thethaovanhoa.vn

Diễn ngâm Xuân Nhâm Thìn của Bác Hồ

05/02/2012 09:19 GMT+7

Đêm thơ “Thành phố - Thơ” trên Bến Nhà Rồng sẽ mở màn với phần diễn ngâm bài thơ Xuân Nhâm Thìn của Bác Hồ viết cách nay vừa tròn 60 năm.

(TT&VH) - Từ 9h đến 22h hôm nay 5/2/2012 (tức 14 tháng Giêng Nhâm Thìn), tại Bến Nhà Rồng sẽ diễn ra Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 trên địa bàn TP.HCM có chủ đề “Thành phố mười mùa thơ”.

Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM năm nay do Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn TP.HCM và báo Sài Gòn Giải phóng phối hợp tổ chức.

Từ 9h đến 17h là hoạt động của gần 20 CLB thơ và sân chơi thơ trẻ TP.HCM. Từ 19h đến 22h là đêm thơ với chủ đề Thành phố - Thơ với sự góp mặt của các nhà thơ đang sinh sống tại TP.HCM và một số nhà thơ Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan, Mỹ... nhân Liên hoan Thơ châu Á -Thái Bình Dương lần đầu tiên tổ chức tại VN.

Tròn 60 năm bài thơ Xuân Nhâm Thìn của Bác Hồ

Đêm thơ Thành phố - Thơ trên Bến Nhà Rồng mở màn với phần diễn ngâm lại bài thơ Xuân Nhâm Thìn của Bác Hồ viết cách nay vừa tròn 60 năm: “Xuân này, Xuân Nhâm Thìn/ Kháng chiến vừa sáu năm/ Trường kỳ và gian khổ/ Chắc thắng trăm phần trăm/ Chiến sĩ thi giết giặc/ Đồng bào thi tăng gia/ Năm mới thi đua mới/ Thắng lợi ắt về ta/ Mấy lời thành thật nôm na/ Vừa là kêu gọi vừa là mừng Xuân”.

Các nhà thơ đọc thơ trước tượng người thanh niên Nguyễn Ái Quốc tại Bến Nhà Rồng (năm 2011)

Bài thơ Xuân Nhâm Thìn của Bác Hồ do nghệ sĩ Vân Khanh diễn ngâm trên sân khấu phía trước tượng đài người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc.

Nhà thơ Trương Nam Hương cùng nhà thơ Lê Minh Quốc soạn kịch bản và đạo diễn đêm thơ này. Trương Nam Hương cho biết: “Nói chung, ngày thơ mang tính hội hè, vui vẻ: ai yêu thì đến, hững hờ thì thôi. Tôi đã có 10 lần trực tiếp thực hiện Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM, phải nói là không dễ dàng, thuận lợi chút nào để làm nên một ngày hội thơ đúng nghĩa nhất: Tôn vinh các tinh hoa thơ dân tộc, bảo đảm sự phong phú, sinh động, tươi trẻ, đa sắc trong một không gian đầy chất thơ”.

Nhiều người cho rằng làm thơ là công việc lặng thầm cho nên ngày thơ chỉ mang tính chất hình thức. Trương Nam Hương cho rằng: “Nhà thơ sáng tạo cô đơn trên trang giấy, hội hè làm gì. Vả đúng như vậy, nhưng tôi lại nghĩ thêm rằng quá trình sáng tạo của nhà thơ rất cô đơn nên thành quả của họ cũng rất cần được ghi nhận, sẻ chia. Ngày hội thơ tại TP.HCM cũng mong muốn làm công việc đó”.

Điểm hẹn nhận dạng thơ Việt

Sau Dạ hội thơ vào tối qua với các màn trình diễn thơ độc đáo, sáng nay (5/2), Ngày thơ Việt Nam lần thứ X chính thức khai mạc tai Văn Miếu – Quốc Tử Giám - Hà Nội, đồng thời khai mạc Triển lãm 80 năm thơ Mới và khai mạc sân thơ trăm miền. Buổi chiều sẽ diễn ra Lễ trao giải Văn học 2010 và 2011 và khai mạc sân thơ các CLB.

Nhà thơ Từ Quốc Hoài - người góp mặt vào đêm thơ trên Bến Nhà Rồng tối nay, cho biết: “Đời sống thật rộng lớn, đa dạng. Thơ cũng chảy theo nhiều dòng. Ngày thơ có thể là điểm hẹn nhận dạng thơ Việt. Thơ và văn học nói chung rất cần đối thoại, nhưng ở nước ta thẩm định văn học đang có nhiều bất cập, mà nguyên nhân chính có lẽ ở chỗ chúng ta có quá ít sự đối thoại. Hy vọng Ngày thơ Việt Nam không những đem lại không khí hân hoan của một ngày hội mà còn thật sự tiếp năng lượng để thơ Việt không ngừng đổi mới, phát triển”.

Nhà thơ, nhà giáo Huệ Triệu bày tỏ niềm hân hoan của mình: “Bất cứ một người yêu thơ nào cũng quan tâm đến Ngày thơ, bởi lẽ đó là cơ hội để họ được đến với thơ, sống với thơ một cách trọn vẹn nhất. Từ năm 2011, Hội Nhà văn TP. HCM  đã chọn được một địa điểm tổ  chức Ngày thơ, theo tôi là hợp lý nhất từ trước tới nay. Không chỉ là một khu di tích có ý nghĩa trong lòng người dân thành phố mang tên Bác, Bến Nhà Rồng còn là địa điểm có không gian thoáng đãng, nên thơ, phù hợp với một hoạt động mang tính thưởng thức cao. Hy vọng đây sẽ là điểm dừng chân lâu dài của những ngày hội thơ ca”.

CLB Lục bát Sài Gòn vận động cho "quốc thơ"

Sáng qua (4/2) tại TP.HCM, diễn đàn lucbat.com đã họp mặt các nhà thơ yêu thích thể loại lục bát và ra mắt ban vận động thành lập CLB Lục bát Sài Gòn đồng thời xin chữ ký mọi người để thơ lục bát trở thành “quốc thơ”. CLB Lục bát Sài Gòn tham dự một gian hàng thơ chuyên đề lục bát tại Ngày thơ Việt Nam trên Bến Nhà Rồng.

Trạc Tuyền

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN