Cuộc tranh chấp hợp đồng giữa Thanh Trung và CLB bóng đá Hà Nội, mà cụ thể là ông chủ Nguyễn Đức Kiên, đã diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, hay nói thẳng là không mong đợi của người trong cuộc.
(TT&VH) - Cuộc tranh chấp hợp đồng giữa Thanh Trung và CLB bóng đá Hà Nội, mà cụ thể là ông chủ Nguyễn Đức Kiên, đã diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, hay nói thẳng là không mong đợi của người trong cuộc.
Thanh Trung là người trực tiếp chịu thiệt, bởi ngay cả khi đơn xin thanh lý hợp đồng được thông qua (hoặc thắng kiện trong trường hợp phải hầu tòa), Trung vẫn phải đợi đến kỳ hạn đăng ký bổ sung danh sách thi đấu cho lượt về mới hy vọng tìm được bến đỗ mới.

Cuộc tranh chấp hợp đồng giữa Thanh Trung và CLB bóng đá Hà Nội
diễn ra vào thời điểm nhạy cảm
Nhưng, CLB bóng đá Hà Nội cũng không khá hơn, khi ngay vào thời điểm khó khăn này, họ lại không có được sự phục vụ của một trong những ngôi sao hay nhất của đội bóng.
Vẫn CLB bóng đà Hà Nội, bầu Kiên và HLV Nguyễn Thành Vinh, một trường hợp dở khóc dở cười khác là Lê Công Vinh, với 5 lượt trận đã qua không một bàn thắng, dù luôn cầm suất đá chính bất cứ lúc nào, chỉ cần Vinh khỏe mạnh. Cái bóng của ông chủ (người trực tiếp đưa Công Vinh về đội) quá lớn và ngoài ra, ông Vinh “Nghệ” cũng chẳng lạ gì học trò cũ Công Vinh, vốn là một ngôi sao, với tinh thần cầu tiến rất cao. Công Vinh có “quota” vào sân, nhưng lại không nhận được sự đặc cách trên sân, ít nhất là so với đối trọng Timothy, cầu thủ mà ông Vinh từng bảo “quý như con nuôi”.
Có thể cảm nhận sự khiên cưỡng nơi ông Vinh “Nghệ” trong việc làm chiến thuật và chọn người phục vụ chiến thuật ấy, bởi ưu tiên hàng đầu trên hàng công của các đội bóng dưới thời HLV Thành Vinh phải là bộ đôi ngoại binh. Từ Ngân hàng Đông Á TP.HCM, đến HP.HN và giờ là CLB bóng đá Hà Nội, quan điểm dùng người của HLV Nguyễn Thành Vinh là bất di bất dịch.
Cũng na ná thế là các trường hợp của Việt Thắng hay Đinh Hoàng La, hay thậm chí cả Tăng Tuấn tại B.BD. Họ đều là sản phẩm mà lãnh đạo đem về, trước khi giao cho HLV trưởng. Tuy nhiên, khác biệt một chút so với đồng nghiệp Nguyễn Thành Vinh ở Hà Nội là, ông Chỉnh không hề cả nể bất cứ ai cả. Trong một phát biểu trên mặt báo, HLV này đã công khai tỏ ý không hài lòng với “sản phẩm của cơ chế” và vị tướng gốc Sài thành cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm trực tiếp với những lựa chọn chuyên môn của mình.
TRẦN HẢI