Năm qua vẫn còn khá nhiều scandal liên quan tới lĩnh vực biểu diễn chuyên nghiệp đến giờ đã… “chìm xuồng” như vụ cấp phép live show của ca sĩ Chế Linh, vụ trang phục phản cảm "Đêm Mỹ nhân"…
Thực tế, năm qua vẫn còn khá nhiều scandal liên quan tới lĩnh vực biểu diễn chuyên nghiệp đến giờ đã… “chìm xuồng” như vụ cấp phép live show của ca sĩ Chế Linh, vụ trang phục phản cảm Đêm Mỹ nhân…
Khi nhiều scandal “chìm xuồng”
Tuy nhiên, trước những “bất cập, sơ hở” này, ông Vương Duy Biên cho rằng: “Nhìn chung lĩnh vực quản lý biểu diễn đã bao quát hết hoạt động của ngành. Thực tế, xã hội phát triển nhanh chóng nên các hoạt động giải trí trong nước cũng phát triển song hành. Để thích ứng với sự phát triển đó, quản lý cần điều chỉnh để cập nhật tình hình. Vì thế, năm vừa qua, Bộ VH,TT&DL quyết tâm hoàn thành Nghị định NTBD, hy vọng sẽ được ban hành trong quý I/2012. Nếu như có NĐ này, sự quản lý NTBD gồm: Sân khấu, hoa hậu, thời trang… sẽ phủ kín, thậm chí tiên liệu những loại hình mới sẽ xuất hiện… Đương nhiên, cần hiểu vấn đề quản lý cho đúng. Đó là việc thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật nhưng cũng rất cởi mở để phát huy được hết khả năng sáng tạo… Tôi không đồng tình với việc thấy khó là cấm”.

Mặc trang phục kiểu quần bơi lên sân khấu đang là... “mốt” của các ca sĩ?
(Ảnh có tính chất minh họa)
Trả lời câu hỏi vì sao vụ việc liên quan tới Đêm Mỹ nhân (diễn ra tại tỉnh Quảng Bình) với trang phục hở hang, phản cảm của ca sĩ Minh Hằng gây bức xúc trong dư luận, nhưng chỉ có BTC bị phạt, còn ca sĩ thì không, ông Vương Duy biên giải thích: “Cấp quản lý địa phương không xử phạt thì Cục không thể nhảy từ cấp trung ương xuống địa phương để phạt được. Cục cũng đã có ý kiến đề nghị nghiêm túc kiểm tra xem xét, sai phạm đến đâu xử phạt đến đó. Cũng có những nhận thức và đánh giá về sai phạm khác nhau, nên tới đây sẽ phải thống nhất thế nào là sai phạm và sai phạm đến đâu, xử như thế nào”.
Theo phân tích của ông Biên, nếu chiểu theo các quy định hiện hành đương nhiên lỗi của nhà tổ chức lớn hơn của nghệ sĩ. Bởi nếu công ty đó hoặc đạo diễn chương trình nghiêm khắc không để nghệ sĩ mặc trang phục như vậy lên sân khấu trình diễn thì chắc chắn không xảy ra sự cố đáng tiếc. Ngoài ra, ông Biên cũng cho rằng, các phương tiện truyền thông nhiều khi vô tình hay hữu ý đưa những thông tin mang tính PR thái quá cho những nghệ sĩ mặc phản cảm.
Không cấp thẻ hành nghề, nhưng sẽ “treo giò”
Những scandal kể trên có lẽ sẽ ít có cơ hội lặp lại trong tương lai, bởi sớm nhất là trong quý I/2012, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định NTBD về biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, thi người đẹp, trình diễn thời trang… Đặc biệt, những điểm đã lạc hậu trong Quy chế 47 sẽ được sửa chữa triệt để.
“Tôi đã đề xuất, giống như bên bóng đá, nếu nghệ sĩ sai phạm có lập biên bản, có chứng cứ hẳn hoi, sẽ “treo giò” từ 3 - 6 tháng, thậm chí 1 năm hoặc lâu hơn nữa” - ông Biên khẳng định - “Việc cấp thẻ hành nghề không được Chính phủ đồng ý, vì thẻ giống một cái giấy phép con, tạo ra nhiều tiêu cực như việc “chạy” thẻ hành nghề. Nhưng chắc chắn, dù không có thẻ này, vẫn có thể “treo giò” những nghệ sĩ vi phạm. Ví dụ như, nếu thanh tra phát hiện nghệ sĩ A sai phạm, sẽ thông báo tới Sở VH,TT&DL địa phương hoặc Cục NTBD để thống nhất thực hiện xử phạt, thậm chí cấm xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng hay tham gia các lĩnh vực nghệ thuật khác, như: đóng phim, đóng kịch… Thậm chí, còn phải cấm xuất cảnh để biểu diễn ở nước ngoài”.
Tuy rất quyết tâm như vậy, nhưng ông Vương Duy Biên cũng thừa nhận những kế hoạch xử phạt này khá mới nên để làm thế nào cho có hiệu quả rất khó, đặc biệt là trong trường hợp truyền thông, báo chí không chia sẻ. Ngoài ra, lần này, các nhà quản lý văn hóa cũng sẽ rất nghiêm khắc với việc hát nhép. “Tuần này, trong khi chưa có Nghị định, Cục NTBD sẽ thảo một văn bản, trong đó có hai vấn đề mà Cục sẽ phải nhắc nhớ các đơn vị nghệ thuật và cơ quan quản lý địa phương: Cấm hát nhép và trang phục phản cảm…” - ông Biên nói thêm - “Hãy đặt câu hỏi tại sao văn hóa Hàn Quốc lại lan tỏa được trên khắp châu Á và thế giới, sức mạnh nào? Nghệ sĩ của họ trên sân khấu cũng rất gợi cảm, hiện đại… Vì thế, cần phân biệt giữa gợi cảm và gợi dục… mà ranh giới này lại rất mong manh”...
NSND Trần Bình: Không thể chỉ phạt nghệ sĩ! NSND Trần Bình - GĐ Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ VN - cho rằng, tình trạng “khoe thân” trên sân khấu của giới biểu diễn đang rất đáng báo động. “Khủng khiếp thật, đến mức có khi tôi cũng không dám nhìn, kể cả màn ảnh nhỏ chứ không phải là trên sân khấu. Tôi đồng ý là phải phạt thật nặng những hành vi mặc phản cảm, nhưng người bị phạt trước tiên không phải nghệ sĩ biểu diễn, mà là người chịu trách nhiệm chương trình nghệ thuật. Bởi thực tế, việc ăn mặc mát mẻ có khi chính là chủ đích của nhà kinh doanh thì sao? Biết đâu giám đốc nghệ thuật lại “bật đèn xanh” cho nghệ sĩ ăn mặc hở hang? Với cá nhân tôi, nếu có một nghệ sĩ ăn mặc hở hang không phù hợp với màn diễn, tôi sẵn sàng mời ra ngoài và ra xin lỗi khán giả ngay, điều đó chắc chắn sẽ khiến nghệ sĩ đó rất sợ, còn khán giả cũng chả ai đòi tiền vé mình cả. Tôi từng gặp một vài trường hợp cách đây 5-7 năm rồi, giờ các nghệ sĩ đã biết tính mình nên không ai như vậy cả”. Hoàng Lê (ghi) |