Khá nhiều chiếc ghế trống đã xuất hiện ở Emirates trong trận Arsenal tiếp Blackburn tối qua, nhưng các CĐV áo đỏ bất mãn đã không thực hiện chiến dịch đặt thùng rác lên khán đài để phản đối HLV Arsene Wenger như dự tính.
(TT&VH) - Khá nhiều chiếc ghế trống đã xuất hiện ở Emirates trong trận Arsenal tiếp Blackburn tối qua, nhưng các CĐV áo đỏ bất mãn đã không thực hiện chiến dịch đặt thùng rác lên khán đài để phản đối HLV Arsene Wenger như dự tính. Họ đã khôn ngoan khi làm như thế bởi lẽ những kẻ chỉ trích Wenger và các học trò của ông đã phải im lặng vào tối hôm qua, khi Arsenal đè bẹp Blackburn 7-1 trên sân nhà để kết thúc chuỗi 4 trận không thắng liên tiếp ở Premier League.
Trận đấu đã khởi đầu đầy lo lắng với đội khách khi họ để thủng lưới chỉ sau 22 giây. Thủ thành Paul Robinson, đã để thủng lưới tới 53 bàn trong suốt sự nghiệp của mình trước các chân sút của Arsenal, một kỷ lục ở giải Ngoại hạng, lại có thêm một buổi tối đáng thương nữa. Tấm băng-rôn “Ai cần Batman khi đã có Robin” một lần nữa được các CĐV áo đỏ trắng giăng lên ở Emirates tối qua và những gì chân sút người Hà Lan Robin van Persie thể hiện cho thấy anh thực sự là một nhân vật siêu nhiên ở Arsenal vào thời điểm này.

Arsenal xua tan những chỉ trích - Ảnh Getty
Trừ việc biết bay như người hùng truyện tranh Robin, Van Persie làm được tất cả. Cú hat-trick vào lưới Blackburn đã nâng tổng số bàn thắng của anh cho đội bóng áo đỏ trắng mùa này lên 22 bàn. Nhưng tiền đạo số một của Wenger không chỉ ghi bàn, anh còn tạo ra cơ hội cho các đồng đội, dẫn dắt lối chơi, là nguồn cảm hứng chính cho mặt trận tấn công đội nhà và nỗi kinh hoàng của hàng thủ đội khách.
Trận đấu đã có dấu hiệu một chiều ngay từ sau bàn mở tỉ số của Van Persie với việc Arsenal, dù dẫn trước từ sớm, vẫn cầm bóng nhiều hơn, làm chủ thế trận và hoàn toàn không để cho Blackburn có một đường lên bóng rõ ràng nào. Cú đá phạt xuất thần của Morten Gamst Pedersen vào góc chết khung thành của Wociech Szczesny, một trong những bàn thắng đẹp nhất của vòng đấu, rốt cuộc chỉ là một nét điểm xuyết khiến chiến thắng của đội chủ nhà không trở nên quá nhàm chán, chứ chẳng thể thay đổi được cục diện trận đấu. Tỉ số đã là 3-1 chỉ sau 40 phút và số phận của Blackburn an bài hai phút sau đó với pha vào bóng hai chân của Gael Givet với chính Van Persie.
Không chỉ van Persie
22 Robin Van Persie đã có 22 bàn trong 23 trận chơi ở Premier League cho Arsenal mùa này, đạt hiệu suất xấp xỉ mỗi bàn một trận. 54 Số bàn thua của Blackburn ở Premier League mùa này, sau thất bại 1-7 tại Emirates, nhiều nhất ở giải Ngoại hạng. 60 7 bàn thủng lưới ở Emirates tối thứ Bảy nâng tổng số bàn thua của thủ thành Paul Robinson trước các chân sút Arsenal lên con số 60, một kỷ lục của Premier League. |
Kể cả việc kiếm về cho đội nhà một thẻ đỏ, tiền đạo người Hà Lan có vẻ như đã một mình đánh bại đối thủ. Tuy nhiên, với Wenger, những tín hiệu đáng mừng sau trận đấu này chắc chắn không chỉ có phong độ ấn tượng, nhưng đã quá quen thuộc, của Van Persie. Một điểm sáng đặc biệt tại Emirates tối thứ Bảy là Alex Oxlade-Chamberlain. Cầu thủ chạy cánh mới 19 tuổi này đã cho thấy nhiều khả năng Arsenal chẳng phải tìm kiếm ở đâu xa xôi một người đá cặp với Robin siêu phàm của họ.
Rất tự tin so với độ tuổi, sở hữu những phẩm chất kỹ thuật thích hợp hoàn hảo với phong cách Arsenal, thông minh, nhạy bén và đầy tinh thần đồng đội, cựu cầu thủ của Southampton, mới đá trận thứ tư ở mùa này, gần như đã xác lập vị trí chắc chắn trong đội hình xuất phát với những gì anh đã thể hiện. Ngay cả khi Marouane Chamakh và Gervinho trở về từ giải vô địch châu Phi, không chắc họ sẽ cạnh tranh được với Oxlade-Chamberlain, bởi lẽ trước Blackburn, anh đã cho thấy nếu Van Persie cần một người hỗ trợ ở Emirates, thì không ai có thể làm tốt hơn Oxlade-Chamberlain.
Bộ ba Theo Walcott, Van Persie và Oxlade-Chamberlain, đã chơi rất hiệu quả trong hiệp 1, tiếp tục hành hạ hàng thủ rệu rã và mất trung vệ đá chính Givet của Blackburn trong hiệp 2. Trong số 7 bàn thắng của đội chủ nhà, ngoài hat-trick của Van Persie, là cú đúp của Oxlade-Chamberlain. Trong số 7 đường chuyền thành bàn, đều theo kiểu đặc sản của Arsenal, 3 của Walcott và 2 của Van Persie.
Các CĐV áo đỏ trắng chắc chắn muốn được thấy nhiều trận đấu như thế này hơn, khi đội bóng của họ chiến thắng với đúng phong cách của mình và mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo. Ngay cả người hùng một thời Thierry Henry, chỉ có mặt trên sân trong 20 phút cuối, cũng có bàn thắng ấn định tỉ số động viên cho đội nhà.
Trần Trọng
Arshavin cần được tôn trọng HLV Arsenal, Arsene Wenger, cho rằng các CĐV của CLB nên bày tỏ sự tôn trọng với Andrey Arshavin sau khi tiền vệ người Nga bị la ó lúc vào sân thay cho Alex Oxlade-Chamberlain ở thất bại 1-2 trước M.U tuần trước. Đội bóng của Wenger đã thua 3 trong 5 trận gần nhất ở Premier League, nhưng Wenger bày tỏ sự ủng hộ đối với Arshavin, người đã chơi với phong độ kém cỏi trong mùa này. “Vào thời điểm này chúng ta đang ở trong tình huống khó khăn nhưng chúng ta vẫn phải ủng hộ các cầu thủ”, HLV người Pháp nói. “Cá nhân tôi rất tôn trọng Andrey Arshavin và nếu bạn gặp anh ấy mỗi ngày, bạn cũng sẽ có sự tôn trọng như thế. Tôi hiểu các CĐV thất vọng, nhưng có sự khác biệt giữa thất vọng và thiếu tôn trọng người khác. Tôi có mặt ở đây để đảm bảo mang tới niềm vui cho các CĐV và nếu không làm được, thì trách nhiệm đương nhiên là của tôi”. Do kỳ chuyển nhượng ở Nga vẫn còn mở cửa, Wenger được hỏi liệu ông có để Arshavin rời CLB trở về quê nhà hay không. “Với tôi thì không”, ông đáp. HLV người Pháp cũng khẳng định ông có toàn quyền với các quyết định chuyển nhượng và cho tới giờ Arshavin chưa hề bày tỏ mong muốn ra đi. Tiền vệ 31 tuổi này sẽ đeo băng đội trưởng tuyển Nga ở Euro 2012, nhưng Wenger không cho rằng anh sẽ ra đi để được chơi bóng thường xuyên hơn trước giải đấu lớn có thể là cuối cùng của sự nghiệp. “Mọi chuyện có thể thay đổi nhanh chóng, tội đồ hôm nay, người hùng ngày mai, nhưng khi bạn là một cầu thủ giỏi, bạn luôn có thể trở lại”, HLV người Pháp nói. |