Khủng hoảng nợ công tiếp tục trầm trọng ở châu Âu, tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì cao ở Mỹ, tăng trưởng âm tiếp tục tại Nhật Bản, kinh tế thế giới đã trải qua tuần lễ Valentine không có hoa hồng.
(TT&VH Cuối tuần) - Khủng hoảng nợ công tiếp tục trầm trọng ở châu Âu, tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì cao ở Mỹ, tăng trưởng âm tiếp tục tại Nhật Bản, kinh tế thế giới đã trải qua tuần lễ Valentine không có hoa hồng.
Hy Lạp: Giá đắt cho một gói giải cứu
Quốc hội Hy Lạp ngày thứ Hai đã thông qua những gói thắt chặt chi tiêu mới với tỷ lệ 199-74 theo yêu cầu của những chủ nợ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để nhận một gói cứu trợ mới 170 tỷ USD giúp nước này tránh tình trạng phá sản, trong khi bạo động nổ ra trên khắp các đường phố ở trung tâm Athens.
Bạo động nổ ra ngày Chủ nhật sau khi hơn 100.000 người biểu tình tuần hành về phía tòa nhà Quốc hội phản đối các cắt giảm sẽ khiến cứ 5 nhân viên nhà nước thì một người mất việc và lương tối thiểu giảm hơn 1/5. Ít nhất 10 tòa nhà đã bị đốt cháy, bao gồm một rạp phim, nhà băng và quán cà phê. Hàng chục cảnh sát và ít nhất 55 người biểu tình đã phải nhập viện, hàng chục người khác bị bắt giữ.

Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos lên truyền hình kêu gọi người dân bình tĩnh, nhưng có vẻ như tình hình không hề dịu lại. Kể từ tháng 5/2010, Hy Lạp đã phải tồn tại nhờ vào các khoản cứu trợ của EU và IMF, vào khoảng 145 tỷ USD, nhưng số tiền đó là không đủ và các gói cứu trợ mới được thông qua, kèm theo nhiều điều kiện ngặt nghèo.
Làn sóng chống Đức, nước trụ cột của EU chi tiền cho gói giải cứu này, dấy lên khắp Hy Lạp. Những bức biếm họa xuất hiện trên các tờ báo với nhiều so sánh gợi lại hình ảnh thời Quốc xã. Horst Reichenbach, nhân vật người Đức đứng đầu lực lượng phản ứng nhanh về Hy Lạp của Ủy ban châu Âu được mô tả trong đồng phục của một sĩ quan Đức Quốc xã với các con rối Hy Lạp trong tay. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp được vẽ thành một sĩ quan ở trại tập trung Auschwitz đang “tìm kiếm giải pháp cuối cùng” cho các tù binh Hy Lạp. Cảnh những lá cờ chữ thập ngoặc hoặc Quốc kỳ Đức bị đốt trên các đường phố Athens cũng xảy ra thường xuyên trong ngày biểu tình.
Mỹ: Việc làm ảm đạm
Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tuy đã giảm trong tháng 1, nhưng rất chậm chạp và vẫn còn ngất ngưởng ở mức 8,3%, theo thống kê mới nhất của Bộ Lao động.
Các tin xấu đến dồn dập khi hãng PepsiCo, một trong những doanh nghiệp hàng đầu Mỹ và thế giới, tuyên bố cắt giảm 8.700 việc làm tại 30 quốc gia trong nỗ lực tiết kiệm 1,5 tỷ USD chi phí trong ba năm tới và tập trung tiền để làm công tác thương hiệu, dự kiến sẽ tăng thêm 500-600 triệu USD trong năm nay, tập trung đặc biệt vào thị trường Bắc Mỹ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đệ trình kế hoạch ngân sách cho năm tài khóa 2013 trong tuần tới. Dự thảo bao gồm một khoản thâm hụt 1,33 nghìn tỷ USD vào năm tài khóa 2012, tương đương 8,5% GDP của Mỹ và cao hơn so với mức 1,29 nghìn tỷ USD vào năm 2011. Năm 2012 sẽ là năm thứ tư liên tiếp ngân sách Mỹ thâm hụt hơn 1 nghìn tỷ USD, tức một số 1 và 12 số không: 1.000.000.000.000USD. Để giảm bớt thâm hụt, ông Obama dự kiến sẽ kêu gọi chấm dứt các khoản cắt giảm thuế dưới thời người tiền nhiệm George Bush cho các gia đình có thu nhập hơn 250.000USD mỗi năm và chấm dứt các khoản miễn giảm thuế cho những công ty tài chính lớn. Về mặt chi tiêu, ông Obama dự kiến sẽ dành ra 350 tỷ USD để tạo ra việc làm và trợ cấp thất nghiệp, 850 tỷ USD cho cải cách giáo dục và 141 tỷ USD cho nghiên cứu phát triển.

Nhật Bản: Suy thoái chưa dừng lại
Tăng trưởng của Nhật Bản đã lại giảm 2,3% so với cùng kỳ trong quý thứ tư liên tiếp, nhiều hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế, khi xuất khẩu của nước này chưa hồi phục khiến quá trình tái thiết từ thiên tai khủng khiếp năm ngoái gặp nhiều khó khăn.
Những thông tin mới nhất gây thêm áp lực lên Ngân hàng Trung ương Nhật Bản khi đồng yen tiếp tục tăng giá làm những hoạt động xuất khẩu của các tập đoàn lớn như Sony và Panasonic gặp nhiều khó khăn. “Suy thoái chủ yếu là do xuất khẩu yếu bởi mức cầu tăng chậm trên toàn cầu và ảnh hưởng của lũ lụt tại Thái Lan”, Yoshimasa Maruyama, kinh tế gia trưởng của tập đoàn Itochu, bình luận. Thái Lan là cơ sở sản xuất tập trung nhiều nhà máy của những hãng hàng đầu Nhật Bản.
Panasonic, nhà sản xuất ti-vi plasma lớn nhất thế giới, thông báo rằng hãng đã tăng mức dự báo thua lỗ lên gần gấp đôi ở mức kỷ lục 780 tỷ yen vì lũ lụt ở Thái Lan và mức cầu ti-vi trên thế giới tăng chậm. Sony, nhà xuất khẩu các mặt hàng điện tử lớn nhất của Nhật, cho biết sẽ tăng mức dự báo thua lỗ lên 220 tỷ yen so với dự báo 90 tỷ yen vào tháng 11/2011.
Việc phải nhập khẩu nhiều nhiên liệu hơn sau các sự cố đóng cửa hàng loạt nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản do động đất và sóng thần vào tháng 3/2011 cũng làm kinh tế trong nước thêm khó khăn. Chính phủ Nhật vừa thông qua gói hỗ trợ tài chính 8,9 tỷ USD cho công ty điện lực Tokyo, đơn vị chủ quản nhà máy Fukushima vẫn đang chiến đấu chống lại một thảm họa hạt nhân.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Masaaki Shirakawa tuần trước nói kinh tế nước này đang trong tình trạng “trầm trọng” vì giảm phát và sự tăng giá đồng yen. Chỉ số giá ở Nhật hiện đã giảm 1,6% trong quý thứ tư so với một năm trước và GDP danh nghĩa giảm 3,1% so với cùng kỳ.
Trong điều kiện đó, công tác cứu trợ và tái thiết vùng thiên tai do động đất sóng thần được chờ đợi sẽ đóng góp vào tăng trưởng. Tuần trước, Quốc hội Nhật đã thông qua gói tái thiết 2,5 nghìn tỷ yen (32 tỷ USD) của Thủ tướng Yoshihiko Noda với vùng bị động đất sóng thần, khoản thứ tư được chi ra cho mục đích này kể từ khi thiên tai xảy ra.
Valentine tiết kiệm hay xa xỉ? Trong bối cảnh kinh tế èo uột như thế, Lễ Tình nhân năm nay cũng tiết kiệm hơn, với lời khuyên là những người yêu nhau hãy bớt đi các món quà đắt tiền. Tính trung bình, một người Mỹ chi tiêu 126,03USD cho dịp này và tổng cộng nước Mỹ tiêu tốn 17,6 tỷ USD cho những kỷ niệm ngày Lễ Tình nhân, theo ước tính của Cục Quản lý bán lẻ quốc gia. ![]() “Tôi không thể hiểu tại sao họ lại lãng phí thời gian và tiền bạc để mua những món quà sẽ chẳng còn ý nghĩa gì có thể chỉ sau một hoặc hai năm nữa, nhất là khi họ có thể dành thời gian của mình cho những việc có ích hơn cho người mà họ yêu, như lau chùi nhà cửa hay nấu một bữa tối”, Danielle Faipler, một sinh viên đại học ở West Virginia bình luận. Tuy nhiên, có vẻ không phải ai cũng đồng ý với Faipler và bất chấp tình hình khó khăn, những người giàu nhất tỏ ra không hề bị ảnh hưởng, một khi họ đang muốn bày tỏ tình yêu. Một doanh nhân Saudi Arabia, trong dịp Valentine năm nay, đã chuẩn bị cho người yêu của ông một giò phong lan Gold of Kinabalu. Do loại hoa này thuộc diện sắp tuyệt chủng và được bảo vệ nghiêm ngặt trong một vùng đặc hữu ở công viên quốc gia Malaysia, với giá 5.000USD mỗi gốc phong lan, doanh nhân giấu tên nói trên đã phải thay bằng hoa giả. Nhưng giò phong lan của ông còn giá trị hơn, nó được gấp bằng những tờ giấy bạc 50, 100 và 500 riyal, tiền của Sa udi Arabia, quy ra tiền mặt ước tính là 266.000USD. Về thiệp chúc mừng Valentine, loại đắt nhất hiện nay có lẽ là Gilded Age, với viền bằng vàng 23 karat và đá quý. Tấm thiệp đắt nhất có giá 3.950USD. ![]() Một món quà Valentine phổ biến khác là nước hoa, loại đắt nhất có thể tìm thấy trên Amazon là Imperial Majesty của thương hiệu Clive Christian, 435.000USD một chai. Loại nước hoa này chỉ được sản xuất 10 chai trên toàn thế giới, làm bằng tay, có đính kim cương và hồng ngọc. Cuối cùng phải nhắc đến sô-cô-la, loại quà không thể thiếu mỗi dịp Valentine. Thương hiệu sô-cô-la La Madeline Au Truffe của nhà sản xuất Knipschildt ở Connecticut, Mỹ có lẽ là đắt nhất thế giới với giá 2.100USD cho một pound (khoảng 0,45kg). |
Hải Minh (Tổng hợp)