xứ Thanh thân yêu rồi.
(TT&VH) - Tất nhiên là trợ lý số một của HLV Lư Đình Tuấn sẽ ngồi trong cabin BHL của Sài Gòn FC trong lần viếng xứ Thanh thân yêu rồi. Tuy nhiên, sở dĩ chúng tôi phải đặt câu hỏi này là bởi, trong lần gặp trước giữa 2 đội ở Cúp QG trên sân Thống Nhất, Liêm Thanh bị chính đồng nghiệp và là đồng đội cũ trong màu áo ĐTQG, HLV trưởng Thanh Hóa Triệu Quang Hà, tố cáo đã có những lời lẽ không hay nhằm vào cầu thủ xứ Thanh.
Quang Hà không ngần ngại lên mặt báo “chỉ điểm”, để rồi một ngày sau khi báo đăng, anh lại rất ân cần bắt máy gọi hỏi thăm Liêm Thanh, như thể không có chuyện gì xảy ra. Về tuổi đời, Quang Hà ít hơn Liêm Thanh, nhưng Hà lại là người vào nghề trước đàn anh và đã có những thành tích nhất định (cùng HN.T&T).
“Tôi không hiểu tại sao Hà lại làm thế?! Khi chạy ra giúp các cầu thủ dự bị khởi động vào sân thay người, tôi đứng rất gần khu vực các phóng viên ảnh và truyền hình tác nghiệp, làm sao có thể nói điều gì xằng bậy được. Khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Vả lại, tư cách nghề nghiệp cũng không cho phép tôi làm điều đó”, Liêm Thanh tỏ ra rất bức xúc.
Chuyện vặt và nó cũng qua lâu rồi, nhưng với những người từng chung lưng đấu cật, kể cũng khó nói chuyện khi giáp mặt.
Mãi đến muộn tối qua, đội quân hùng hậu Sài Gòn FC mới rời cố đô Hoa Lư, đổ bộ vào đất Thanh Hóa. Trước giờ lên đường, toàn đội được mời qua dinh thự của bầu Thụy để chiêm ngưỡng dàn siêu xe của ông bầu trẻ có tiếng là chịu chơi này. Tất cả đều phải ngả mũ thán phục.
Cơ hội để Sài Gòn FC đắp dầy thêm bản thành tích bất bại và cũng là dịp để 2 đồng đội cũ ở ĐTQG trước đây là Liêm Thanh và Quang Hà nói chuyện phải quấy với nhau.
CCKM