Hai đội bóng đang nuôi mộng giành quyền dự Champions League đã cống hiến một trận đấu nghẹt thở và giàu cảm xúc, với chất lượng chuyên môn cao.
(TT&VH)- Nếu tổ chức cuộc bình chọn những trận đấu hay nhất La Liga kể từ đầu mùa giải, chắc chắn cuộc đọ sức ở San Mames giữa Bilbao với Espanyol không thể vắng bóng. Hai đội bóng đang nuôi mộng giành quyền dự Champions League này đã cống hiến một trận đấu nghẹt thở và giàu cảm xúc, với chất lượng chuyên môn cao.
Về mọi mặt, Bilbao rõ ràng được đánh giá cao hơn. Trước khi kéo quân đến xứ Basque đầy hiểm nguy, Espanyol đang bất bại 6 trận liên tiếp trong khuôn khổ La Liga. Tuy vậy, “Những chú vẹt” chỉ được đánh giá là hiện tượng nhất thời. Trong khi đó, trên mọi sân chơi, Bilbao chỉ thất bại đúng một lần kể từ ngày 17/12/2011 (thua Real 1-4).
Lợi thế của Bilbao trước Espanyol cũng được chứng minh, khi đội chủ nhà có bàn mở tỷ số trước. Nhưng bóng đá không phải tính chất bắc cầu trong toán học. Espanyol có thể thua về lực lượng, nhưng với sức mạnh từ ý chí và chiến thuật hợp lý, đội bóng thành Barcelona đã làm nên những điều kỳ diệu.
Chính Espanyol mới là những người chơi tốt hơn trong nửa cuối hiệp một và đầu hiệp hai. Đội quân của Pochettino đã ghi liền hai bàn thắng để buộc Bilbao phải bước vào cuộc rượt đuổi hấp dẫn đến khó tin. Những cá nhân tỏa sáng đúng lúc, gồm Llorente và Martinez, đã lập lại trật tự như đúng kỳ vọng của các CĐV Bilbao. Trận đấu bước sang thời gian bù giờ với tâm trạng chắc thắng của Bilbao.

Bilbao và Espanyol đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn- Ảnh Getty
Marcelo Bielsa tự tin, nhưng “gã trẻ” đồng hương Pochettino cũng chẳng kém cạnh. Những điều chỉnh tưởng như đã quá muộn của Pochettino phát huy tối đa hiệu quả, khiến bậc trưởng bối Bielsa gần như chết lặng. Sau khi vào sân, tân binh Uche đã tạo cơ hội để Albin - cũng là một cầu thủ dự bị, lập công ấn định kết quả hòa 3-3.
Trận hòa này cũng đồng nghĩa Bilbao tiếp tục phải đứng sau Espanyol. Với việc Levante tiếp tục gây thất vọng khi hòa Racing ngay trên sân nhà, cuộc chiến vào top 4 càng trở nên khốc liệt.
Cơ hội cho Malaga
Levante bị chia điểm trên sân nhà, cùng với việc cuộc chiến Bilbao - Espanyol bất bại đã mở ra cơ hội lớn để Malaga tiến gần hơn đến top 4. Trong trận đấu muộn nhất vòng 22, nếu thắng trên sân của Granada, đội quân của HLV Pellegrini sẽ chỉ còn cách vị trí thứ 4 vỏn vẹn 1 điểm.
Malaga có lý do để tin vào điều ngọt ngào này, khi khoảng thời gian khó khăn đã trôi qua. Trận thắng rất thuyết phục trước Sevilla đã khích lệ rất lớn đến tinh thần của các học trò Pellegrini.
Dù vậy, để đạt được mục tiêu, Malaga cần phải tập trung cao độ. Granada không mạnh, nhưng luôn biết cách để gây những bất ngờ thú vị. Trong khi đó, trước khi lên đường đến Nuevo Los Carmenes, Pellegrini đã phải đón nhận tin không vui, khi van Nistelrooy chấn thương. Danh sách “thương binh” của Malaga còn có Baptista, Joaquin, Izco.
Với những yếu tố khó khăn khách quan, có thể xem trận làm khách trước Granada là cơ hội để thử thách tinh thần và khát vọng thực sự của Malaga, đội bóng tự tin đến mức chỉ tăng cường thêm Kameni trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.
N.H