Vào dịp 30/4 tới đây, xuất phẩm mới của cặp đôi “triệu đô” Charlie Nguyễn - Thái Hòa sẽ ra mắt, xem như một tiếp nối của "Để Mai tính" và "Long Ruồi".
(TT&VH) - Trong giới giải trí Sài Gòn, ai cũng biết Thái Hòa đàn ông cỡ nào, nên khi nghe tin anh nhận lời đóng vai đồng tính, ai cũng hết hồn và tự hỏi, kiểu như: Đen và xấu như thế, hóa trang sao coi cho được? Cứng cáp và thô lỗ như thế làm sao cho ra nữ tính? Nói chung hàng chục câu hỏi then chốt mà nhà sản xuất phải nhức đầu để thuyết phục các nhà tài trợ tin tưởng.
Thái Hòa trong phim Cưới ngay kẻo lỡ
Vào dịp 30/4 tới đây, xuất phẩm mới của cặp đôi “triệu đô” Charlie Nguyễn - Thái Hòa sẽ ra mắt, xem như một tiếp nối của Để Mai tính và Long Ruồi. Bộ phim Cưới ngay kẻo lỡ (KB: Bùi Kim Quy, ĐD: Charlie Nguyễn) là câu chuyện tay tư giữa Khánh Linh (Đinh Ngọc Diệp thủ vai) với Sơn (Johnny Trí Nguyễn), Trung Hà (Hoàng Phúc) và Bích Trâm (Thái Hòa). Trong phim này, Thái Hòa đóng vai nữ, xem như một “bước tiến” về sự yểu điệu, thục nữ, nên sẽ thách thức hơn rất nhiều.
Chia sẻ về các vai nữ tính này, Thái Hòa cho biết, ngoài quá trình tích cóp kinh nghiệm, anh còn được một “chị thầy” tên là Tino chỉ dẫn cho các động tác, đặc biệt là sự kết nối với tâm lý, nếu không biết điều này, chắc chắn việc diễn sẽ rất phô hoặc xúc phạm người khác. “Tuy không thật lâu dài, nhưng quãng thời gian làm việc chung với Tino là một kinh nghiệm quý báu, không chỉ là người đồng tính, mà anh ấy còn hiểu về hoàn cảnh của giới tính rất cách cặn kẽ, giúp tôi thật nhiều chiêu bổ ích cho việc đóng phim”.
Như Hà