Cuối tuần này, Super League có những cuộc gặp gỡ đặc biệt. Đặc biệt, bởi có những cuộc chiến mà những người trong cuộc chẳng hề muốn “chiến”, vì đơn giản họ gọi nhau là … cố nhân.
(TT&VH) - Cuối tuần này, Super League có những cuộc gặp gỡ đặc biệt. Đặc biệt, bởi có những cuộc chiến mà những người trong cuộc chẳng hề muốn “chiến”, vì đơn giản họ gọi nhau là … cố nhân.
1. Cho đến bây giờ Đình Luật vẫn chưa quên được đất Cảng, nơi mà anh từng thiết lập 1 kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” của bóng đá VN, đến Hải Phòng với bản hợp đông cho mượn 3,5 tỷ đồng cho nửa mùa. Chưa hết, nếu tính cả số tiền… lẻ mà đội bóng đất Cảng chuyển vào tài khoản của Đình Luật, con số này lên tới 4 tỷ đồng. 1 con số khủng khiếp, và nó đủ để chứng minh rằng thành tích trên sân thế nào không biết, nhưng cái khoản “đốt tiền", thì V.HP không có đối thủ.
Hết mùa giải năm ngoái, Đình Luật được gọi về. Anh trở lại Sài thành mà còn vương tơ lòng. Và đã hơn 1 lần, Luật ngỏ ý xin “cò” Đại và những ông chủ của SG.FC ra đi. Thế nhưng, bấy nhiêu lần Hải Phòng, dù khát khao muốn có Luật đến mấy thì đều phải lắc đầu “lè lưỡi” vì SG.FC “hét” cái giá trên trời.

2. Cuối tuần này, trận chiến giữa SG.FC và V.HP còn 1 nhân vật cần nhắc đến, đấy là Minh Đức. Không cần phải nói, ai cũng biết Minh Đức khát khao được khoác áo đất Cảng như thế nào. Có thể hiểu, bởi Đức đang là con rể của đất Cảng. Bây giờ, tình cảm ấy lại càng da diết bởi vợ Đức vừa hạ sinh cho anh 1 cô con gái xinh xắn. Ngặt nỗi, đường về Hải Phòng của Đức gần như đã bịt kín, bởi lãnh đạo CLB này tuyên bố rằng, ai đã toan tính ra đi, thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện Hải Phòng sẽ chào đón trở về.
Đình Luật và Minh Đức đều khát khao đầu quân cho Hải Phòng, nhưng có vẻ như con đường trở lại rất xa vời bởi đất Cảng đã có những đổi thay, bởi bây giờ ông Hải “lơ” đã là “số 1”, chứ không phải như cái thưở “tôi thích tôi chơi” của những ông chủ Xi măng dạo trước.
3. Cuối tuần này, bên kia bờ chiến tuyến, 2 “cố nhân” Đình Luật và Minh Đức sẽ chĩa súng về phía đội bóng cũ mà lòng rối bời. Nếu như cơ hội ra sân của Minh Đức vẫn còn bỏ ngỏ vì chấn thương vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển, thì người còn lại là Đình Luật gần như chắc chắn sẽ ra trận, và anh sẽ có dịp đọ sức với các đồng đội cũ, những người mới mùa trước còn cùng với Đình Luật “tử chiến” để giúp bóng đá Hải Phòng khỏi thảm họa xuống hạng.
Đình Luật sẽ đá thế nào, không ai biết. Nhưng chắc chắn, anh sẽ là “người đặc biệt”, nó cũng đặc biệt như câu chuyện HLV Lê Thụy Hải ra mắt trong màu V.HP.
Làm “cố nhân” thật khổ. Khổ vì thắng hay thua cũng đều khổ, nhưng bây giờ chẳng còn sự lựa chọn khả dĩ hơn, trừ phi có 1 “cơn bệnh” đột ngột ập đến!?
Thủy Nguyễn