HLV Andre Villas-Boas không còn nhiều dịp để bảo vệ chiếc ghế của ông ở Chelsea, và chuyến làm khách tới Everton tối nay rất có thể là một trong những cơ hội cuối cùng.
*Tỷ số lượt đi 1-2
(TT&VH)- Khi những kết quả đáng thất vọng, khoảng cách với tốp dẫn đầu ngày càng được nới rộng và ngay cả vị trí thứ tư dự Champions League cũng không còn an toàn, HLV Andre Villas-Boas không còn nhiều dịp để bảo vệ chiếc ghế của ông ở Chelsea, và chuyến làm khách tới Everton tối nay rất có thể là một trong những cơ hội cuối cùng.
Villas-Boas đã tới Stamford Bridge mùa này với nhiều kỳ vọng và được gọi là một Jose Mourinho thứ hai. Ông đã trải qua nửa đầu mùa bóng với cả những nỗi thất vọng và sự cảm thông, khi nhiều người cho rằng HLV người BĐN cần thêm thời gian. Tuy nhiên, đến giờ, sau gần hai phần ba chặng đường, tình hình ở Chelsea đang ngày càng trở nên ảm đạm và không có gì bảo đảm chiến lược gia trẻ tuổi nhất Premier League có thể sẽ trụ lại được đến hết mùa giải này.
24 trận có lẽ là một khoảng thời gian đủ dài để đánh giá khả năng của một HLV, nhất là ở một giải đấu khắc nghiệt như giải Ngoại hạng, và với một đội bóng đòi hỏi cao như Chelsea. Cho tới giờ, Villas-Boas giống một Luiz Felipe Scolari thứ hai, hơn là một Mourinho thứ hai. Vài tuần lễ trở lại đây, những sai lầm về chiến thuật và nhân sự xuất hiện ngày càng nhiều trong những trận đấu của Chelsea.
Trước Wigan, ý định bảo vệ cách biệt mong manh của ông đã khiến Chelsea để tuột một chiến thắng. Trước Liverpool ở Cúp Carling, đội hình xuất phát và những quyết định thay người đều gây thất vọng. Mới nhất, trong trận hòa M.U 3-3 sau khi đã dẫn trước 3-0, ngoài các quyết định của trọng tài Howard Webb, chính việc Villas-Boas quyết định rút Daniel Sturridge ra ở phút 70, khi tỉ số đang là 3-2, đã góp phần quan trọng khiến Chelsea phải chấp nhận một kết quả tức tưởi ngay trên sân nhà.

HLV Andre Villas-Boas- Ảnh Getty
Đội bóng áo xanh đang đánh rơi dần những phẩm chất từng làm nên bản sắc của họ, sự cứng rắn, hiệu quả, mạnh mẽ và quan trọng nhất, khả năng tập trung ở những thời điểm quyết định. Chelsea đã không dưới 5 lần ở mùa giải này để thủng lưới trong 10 phút cuối trận ở Premier League và cả 5 lần đó, họ đều phải rời sân với một kết quả thất vọng, thua trận trước Arsenal, Aston Villa và Liverpool, bị Wigan và M.U cầm hòa. Một đội bóng của Mourinho chắc chắn sẽ không lặp đi lặp lại những sai lầm như thế. Hồi chuông cảnh báo sẽ thêm phần giục giã vào tối nay, khi Everton là một đội bóng có thói quen “ăn nhau về sáng”. Các chân sút của HLV David Moyes đã ghi 46% các bàn thắng của họ ở Premier League mùa này (11/24 bàn) ở 15 phút cuối cùng.
Phải quên hẳn Torres
Câu chuyện buồn bã lê thê về Fernando Torres có lẽ đã chính thức biến tiền đạo người TBN qua mặt Andriy Shevchenko để trở thành hợp đồng thất bại nhất trong lịch sử Chelsea. Trước M.U, cứ mỗi đường chuyền hỏng và mỗi cơ hội bị bỏ lỡ, hy vọng về việc Torres sẽ tìm lại phong độ của anh, được nhen lên với vài trận đáng khích lệ khi Didier Drogba vắng mặt trước đó, lại càng trở nên mờ mịt. Giống như trước Norwich và Swansea, và có thể cả trước Everton tối nay, nếu anh lại được đá chính, Torres đã tự tay xé nát cái bảng giá 50 triệu bảng gắn trên lưng áo anh với việc phung phí những cơ hội mà Drogba chắc chắn sẽ ghi bàn, như anh đang làm được với Bờ Biển Ngà ở giải Vô địch châu Phi CAN 2012.
Thêm vào đó, tiền đạo người TBN đơn độc đến tội nghiệp trên hàng công Chelsea, một phần do chính sự thiếu tự tin của anh. Như rơi vào một xoáy nước nghiệt ngã không lối thoát, càng vùng vẫy, Torres càng chìm sâu và càng chìm sâu, anh lại càng mất đi hy vọng trở lại là chính mình. Sturridge, như đã thể hiện ở trận gặp M.U, mới là chân sút tốt nhất của Chelsea vào thời điểm này. Trước Everton tối nay, khi Drogba vẫn chưa kịp trở về Anh, có lẽ đã đến lúc Villas-Boas cân nhắc để cầu thủ trẻ của ông đá ở vị trí tiền đạo cắm, bởi lẽ với tiền đạo người Anh, ít ra thì Chelsea có thể hy vọng kiếm được 1-2 bàn thắng ở Goodison Park đầy cạm bẫy. Ngay cả Romelu Lukaku, một phương án ít được HLV người BĐN dùng đến, cũng có thể mang lại nhiều hiệu quả hơn trước hàng thủ Everton, giàu kinh nghiệm nhưng khá nặng nề vì tuổi tác.
Nếu đội khách dẫn trước, họ cần một tiền đạo nhiều năng lượng, biết cách quấy rối hàng thủ đối phương. Ngược lại, nếu Everton mở tỉ số, Chelsea sẽ cần một chân sút lì lợm, cứng cỏi và tự tin. Ở thời điểm này, Torres không có bất cứ phẩm chất nào trong số đó và chỗ hợp lý nhất cho anh có lẽ là trên băng ghế dự bị.
Dự đoán: 1-1
Trần Trọng
| Con số
24
Everton đang có hàng tiền đạo tệ thứ 3 ở Premier League với chỉ 24 bàn, hơn mỗi Stoke (23 bàn) và Wigan (21). 30
David Moyes đã đối mặt với Chelsea nhiều hơn bất cứ đội nào khác, với 30 trận, qua 5 đời HLV ở Stamford Bridge. 100
Leighton Baines sẽ có trận 100 liên tiếp chơi cho Everton ở mọi giải đấu.
Lực lượng Everton: Đầy đủ lực lượng. Chelsea: Terry và Ramires chấn thương. Đội hình dự kiến
Everton: Howard - Neville, Heitinga, Distin, Baines - Donovan, Fellaini, Gibson, Pienaar - Anichebe, Stracqualursi. Chelesa: Cech - Bosingwa, Cahill, Luiz, Cole - Essien, Meireles, Lampard - Mata, Torres, Sturridge. |