Ngày 4/2 vừa qua, vở "Lẩu trăn" (KB: Phạm Hữu Thông, ĐD: Hữu Châu) đã diễn 3 suất liên tục từ 15h cho đến 23h30, kéo dài tình trạng cháy vé từ mùng 1 Tết đến nay.
Xác định làm vở “vui chơi” ngày Tết, Hữu Châu đã đặt diễn viên vào đúng vị trí và cho họ tung hứng theo chất hài sẵn có của mình, điều này ít nhiều làm thay đổi mảng miếng gốc của kịch bản. Đạo diễn dường như chỉ giữ lại đường dây và tinh thần chính của kịch bản, đó là sự vô cảm của đời sống đô thị, nơi tình người và trách nhiệm cộng đồng ngày một phai nhạt.
Xem xong vở kịch khá dài (gần 3 tiếng), khán giả đô thị vừa hả hê vì tiếng cười tình huống, vừa chua xót nhận ra không gian sống của mình đang rơi vào cảnh thờ ơ, vô cảm… Chính điều này có lẽ làm nên sức hút với khán giả, khi mà nó pha trộn được chất giải trí hiệu quả (qua cách diễn tưng tửng của Lê Khánh, Bạch Long, Hữu Châu…) với câu chuyện vẫn còn đủ sức châm biếm, dù nhẹ nhàng.

Trong vở Lẩu trăn
Thủ pháp của vở cũng khá hiện đại, khi cho con trăn bất ngờ biến mất để tạo tình huống chính, xuyên suốt và cái lẩu trăn là chất kết dính mọi người trong chung cư với nhau. Rộng hơn nữa, cả vở kịch giống như một cái lẩu, mà phần đông các diễn viên đều có thể bỏ “thực phẩm” của mình vào trong đấy.
Thêm một điểm thu hút nữa là vở này không giáo điều trong việc châm biếm, khi đạo diễn cho các nhân vật hành động thay vì nói suông - một tinh thần của người Nam bộ. Sau bao nhiêu lời khuyên bảo của cha, ca sĩ Cổ Thiên Bình (Quốc Trường thủ vai) vẫn vô trách nhiệm, chỉ khi chung cư bị sập thì anh mới xả thân cứu người, mới thành người có ích. Hay như Hoa (Lê Khánh) bỏ chồng đi theo người tình, đến khi bị người tình ruồng bỏ thì cả hai vợ chồng mới giác ngộ, mới biết giá trị của gia đình…
Cuối cùng, đó là sự mạnh dạn giao vai cho các diễn viên mới như Vân Trang (vai Yến Hương), Tường Vy (Mộng Như Mơ), Quốc Trường, Bảo Sơn (Bì)… chính vì vậy, mà cũng tăng thêm sức hút. Bên cạnh những diễn viên giàu bản lĩnh, những người mới này đã cố gắng rất nhiều để diễn tròn vai. Việc những khuôn mặt truyền hình như Vân Trang, Tường Vy tham gia diễn kịch, mà thực chất để rèn luyện bản lĩnh diễn xuất, làm chúng ta nhớ lại Hồng Ánh, Xuân Lan, Trương Minh Quốc Thái… nhiều năm về trước, lúc ấy họ cũng lóng cóng, vụng về, nhưng bây giờ thì đã khác. Nhìn như vậy để thấy, Lẩu trăn và Kịch IDECAF đang mở ra cơ hội cho những nghệ sĩ mới, hy vọng họ tìm được đội ngũ kế tục như đã từng làm.
Văn Bảy