thethaovanhoa.vn

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

13/02/2012 06:18 GMT+7

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.


(TT&VH) - Thể thao

* Vòng 25 Premier League: Man City đòi lại ngôi đầu. Với chiến thắng sát nút 1-0 ở Aston Villa, Man City đã giành lại ngôi đầu Premier League sau khi để nó rơi vào tay M.U một ngày trước đó. Dù vậy, vẫn có nhiều điều đáng lo ngại cho sức mạnh của Man City khi màn trình diễn của họ là kém thuyết phục và phải cần đến may mắn mới rời sân Villa Park với chiến thắng. Xem trang 10-11.

* Vòng 23 Liga: Barca hai tay dâng Cúp cho Real. Những bước chân nặng nề. Những cái đầu cúi gằm. La Liga vẫn còn một chặng đường dài, nhưng có vẻ như Barca đã hai tay dâng Cúp cho Real, theo một kịch bản chẳng còn mới mẻ gì với người hâm mộ: tự bắn vào chân mình mỗi khi đá sân khách. Xem trang 8.

* Viết tiếp vụ việc của Đinh Thanh Trung: Tiếng nói người trong cuộc. Bầu Long, bầu Tuấn có còn quan tâm đến đội bóng của của mình, có còn quan tâm đến số phận của những cầu thủ cũ của mình khi họ đã ở trong tay một ông bầu mới? Còn những cầu thủ từng trải qua cảnh ngộ như Thanh Trung thì có suy nghĩ như thế nào? Xem trang 4.

Văn hóa - Xã hội

* Whitney Houston qua đời ở tuổi 48. Diva Whitney Houston đã qua đời ở Los Angeles ở tuổi 48. Người phát ngôn cho gia đình Houston đã xác nhận thông tin và nói với Reuters: “Thật không may, điều đó là sự thật”. Còn phát ngôn viên của sở cảnh sát Los Angeles thông báo với giới truyền thông: “Vào lúc 3 giờ 55 phút chiều Whitney Houston được xác nhận là đã qua đời tại khách sạn Beverly Hilton”. Giới truyền thông cho biết cái chết của Houston chắc chắn sẽ phủ bóng lên lễ trao giải Grammy sắp diễn ra tại Los Angeles. Xem trang 16 - 17.
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN