thethaovanhoa.vn

Vòng 4 giải hạng Nhất 2012: Vươn mình

04/02/2012 09:02 GMT+7

ĐT.LA gặp khó ở Đồng Nai là cơ hội để Hà Nội độc chiếm ngôi đầu bảng do có ưu thế trên sân nhà trong trận tiếp XSKT.LĐ. SQC.BĐ có cơ hội vực dậy để đuổi theo nhóm đầu nếu đánh bại Than Quảng Ninh ở Quy Nhơn.

(TT&VH) - ĐT.LA gặp khó ở Đồng Nai là cơ hội để Hà Nội độc chiếm ngôi đầu bảng do có ưu thế trên sân nhà trong trận tiếp XSKT.LĐ. SQC.BĐ có cơ hội vực dậy để đuổi theo nhóm đầu nếu đánh bại Than Quảng Ninh ở Quy Nhơn. XMF.Tây Ninh phải tự cứu lấy mình trước khi quá muộn trong trận tiếp XSKT.CT chiều nay… Đó là những điểm nhấn đáng chú ý nhất vòng 4 giải hạng Nhất 2012.

Trận đấu đáng chú ý nhất vòng đấu diễn ra trên SVĐ Quy Nhơn giữa SQC.BĐ và Than Quảng Ninh. Đây là 2 “ông lớn” của giải hạng Nhất liên tục 3 mùa qua. Thế nên, cuộc đối đầu nào giữa 2 cái tên này cũng mang nhiều ý nghĩa.


Than Quảng Ninh (trái) sẽ là liều thuốc thử xứng đáng cho SQC.BĐ. Ảnh: Quang Nhựt

Sau màn khởi đầu chật vật, SQC.BĐ chắc hẳn đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ lưỡng sau khi tìm được chiến thắng đáng giá ngàn vàng để khai thông bế tắc cho chính mình trên sân Lâm Đồng ở vòng trước. Một chút vấn đề của họ là việc tiền vệ trụ cột A Huỳnh không thể vào sân vì nhận đủ 2 thẻ vàng từ các trận trước đó.

Tuy nhiên, xét về toàn cục, chủ nhà trội hơn hẳn đội khách vùng mỏ, khi họ có ưu thế sân nhà, lực lượng lại được đầu tư có chất hơn hẳn. Thêm một mất mát cho HLV Đinh Cao Nghĩa khi ông không thể tung ra sân 1 cầu thủ trụ cột là Văn Đông vì thẻ đỏ. Và nếu thi đấu đúng khả năng, đội bóng đất võ có thể lần thứ 2 tìm được niềm vui trong mùa giải này.

2 lần gặp nhau mùa giải trước, mỗi đội đều có 1 chiến thắng trên sân nhà trước đối thủ. Vòng 23 mùa trước, ngay tại cứ địa Quy Nhơn này, SQC.BĐ thậm chí đã có chiến thắng vùi dập Than Quảng Ninh đến 4 bàn không gỡ. Nếu đội nào có được chiến thắng chiều nay, nhiều khả năng tập thể đó sẽ bay cao trên bảng xếp hạng sau vòng 4.

Dự đoán: 2-1

Vòng này, đội nhì bảng ĐT.LA sẽ gặp khó khăn trên sân Đồng Nai, bởi tập thể trẻ trung của HLV Trần Bình Sự đang chứng tỏ sự trưởng thành hơn sau mỗi mùa giải. Còn “Gạch” dù tuyên bố sẽ lên hạng ngay trong mùa giải này, nhưng phong độ thất thường biểu hiện qua những chiến thắng của họ đã khẳng định 1 chân lý: “Nói dễ hơn làm”. Và để đánh bại đối thủ chưa hề thất bại trên sân nhà mùa này chắc chắn không hề là nhiệm vụ dễ dàng với các học trò của HLV Buketa Ranko.

Dự đoán: 1-1

“Gạch” gặp khó sẽ là cơ hội của đội đầu bảng Hà Nội vươn lên bứt phá. Vòng này, đội bóng của bầu Hiển sẽ được ở lại sân nhà để tiếp XSKT.LĐ. Trận thua đầy tai tiếng trước SQC.BĐ trên cao nguyên trước Tết đã đưa thầy trò Vũ Quang Bảo trở lại mặt đất.

Lần “hạ sơn” đến Thủ đô chiều nay, sự thận trọng và tỉnh táo phải là yếu tố được đặt lên hàng đầu nếu XSKT.LĐ không muốn nhận trái đắng trên sân đội đầu bảng, vốn sở hữu đội hình có chất lượng hơn hẳn.

Dự đoán: 2-1

Việt Hòa

Con số trước vòng 4 giải hạng Nhất 2012

0 XMF.TN là đội bóng duy nhất chưa giành được điểm nào sau 3 vòng đầu tiên ở giải hạng Nhất năm nay. Còn TDC.BD là đội duy nhất chưa ghi được bàn thắng nào

1 ĐT.LA và Đồng Nai là những đội bóng để lọt lưới ít bàn nhất sau 3 vòng đấu - 1 bàn

3 HV.AG và Trẻ bóng đá Hà Nội đang là những đội phải nhận ít thẻ vàng nhất - 3 thẻ

3 Sau 3 vòng đấu, tiền đạo Elenidlo De Jesus (TP.HCM) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải hạng Nhất 2012 với thành tích ghi được 3 bàn.

5 Với 5 bàn thắng ghi được tính đến thời điểm này, Quảng Nam và TP.HCM

đang là những đội ghi được nhiều bàn thắng nhất ở giải hạng Nhất

7 Tính đến trước vòng 4, đã có tổng cộng 7 cầu thủ

phải nhận thẻ đỏ ở giải hạng Nhất năm nay

7 XMF.TN đã để lọt lưới 7 bàn sau 3 vòng đấu đầu tiên,

nhiều nhất trong số 14 đội tham dự giải hạng Nhất năm nay

13 Chỉ mới qua 3 vòng đấu, Hà Nội đã phải nhận tới 13 thẻ vàng

nhiều nhất trong số 14 đội bóng tham dự giải.

42 Đã có tổng cộng 42 bàn thắng được ghi ở 3 vòng đấu đầu tiên

của giải hạng Nhất 2012, trung bình 2 bàn/trận

98 Sau 3 vòng đấu đầu tiên, các trọng tài đã phải rút ra 98 thẻ vàng

để cảnh cáo cầu thủ của các đội, trung bình 4,67 thẻ/trận

39.600 Tổng cộng đã có 39.600 người tới sân theo dõi 3 vòng đấu đầu tiên của giải hạng Nhất năm nay, trung bình 1886 người/trận

 

Thành Quang

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN