Với Udinese, Di Natale không chỉ là một cầu thủ, một tiền đạo giỏi hay một đội trưởng. Anh là cả đội bóng, từ tinh thần, sức mạnh đến bản sắc.
(TT&VH) - Luôn có một nỗi sợ hãi âm ỉ trong lòng những người yêu bóng đá ở Udine, rằng một ngày nào đó, đội bóng Udinese mà họ yêu mến sẽ phải sống mà không có đội trưởng Di Natale, người đã sắp 35 tuổi và sẽ không còn chơi bóng lâu nữa. Với Udinese, Di Natale không chỉ là một cầu thủ, một tiền đạo giỏi hay một đội trưởng. Anh là cả đội bóng, từ tinh thần, sức mạnh đến bản sắc.

Udinese không có Di Natale vì chắn thương - Ảnh Getty
Tuy ngày Di Natale treo giày chưa đến, Udinese bây giờ sẽ phải tập làm quen với một cuộc sống không có anh trong giai đoạn then chốt của mùa giải, sau khi chân sút vĩ đại này phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng vì chấn thương ở trận thua Milan cuối tuần qua. Đã có vài lần ở Europa League mùa này Udinese đá mà thiếu Di Natale, nhưng đó là do anh được cho nghỉ bởi Udinese không chú trọng lắm ở giải đấu này. Cảm giác thiếu người thủ lĩnh ở một trận quan trọng khác biệt hoàn toàn. Trận gặp đội bóng Hy Lạp PAOK đêm nay không phải quá quan trọng với Udinese ở Europa League, nhưng quan trọng với mục đích xốc lại tinh thần sau mất mát và tìm ra cách giữ được sức mạnh mà không có Di Natale và cả Isla, tiền vệ trụ cột có thể phải nghỉ đến hết mùa giải.
Udinese không đặt mục tiêu cao ở Europa League, nên họ sẽ đá với tâm lý thoải mái. Thầy trò HLV Guidolin đã nhiều lần chứng minh rằng sức mạnh nảy sinh từ sự vô tư, và nhiều khả năng giải pháp cho bài toán không Di Natale cũng được tìm thấy ở đó.
Dự đoán: 2-1