thethaovanhoa.vn

Milan: Bất ngờ từ Emanuelson?

15/02/2012 11:35 GMT+7

Người ta chỉ mải ca ngợi Maxi Lopez, El Shaarawy và thủ môn Amelia ở trận thắng đầy ngạc nhiên trên sân Udinese cuối tuần qua mà quên mất rằng Urby Emanuelson cũng là một người hùng.

(TT&VH) - Người ta chỉ mải ca ngợi Maxi Lopez, El Shaarawy và thủ môn Amelia ở trận thắng đầy ngạc nhiên trên sân Udinese cuối tuần qua mà quên mất rằng Urby Emanuelson cũng là một người hùng.

Không trực tiếp kiến tạo hay ghi bàn, nhưng chính tiền vệ người Hà Lan này là người khơi mào cho các bàn thắng đáng giá ngàn vàng của Milan. Đầu tiên, anh mở bóng ra cánh trái cho El Shaarawy, người sút hiểm để Maxi có cơ hội đá bồi gỡ hòa 1-1. Sau đó, Emanuelson đã chứng minh vì sao anh có biệt danh "Urbinho" bằng pha chuyền điểm rơi thông minh và tuyệt đối chính xác cả về không gian và thời gian giúp Maxi phá bẫy việt vị rồi chuyền cho El Shaarawy ấn định chiến thắng.


Emanuelson - ảnh Getty

Phải nói rằng HLV Allegri không thực sự kỳ vọng vào những đường chuyền kiểu như vậy từ Emanuelson, bởi cái ông muốn ở cầu thủ "chịu thương, chịu khó" này là một miếng nút đa năng có thể trám vào bất cứ lỗ hổng nào ở hàng tiền vệ hay cánh trái hàng thủ. Dù bản thân là hậu vệ/tiền vệ trái tấn công giỏi hơn phòng ngự, Emanuelson đã bị Allegri đẩy lên đá cả hộ công, thậm chí tiền đạo ở vài thời điểm. Hiện anh đang được tin cậy ở vị trí tiền vệ con thoi thay cho Aquilani. Mặc dù không hài lòng với cảnh bị sử dụng lung tung như vậy và đã đánh tiếng muốn ra đi nếu tình hình không được cải thiện, cầu thủ người Hà Lan vẫn không ngừng nỗ lực để hoàn thiện mình và biết quý trọng mỗi cơ hội được đá chính.

Champions League không còn lạ lẫm với Urby nữa, nhưng đây sẽ là lần đầu anh được đá chính ở một trận đấu thuộc vòng 1/8. Nếu duy trì được cảm hứng từng thể hiện tại Friuli, anh hoàn toàn có thể là vũ khí bất ngờ của Milan trước Arsenal.

B.V


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN