Không phải cho đến bây giờ mà từ trước đó rất lâu, nguy cơ “tuyệt chủng” của các tiền đạo nội trên sân cỏ VN ở cấp độ CLB đã được cảnh báo từ lâu.
(TT&VH) - Không phải cho đến bây giờ mà từ trước đó rất lâu, nguy cơ “tuyệt chủng” của các tiền đạo nội trên sân cỏ VN ở cấp độ CLB đã được cảnh báo từ lâu, và xu hướng này đã thể hiện rất rõ ở 2 kỳ giải khu vực gần đây nhất là AFF Cup 2010 và SEA Games 2011, khi cả ĐTVN lẫn ĐT U23 VN đều thất bại vì một nguyên nhân quan trọng là thiếu mất những cây săn bàn đích thực.
Để xảy ra cơ sự này là trách nhiệm của cả nền bóng đá VN chứ không phải của riêng VFF, VPF hay bất cứ CLB nào. Và không riêng gì giải VĐQG VN, ngay cả ở những giải đấu lớn trên thế giới như Premier League hay Serie A thì việc để một chân sút bản địa có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng và ngang bằng với đội ngũ “lính đánh thuê” là chuyện rất không dễ thấy.
Một CLB có truyền thống đào tạo trẻ tốt như SLNA mà sau thời của Công Vinh không thể sản sinh thêm được một chân sút nội đẳng cấp nào nữa là bằng chứng cho thấy cơn hạn hán tiền đạo nội của bóng đá VN đã trở nên nghiêm trọng tới mức nào.
Cũng bởi thế mà Việt Thắng dù năm nay đã hơn 30 tuổi (tính theo giấy tờ), nhưng vẫn có trị giá chuyển nhượng lên tới gần 10 tỷ đồng, và ở VN hiện nay không thể tìm được một cầu thủ nội nào có thể chơi ngang bằng Việt Thắng ở vị trí trung phong chứ chưa nói đến chuyện đá hay hơn tiền đạo này.
Trong cuộc chơi khắc nghiệt hiện tại của bóng đá VN, đội bóng nào không sở hữu một tiền đạo sắc sảo trên tuyến đầu thì đồng nghĩa với nguy cơ sẽ sớm ra đi, mà biện pháp xử lý tốt nhất và nhanh nhất chỉ có là thuê mướn tiền đạo ngoại. Thế nên bài toán con người cho hàng tiền đạo các ĐTQG ở sân chơi khu vực sẽ còn làm khó chúng ta trong một thời gian không ngắn nữa.
H.Huy