thethaovanhoa.vn

10 tân binh đáng chú ý của Premier League

03/02/2012 21:34 GMT+7

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông đã khép lại và sau đây là 10 tân binh "mới mà cũ" đáng chú ý nhất tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

(TT&VH Online) - Kỳ chuyển nhượng mùa Đông đã khép lại và sau đây là 10 tân binh "mới mà cũ" đáng chú ý nhất tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

RYO MIYAICHI: Từ Arsenal đến Bolton


Miyaichi trong màu áo Arsenal - Ảnh Daylife

Theo bước Jack Wilshere trong quá khứ, cầu thủ chạy cánh người Nhật Bản đến với Bolton dưới dạng cho mượn. Anh sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi trở về Arsenal vào mùa Hè. Đội bóng của HLV Owen Coyle đang gặp nguy hiểm và giống như Wilshere cách đây 2 mùa giải, Miyaichi được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố giúp họ trụ hạng thành công.

MARVIN SORDELL: Từ Watford đến Bolton


Sordell vừa ký hợp đồng 3,5 năm với Bolton - Ảnh Getty

Lại một cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn khác chọn Bolton làm nơi để trau dồi. Mới 20 tuổi nhưng Sordell đã là một tiền đạo khét tiếng tại giải hạng Nhất. Hy vọng anh sẽ giúp cho hàng công của Bolton khởi sắc hơn, nơi mà Kevin Davies, Ivan Klasnic và David Ngog đang đồng loạt gây thất vọng tràn trề.

NIKICA JELAVIC: Từ Rangers sang Everton


Jelavic thực sự là ẩn số tại PL - Ảnh Getty

Chân sút 26 tuổi người Croatia đã quyết định đến với sân Goodison Park để tìm kiếm thử thách mới. Anh gây ấn tượng mạnh tại Scotland khi ghi 36 bàn sau 55 trận cho Rangers. Đây là sự thay thế xứng đáng của HLV David Moyes khi tiền đạo Louis Saha đã chuyển sang Tottenham. Everton đang là đội bóng ghi ít bàn thứ 2 tại Premier League, chỉ tốt hơn hơn đội bét bảng Wigan.

STEVEN PIENAAR: Từ Tottenham sang Everton

Pienaar trong màu áo Everton cách đây hơn 1 năm - Ảnh Gettty

Tiền vệ Nam Phi vẫn được chào đón nồng nhiệt tại Everton chỉ hơn 1 năm rời đội bóng này để tới Tottenham. Pienaar không chứng tỏ được năng lực tại sân White Hart Lane bởi những chấn thương và khi hồi phục vào tháng 11 năm ngoái thì đã quá muộn. Dẫu sao, sự xuất hiện của anh còn được đánh giá cao hơn thương vụ "ngắn hạn" người Mỹ Landon Donovan.

PAVEL POGREBNYAK: Từ Stuttgart sang Fulham


Pogrebnyak từng gây chú ý cùng đội tuyển Nga tại Euro 2008 - Ảnh Getty

Martin Jol đã rất tự tin khi bán đi tiền đạo Bobby Zamora cho QPR. Ông đặt niềm tin vào tân binh người Nga Pogrebnyak. Chân sút 28 tuổi này không gây được tiếng vang lớn như cách đây 4 năm, sau VCK Euro 2008, nhưng hoàn toàn xứng tầm để trở thành tiền đạo... thứ 3 tại Fulham. Clint Dempsey và Bryan Ruiz đang có phong độ cao và đóng vai trò quan trọng tại sân Craven Cottage.

BOBBY ZAMORA: Từ Fulham sang QPR


Zamora quyết định rời thành London sau 7 năm gắn bó - Ảnh Getty

Đã 31 tuổi nhung Zamora vẫn mơ về tới một suất tại tuyển Anh cho VCK Euro 2012. Để làm được điều đó anh cần lấy lại phong độ như cuối mùa giải trước. Tại bến đỗ mới, Zamora sẽ được đá cặp với một chân sút đã cứng tuổi khác là Djibril Cisse. Đó là sự kết hợp mà các CĐV của QPR đang rất háo hức chờ đợi.

DAVID PIZARRO: Từ Roma sang Man City


Pizarro thực sự có ích cho Man City? - Ảnh Getty

Pizarro từng có thời được sánh với Xavi nhưng ở độ tuổi 32, có vẻ việc anh đến Man City không liên quan đến chuyên môn. Những trục trặc trong quan hệ với Luis Enrique tại Roma và từng chơi bóng dưới thời Roberto Mancini tại Inter dường như mới là nguyên nhân chính. Dẫu sau, tiền vệ này sẽ ít nhiều bổ sung yếu tố kinh nghiệm cho tuyến giữa Man City, hệt như Patrice Vieira cách đây đúng 2 năm.

PAPISS DEMBA CISSE: Từ Freiburg sang Newcastle


Demba Ciss trong màu áo Freiburg - Ảnh Getty

Mùa trước, Cisse là chân sút xuất sắc thứ 2 tại Bundesliga với 22 bàn sau 32 trận. Mùa này, anh đã có 9 bàn sau 17 trận cho Freiburg. Những thống kê ấn tượng ấy khiến phí chuyển nhượng 9 triệu bảng mà Newcastle bỏ ra không hề quá đắt. Tại bến đỗ mới, anh sẽ gặp người đồng hương Demba Ba - chân sút cũng đã ghi 15 bàn tại Premier League. Hiện tại, cả 2 đang trên đường về nước sau khi đội tuyển Senegal bị loại khỏi CAN 2012 vì thua cả 3 trận tại vòng bảng. Hy vọng mọi chuyện sẽ khác tại CLB chung của bộ đôi sát thủ này.

SOTIRIOS KYRGIAKOS: Từ Wolfsburg sang Sunderland

Kyrgiakos trở lại Anh chỉ sau chưa đầy một năm - Ảnh Getty

Với việc lão tướng West Brown nghỉ tới tận tháng 3, cựu hậu vệ của Liverpool sẽ là "người đóng thế" hoàn hảo. Anh trở lại xứ sương mù dưới dạng cho mượn và có thể sớm trở lại Đức. Hàng thủ Sunderland đang thi đấu rất chắc chắn với 3 trận giữ sạch lưới và mới chỉ nhận 2 bàn thua trong năm mới. Điều ấy có nghĩa sức ép và sự kỳ vọng nơi Kyrgiakos là rất nhiều.

SEBASTIEN BASSONG: Từ Tottenham tới Wolves


Bassong khát khao chứng tỏ năng lực - Ảnh Getty

Hậu vệ 25 tuổi này phải rời sân White Hart Lane vì không tìm được vị trí chính thức. Bassong mới chỉ có một trận tại Premier League mùa này và ra sân thi đấu vỏn vẹn 22 phút. Tại sân Molineux, anh sẽ được HLV Mick McCarthy trao nhiều cơ hội hơn. Bassong sẽ đá cặp với Roger Johnson hay Christophe Berra tại trung tâm hàng thủ của Wolves. "Những chú sói" đã thủng lưới 43 bàn sau 23 trận và đang đứng áp chót trên BXH. Có thể Bassong sẽ có trận ra mắt ngay trong chuyến làm khách trên sân của QPR vào thứ Bảy.

H.D

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN