Nguyên nhân chính trong cuộc tranh cãi giữa HLV Fabio Capello và FA, trung vệ John Terry, đã rời khỏi quê nhà một cách "lén lút".
(TT&VH Online) - Nguyên nhân chính trong cuộc tranh cãi giữa HLV Fabio Capello và FA, trung vệ John Terry, đã rời khỏi quê nhà một cách âm thầm và lặng lẽ.
Đội trưởng của Chelsea được HLV Andre Villas-Boas cho nghỉ phép 5 ngày và anh cùng gia đình đã bí mật tới Bồ Đào Nha để nghỉ ngơi. Cầu thủ 31 tuổi này đang dính chấn thương đầu gối vì vậy sẽ vắng mặt trong trận đấu với Everton vào ngày mai.
HLV Villas-Boas xác nhận điều này: "John cần một chút thời gian để đi nghỉ vì chấn thương và không thể thi đấu. Sức ép từ giới truyền thông chẳng liên quan đến chuyện này".

Terry muốn tạm thời rời xa nước Anh - Ảnh Getty
2 năm trước, cũng trong giai đoạn anh bị tước băng đội trưởng bởi scandal ngoại tình với vợ đồng đội, Terry đã được Chelsea cho đi "nghỉ phép" và anh chọn Dubai là nơi "trú ẩn" trước dư luận. Thủ lĩnh của sân Stamford Bridge không ra sân kể từ chiến thắng 1-0 trước QPR tại cúp FA hồi cuối tháng 1.
Hôm nay đã xuất hiện thêm một nhân vật nổi tiếng đứng ra bênh vực cho bộ đôi Terry-Capello. Đó là huyền thoại bóng đá Diego Maradona - HLV hiện tại của đội tuyển Dubai. Ông cho rằng FA đã muốn sa thải Don Fabio từ lâu sau thất bại tại VCK World Cup 2010 và việc bênh vực Terry chỉ là cái cớ "cần thiết".
Vụ rắc rối giữa Capello-Terry-FA đang tạo ra 2 làn sóng tranh cãi trái chiều nhau tại xứ sương mù. Vì vậy quyết định tạm "lánh mặt" của Terry là rất sáng suốt".
H.D