Bị chê tơi tả sau khi dẫn "Bài hát yêu thích", MC Thanh Tùng cho biết “đó cũng chỉ là ý kiến phản diện, không mang tính chất xây dựng của phóng viên. Nhưng dù sao, tôi vẫn ghi nhận mọi sự đóng góp ý kiến của khán giả”.
(TT&VH) - Với phần hình khá “ăn điểm” và từng dẫn dắt các game show như Hành khách cuối cùng, Thần tượng âm nhạc, Sáng tạo Việt…, MC Danh Tùng đã trở thành một gương mặt khá quen thuộc trên truyền hình với lối dẫn linh hoạt và năng động. Tuy nhiên, ngay trong những live show đầu tiên của Bài hát yêu thích, anh đã bị chê tơi tả vì sự lúng túng, vốn từ hạn hẹp, diễn giải khó hiểu khiến khán giả thất vọng và làm giảm đi sức hút của chương trình.
Sau những chỉ trích nói trên, lúc này, Danh Tùng cho biết mình không muốn bình luận gì thêm về vấn đề này vì “đó cũng chỉ là ý kiến phản diện, không mang tính chất xây dựng của phóng viên. Nhưng dù sao, tôi vẫn ghi nhận mọi sự đóng góp ý kiến của khán giả”.
* Hình như anh bước chân vào con đường nghệ thuật có vẻ nhanh hơn cả những người ngay từ đầu đã chọn con đường này?
- Cho đến lúc này, đi theo nghệ thuật vẫn còn là một điều thật bất ngờ đối với Tùng và ngay cả gia đình và bạn bè của Tùng cũng đều thấy vậy. Hồi còn học IT (công nghệ thông tin) bên Ấn Độ, chưa bao giờ Tùng nghĩ là mình sẽ theo nghề MC hay làm nghệ thuật. Nói đến nghệ thuật lúc đó mình cảm thấy xa vời lắm, nghĩ là sẽ không có cơ hội. Đến giờ, mình vẫn luôn thầm cảm ơn sự may mắn đã không chỉ tạo cho mình cơ hội đến với nghệ thuật mà ngay từ những ngày đầu, khi chạm ngõ, mình còn được làm việc trong một môi trường rất nghiêm túc của Đài Truyền hình Việt Nam. Ê-kíp làm việc đã tạo cho mình một phong cách làm việc chuyên nghiệp và mình có một cái nhìn chín chắn trong nghề hơn khi học hỏi các anh chị đi trước.
Đến khi tham gia đóng phim, Tùng cũng may mắn được nhận vai chính ở một số phim. Nhưng cũng chính yếu tố may mắn đó tạo cho mình cảm nhận, mình cứ nỗ lực rồi sẽ được mọi người biết đến, ghi nhận những thành quả lao động của mình và hoàn toàn không đặt nặng vấn đề tham gia để làm gì? Mình chỉ thấy khi cơ hội đến thì đó cũng chính là thử thách nên điều đầu tiên là mình cần phải làm cho tốt, làm hết sức để ê-kíp không thất vọng vì đã chọn mình, sau là để được khán giả đón nhận.

* Anh học IT, sau đó theo học lớp diễn viên truyền hình ngắn hạn và gia nhập làng giải trí, làm MC, đóng phim... và từng "cả gan" nhận cả vai chính trong vở kịch kinh dị Quỷ ám. Anh liều hay quá tham lam?
- Trước khi tham gia một lĩnh vực nào, mình cũng đều có sự đầu tư về thời gian để tìm hiểu và học hỏi từ trước. Ngoài ra, sự hỗ trợ và đánh giá từ các đạo diễn phim, đạo diễn kịch về mình khi họ tin tưởng trao vai cho mình, đó cũng là động lực rất lớn để mình nhận lời tham gia. Và được tham gia mỗi lĩnh vực như vậy mình thấy đó là cơ hội hiếm hoi để hoàn thiện bản thân mà mình cần phải nắm bắt, không thể bỏ qua.
* Vậy trong số các bộ phim đã từng tham gia, anh hài lòng với bộ phim nào nhất?
- Mình ưng ý nhất là phim Bà nội không ăn Pizza. Đây là bộ phim thứ 2 mình được đóng vai chính (Sau phim Con đường hạnh phúc). Những trải nghiệm quý giá từ vai diễn này đã khiến mình cảm thấy trưởng thành lên rất nhiều và có lẽ cũng từ vai diễn này mà mọi người biết đến mình với vai trò là diễn viên.
* Trong khi một số báo chí chê Xin thề anh nói thật, trên báo TT&VH, đạo diễn Phi Tiến Sơn nhận xét, vai Phan Vũ là vai diễn tốt nhất của anh. Nhưng khá oan uổng hình ảnh Danh Tùng lại cứ phơi trên mặt báo như minh chứng cho cái sự dở tệ của phim Việt. Khi đó anh có bị sốc?
- Một bộ phim, một vở kịch luôn có cả 1 ê-kíp làm việc, mỗi thành viên trong ê-kip là một mắt xích tạo nên dây xích hoàn chỉnh. Vậy, một mình mình làm tốt chưa chắc đã tạo nên một bộ phim hay. Đó là điều dễ hiểu. Chính vì thế mà Tùng không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Mình chỉ nghĩ, nhờ có bộ phim này mà mình có được rất nhiều thứ, đó là sự trải nghiệm mới, được làm quen với đạo diễn mới, đồng nghiệp mới, lại được khán giả biết đến mình nhiều hơn. Như vậy là luôn được, chứ không mất.
* Một người "ngoại đạo" tham gia nghệ thuật, đôi khi hay bị nhận những lời chỉ trích, có khi nào anh chạnh lòng vì điều đó khi mới vào nghề?
- Thì ngay cả đến những người được đào tạo bài bản, đúng chuyên môn, nhiều khi còn bị chê, huống chi là mình. Tuy nhiên mình cũng biết, nghệ thuật là nghề làm dâu trăm họ nên cần phải làm thế nào để khán giả cảm nhận được sự nỗ lực, cố gắng của mình qua những gì mình làm. Cũng vì cái nghề làm dâu trăm họ này nên những lời khen hay chê, những nhận định nhiều chiều với Tùng đều là sự may mắn. May mắn vì những sản phẩm có sự đóng góp của mình được mọi người quan tâm. Hơn là không ai để ý.
Và theo quan điểm của Tùng, với một người làm nghệ thuật, không phải lúc nào việc nhận được những lời khen cũng là tốt. Cũng không phải những người chê là họ ghét mình. Để hoàn thiện bản thân cũng như nghề nghiệp của mình thì lại rất cần những lời đóng góp chân thành, vì đó chính là động lực để những người trẻ như mình phấn đấu.
* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Ngọc Minh (thực hiện)