Nếu nhìn vào thành tích 2 lần liên tiếp góp mặt tại Olympic (2004, 2008) thì việc bóng bàn VN vẫn chưa ghi được tên mình ở kỳ Đại hội năm 2012 trên đất London (Anh) có thể coi là một nỗi thất vọng.
(TT&VH) - Nếu nhìn vào thành tích 2 lần liên tiếp góp mặt tại Olympic trong các năm 2004, 2008 với sự xuất sắc của tay vợt chủ lực Đoàn Kiến Quốc thì cho đến khi kết thúc vòng loại khu vực Đông Nam Á vừa qua, việc bóng bàn VN vẫn chưa ghi được tên mình ở kỳ Đại hội năm 2012 trên đất London (Anh) có thể coi là một nỗi thất vọng. Nhưng nhìn vào thực tế quá trình thi đấu tại vòng loại khu vực Đông Nam Á của các tay vợt VN cũng như các đối thủ thì thất bại đó lại không phải là bất ngờ.
Trong số 4 tay vợt VN (cả nam và nữ) góp mặt tại vòng loại khu vực Đông Nam Á ở Thái Lan (từ 3 đến 5/2) thì chỉ có Tuấn Quỳnh và Việt Linh lọt được vào tới vòng bán kết. Trong khi đó, Quang Linh cùng Mỹ Trang do kết quả bốc thăm rơi vào 2 bảng đấu được đánh giá là nặng ký nên cuối cùng không vượt qua thử thách ngay từ vòng đấu bảng.

May mắn hơn so với các đồng đội, Tuấn Quỳnh nhờ 2 trận thắng quan trọng trước Ting Ledesma (Philippines) và Ficky Supit Santoso (Indonesia) đã tiến vào được vòng knock-out. Tuy nhiên, do chỉ đứng nhì bảng nên tại bán kết, Tuấn Quỳnh đã phải chạm trán đối thủ mạnh Wang Yuegu, tay vợt người Singapore gốc Trung Quốc và phải dừng bước. Tương tự như vậy là trường hợp của Việt Linh ở nhánh đấu dành cho các tay vợt nữ. Gặp Li Jiawei, một tay vợt Singapore gốc Trung Quốc khác, kinh nghiệm thi đấu ít cùng khả năng chuyên môn thất thế hơn đối thủ nên thất bại của Việt Linh cũng không làm ai ngạc nhiên.
Thất bại của Việt Linh, Tuấn Quỳnh, trước đó Quang Linh và Mỹ Trang bị loại sớm khiến bóng bàn VN không thể đạt mục tiêu đề ra tại vòng loại khu vực Đông Nam Á lần này. Trên thực tế, cơ hội đến Olympic của bóng bàn VN chưa hẳn đã chấm dứt hoàn toàn vì trước mắt các tay vợt vẫn còn vòng tuyển chọn khu vực châu Á, tức giải VĐ châu Á ở Hồng Kông Trung Quốc trong tháng 4 này.
Vậy nhưng, trên lý thuyết, giải VĐ Đông Nam Á còn không ăn thua gì, huống hồ là giải VĐ châu Á. Ngay cả khi tại giải VĐ châu Á sẽ có thêm 16 suất dự Olympic ( 8 nam và nữ) cho các tay vợt thì cơ hội đến với sân chơi lớn của bóng bàn VN vốn đã ít nay lại càng bị thu hẹp hơn.
Tất nhiên, quãng thời gian gần 2 tháng còn lại vẫn sẽ là rất quý giá để BHL cùng các thành viên ĐT bóng bàn VN dự Olympic có thể tập dượt, từ đó có sự chuẩn bị kỹ càng nhất nhưng như đã nói ở trên, sẽ rất khó để chúng ta lách qua khe cửa hẹp.
Một vòng đấu vớt khác cho các tay vợt nhiều khả năng cũng sẽ được tổ chức nhưng có lẽ, các tay vợt VN cũng chẳng thể hy vọng gì nhiều ở những cuộc đấu như thế này. Đã đến lúc chúng ta phải thực tế mà nhìn nhận rằng bóng bàn VN đang có một khoảng lặng bởi sau sự chia tay của Kiến Quốc, các đồng đội của anh ở ĐTQG không thể duy trì được thành tích lần thứ 3 liên tiếp góp mặt tại Olympic bằng suất tham dự chính thức.
Hiện tại Ủy ban Olympic VN đang đề nghị Ủy ban Olympic quốc tế dành một suất đặc cách cho chúng ta do thành tích trước đó tại các kỳ tham dự vòng loại. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng.
Thành Đạt