Đầu tư kinh doanh lớn vào bất động sản nhưng cựu cầu thủ của Man United, Gary Neville, cùng với người đồng đội cũ Ryan Giggs đang phải hứng chịu thua lỗ lớn.
(TT&VH)- Đầu tư kinh doanh lớn vào bất động sản nhưng cựu cầu thủ của Man United, Gary Neville, cùng với người đồng đội cũ Ryan Giggs đang phải hứng chịu thua lỗ lớn.
Thông tin từ tờ Daily Star cho biết 2 huyền thoại của M.U là Gary Neville và Ryan Giggs thua lỗ đến 1,5 triệu bảng Anh sau khi hùn vốn đầu tư bất động sản. Trong năm qua, cả hai đã bàn nhau cùng hợp tác kinh doanh khách sạn. Ngoài dự án bên ngoài SVĐ Old Trafford, Giggs và Neville còn chi ra đến 20 triệu bảng để mua lại khách sạn Cavendish Square nằm ở trung tâm thủ đô London và năm 2009, cũng chi ra tận 1 triệu bảng để đầu tư vào một khách sạn ở Malta. Bên cạnh đó, còn có các dự án bất động sản khác của Cuban Group.
Nhưng do không tính toán cẩn thận và đầu tư vào thời điểm mà nền kinh tế đang khó khăn khiến các dự án này không thành công, dẫn đến thua lỗ 430.753 bảng Anh. Thua lỗ là một phần, Neville và Giggs còn bị một đại gia lớn của ngành bất động sản tại Anh là Brendan Flood với người đứng đầu là ông chủ CLB Burnley chấm dứt hợp đồng khiến tổng thiệt hại lên đến 1,5 triệu bảng Anh trong vòng 2 năm qua. “Brendan Flood không còn liên quan đến công việc làm ăn của Cuban Group và mọi cuộc thảo luận giữa các cổ đông đang được tiến hành để việc chấm dứt hợp đồng được hoàn tất.”

Giggs và Neville làm ăn thua lỗ- Ảnh Getty
Đứng mũi chịu sào trong các kế hoạch đầu tư nên hiện tại ngoài việc phải tập trung thi đấu cho M.U, Ryan Giggs còn phải cùng Neville lo lắng cho việc vực lại số tài sản đã mất. Nhưng trong lúc đang chật vật xoay xở thì tin buồn lại đến với họ khi những người bạn đã tham gia góp vốn vào dự án nói trên đều đồng loạt xin rút lui.
Dự án treo
Việc Neville và Giggs kinh doanh thua lỗ đang khiến cho rất nhiều các CĐV của M.U “tiu nghỉu” bởi họ đang kì vọng về một dự án “siêu khách sạn” bên ngoài sân Old Trafford. Cách đây không lâu, Neville và bạn bè đã lên kế hoạch xây một khách sạn đối diện sân Old Trafford. Đó là dự án về một khách sạn 10 tầng mang tên Old Trafford và nằm đối diện “Nhà hát của những giấc mơ”.
“Dự án này nằm trong sự hợp tác giữa Gary Neville và Hội CĐV Man United”, nhật báo Manchester Evening cho biết. “Gary Neville sẽ là chủ đầu tư dự án và mục đích chính của khách sạn sẽ là phục vụ các CĐV của Man United. Dự án được xây dựng trên nền diện tích khoảng 8.000 m2. Đây sẽ là địa điểm để các CĐV có dịp xem các trận đấu của “Quỷ đỏ” trong trường hợp không thể vào Old Trafford. Nó bao gồm 10 tầng, có cả quán bar, nhà hàng và 139 phòng đôi như một khách sạn cao cấp”.
Được biết khách sạn sẽ được xây dựng và thiết kế dựa trên nền 2 màu chủ đạo đặc trưng của “Quỷ đỏ” là trắng và đỏ. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, dự án khách sạn này sẽ được khởi công vào tháng 5 tới và khi hoàn thành, nó sẽ đủ sức chứa khoảng 12.000 CĐV M.U mỗi tuần. Nhưng tất cả mọi sự kì vọng đều đã tan biến bởi hiện tại nhà đầu tư chính là Neville đang phải chật vật với khoản thua lỗ từ việc kinh doanh. Lo bù lỗ chưa đủ, làm sao mà cựu hậu vệ người Anh có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch táo bạo của mình.
Không chỉ tạm gác ước mơ, căn nhà đang xây dở của Neville có khi cũng không thể hoàn thành nổi. Năm ngoái, Neville khiến dư luận ngạc nhiên khi lên kế hoạch xây dựng tổ ấm trị giá 8 triệu bảng nằm trong lòng một ngọn đồi hoành tráng và ấn tượng. Biệt thự này lấy ý tưởng là bông hoa với năm cánh hoa lớn tỏa ra từ bếp trung tâm với mỗi cánh tượng trưng cho các khu ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí, làm việc và vui chơi. Nhưng với tình hình tài chính khó khăn hiện tại của chủ nhân thì biệt thự được ví như một “Teletubbyland thứ hai” vì lấy ý tưởng từ ngôi biệt thự trong bộ phim hoạt hình Teletubbies của đài BBC nhiều khả năng sẽ bị “treo” chứ không thể hoàn thành vào cuối năm nay như dự kiến.
Cẩm Oanh