“Tôi thấy buồn thôi. Vì mấy tấm hình đó không phải là tổng thể của cả bộ sưu tập. Tôi không làm gì quá đáng để phải ân hận cả... Cái này thì từ lâu lắm rồi, tận hai năm trước...” - bản phát trên Xzone.
(TT&VH) - * Thúy Hạnh: “‘Không buồn vì bị khán giả chê” (bản phát trên Xzone, 3/2: “Có lẽ mọi người cũng đang nhạy cảm với những việc khóc lóc, nhưng trên thực tế, chấm thi 160 tiết mục nhưng khi lên sóng chỉ còn 10 tiết mục được chọn cho mỗi tập. Với 160 tiết mục dự thi tôi chỉ rơi lệ đúng 2 tiết mục đã được chọn phát sóng”).
- Lời bình: Trung bình 80 tiết mục mới khóc một lần là hơi ít. Đề nghị Thúy Hạnh tăng suất diễn khóc lên.
* Phan Anh buồn vì bộ ảnh “không mặc quần” (bản phát trên nhacvietplus.vn, 3/2: “Tôi thấy buồn thôi. Vì mấy tấm hình đó không phải là tổng thể của cả bộ sưu tập. Tôi không làm gì quá đáng để phải ân hận cả... Cái này thì từ lâu lắm rồi, tận hai năm trước. Tôi mong, những ai xem hình ảnh mà cảm thấy khó chịu thì nhận từ tôi lời xin lỗi, và thông cảm”).
- Lời bình: Không phải buồn, Phan Anh ơi, không mặc quần nhưng có mặc váy, vẫn còn “văn minh” chán so với bộ tộc Koroway “không mặc quần” leo lên ngọn cây để sống!

Những bức ảnh này đã được chụp cách đây 2 năm - Nguồn:nhacvietplus.vn
* Uyên Linh: Quan trọng là còn nhìn được mặt nhau (bản phát trên nhacvietplus.vn, 2/2: Nghi vấn “Uyên Linh bị tát” đã kịp làm “dậy sóng” dư luận.. Uyên Linh đã tỏ thái độ khá bình tĩnh bằng một status có nội dung trấn an các fan: “Xét cho cùng cái gì rồi cũng sẽ qua, quan trọng là cuối cùng còn nhìn được mặt nhau. Mong mọi người hiểu. Linh cảm ơn!”)
- Lời bình: Trừ phi bị “nổ đom đóm mắt” 4 cái, còn lại thì luôn nhìn rõ được mặt nhau.
* Phi Thanh Vân: “Tôi phải hở để khỏi bị chê xấu” (bản phát trên zing.vn, 31/1: “Tôi phải hở vì nếu tôi kín, nhiều người sẽ chê tôi xấu. Nói vậy nhưng không phải lúc nào tôi cũng hở đâu. Vì thế ông bà xưa mới có câu: “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy” đấy thôi”)
- Lời bình: Hở để khoe “dao kéo” đẹp
* Victor Vũ xem “Thiên mệnh anh hùng”... hơn 1.000 lần (Vietnamnet, 28/1)
- Lời bình: Xem một lần tối thiểu mất 1 tiếng rưỡi (chưa kể thời gian “tua” đĩa), như thế, một ngày xem được 16 lần (không kể thời gian ăn, ngủ), 1 tháng xem được 480 lần. Để xem được 1.000 lần, Victor Vũ phải xem liên tục hơn 2 tháng. Không biết lúc đó phim đã quay và dựng xong chưa nhỉ?
BLV Xêkô