thethaovanhoa.vn

Arsenal không biết làm gì để chiến thắng

15/02/2012 18:01 GMT+7

Cuộc chiến ở San Siro giữa Arsenal và Milan trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League là tâm điểm chú ý của dư luận.

(TT&VH Online) – Cuộc chiến ở San Siro giữa Arsenal và Milan trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League là tâm điểm chú ý của dư luận. Arsenal trở lại San Siro với hồi ức đẹp đẽ của trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa 20072008 khi họ đánh bại Milan 2-0 trên đường vào tứ kết. Milan tự tin rằng lịch sử không lặp lại vì họ giờ đã là phiên bản khác với 4 năm về trước.



Họ là những hy vọng lớn nhất của Arsenal đêm nay - Ảnh Getty

Những nếp nhăn trên trán Max Allegri đã giãn ra khi Nesta, Pato và Boateng trở lại sau chấn thương. Trước trận đấu quan trọng này, cựu tiền đạo Parma từng có thời gian đá cho Chelsea, Zola, có nói trên trang Milannews rằng: “Arsenal tấn công rất mạnh nhưng hàng phòng ngự của họ rất dễ tổn thương. Với tôi thì Milan nhỉnh hơn trong cuộc chiến này”.

Ngôi sao Milan Boateng thậm chí còn tự tin hơn cả Zola khi anh bình luận về trận đấu này trên Calciomercato. “Arsenal thất thường như thời tiết. Trận trước họ có thể đá cực hay nhưng trận sau lại cực dở. Họ không có sự cân bằng và không biết cần làm gì để giành các danh hiệu. Arsenal đã tiến gần tới vinh quang nhưng không bao giờ giành được nó. Trong những năm gần đây họ đã tiêu tốn nhiều tiên để hướng tới thành công nhưng vẫn đề là người ta phải có những cầu thủ lớn. Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng Milan là đội bóng xuất sắc nhất Châu Âu. Cái tên AC Milan đã trở nên vĩ đại”.

Khác hẳn với sự tự tin của Boateng, Thiago Silva tỏ ra thận trọng và dè dặt: “3 điểm giành được trước Udinese có ý nghĩa rất lớn nhưng trước Arsenal chúng tôi phải hạn chế tối đa những sai lầm vì nếu thất bại Milan có nguy cơ bị loại. Arsenal là một đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ xuất sắc và vì thế, chúng tôi buộc phải chơi rất tập trung”.

Vậy Milan cần phải để mắt tới mũi nhọn nào của “Pháo thủ”? Thiago Silva chỉ rõ: “Henry là một nhà vô địch. Chúng tôi không được phép rời mắt khỏi anh ta. Nhưng Arsenal không chỉ có mình Henry. Họ là đối thủ rất mạnh. Tôi không biết mình có kèm được Van Persie không. Chúng ta hãy chờ xem”.

HT (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN