thethaovanhoa.vn

Tổng kết TTCN mùa đông Bundesliga và Ligue 1: Để dành cho... mùa Hè

02/02/2012 13:41 GMT+7

Nếu không có Wolfsburg và PSG, xem như kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay không diễn ra tại Bundesliga và Ligue 1 bởi các đội bóng nơi đây dường như đang để dành những thứ tốt nhất cho phiên chợ mùa Hè.

(TT&VH) -  Nếu không có Wolfsburg và PSG, xem như kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay không diễn ra tại Bundesliga và Ligue 1 bởi các đội bóng nơi đây dường như đang để dành những thứ tốt nhất cho phiên chợ mùa Hè.

Mua vào: Cuộc chơi riêng của Wolfsburg và PSG

Hầu hết các đội bóng ở Bundesliga hay Ligue 1 đều không thiết tha với thị trường chuyển nhượng mùa đông và phiên chợ năm nay cũng không phải một ngoại lệ. Tại Đức, gần như chỉ có Wolfsburg tung hoành còn tại Pháp, gã nhà giàu mới nổi PSG tiếp tục một mình một chợ. Wolfsburg tung ra khoảng 30 triệu euro để tậu 8 tân binh, có giá từ 700.000 euro tới 8 triệu euro. Trong khi, PSG bỏ ra gần 20 triệu euro để mang về ba tân binh là Thigao Motta (từ Inter, 10 triệu euro), Alex (Chelsea, 5) và Maxwell (Barcelona, 3,5).


Thiago Motta trong buổi ra mắt ở PSG - Ảnh Getty

Điều đáng chú ý là tuy bỏ ra không ít tiền nhưng không thể nói cả hai đã có một kỳ chuyển nhượng thành công. Phần lớn tân binh của Wolfsburg đều đã được xung trận nhưng chưa đóng góp được nhiều. Người ghi bàn duy nhất cho “Bầy sói” trong 2 trận gần đây lại là một cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Còn với PSG, Motta, Alex hay Maxwell chỉ là những hợp đồng thuộc diện “vơ bèo vạt tép”. Các con cá lớn như Ricardo Kaka, Carlos Tevez hay cả hết thời như David Beckham đều từ chối gã nhà giàu này dù  được chào đón với chế độ rất “khủng”.

Ngoài những hợp đồng kể trên, cũng chỉ có một vài thương vụ đáng chú ý khác và tất cả đều gói gọn trong nội bộ giải đấu. Tại Bundesliga, Leverkusen mua đứt thủ môn Bernd Leno của Stuttgart với giá 7,5 triệu euro và tiền đạo Vedad Ibisevic, vua phá lưới lượt đi mùa 2008-2009, rời Hoffenheim để cập bến Stuttgart với giá 4,5 triệu euro. Còn tại Ligue 1, Lille bỏ ra 8 triệu euro để tậu tiền đạo Nolan Roux từ Brest và Rennes chi 7,5 triệu euro để có chân sút Mevlut Erding từ PSG.

Các đội bóng Pháp không có thói quen tăng cường lực lượng giữa mùa một phần bởi tiềm lực tài chính, phần khác do đã quá quen với việc “giật gấu vá vai” vì ảnh hưởng của giải CAN. Còn các CLB Đức từng nhiều lần bị hớ với những bản hợp đồng đắt giá mua trong mùa đông mà vụ Bayern mất 12 triệu euro cho Breno nhưng rất ít sử dụng là một điển hình. Bởi vậy, nếu có tiền, các đội bóng ở Bundesliga thường để dành cho mùa hè và chỉ quá cần kíp mới chi trong mùa đông.

Bán ra: Để dành cho mùa Hè

Không chỉ để dành tiền chuyển nhượng cho mùa hè, các đội bóng Đức và Pháp cũng thường cố giữ lại những viên ngọc quý nhất cho phiên chợ trước mùa bóng mới (trừ trường hợp Wolfsburg bán Edin Dzeko cho Man. City bởi đề nghị lên tới 37 triệu euro quá hấp dẫn). Mario Goetze và Eden Hazard thường xuyên bị đồn thổi ra đi nhưng rốt cuộc, vẫn tiếp tục gắn bó với Dortmund và Lille, ít nhất là đến khi mùa giải này kết thúc. Ngay cả trường hợp Lucas Barrios, cầu thủ Dortmund rất muốn đẩy đi, cũng được giữ lại bởi chưa đội bóng nào đưa ra mức giá phù hợp yêu cầu (khoảng hơn 10 triệu euro).

Trong kỳ chuyển nhượng này, chỉ có hai cầu thủ tên tuổi được bán ra nước ngoài là Demba Cisse (từ Freiburg tới Newcastle, 12 triệu euro) và Moussa Sow (từ Lille tới Fenerbahce, 10). Freiburg không thể giữ Cisse bởi cầu thủ này chỉ còn 1,5 năm hợp đồng lại đang muốn ra đi để tiến lên một nấc thang mới, như đồng đội ở tuyển Senegal Demba Ba. Trong khi Lille quyết tống khứ vua phá lưới Ligue 1 mùa trước Sow do những mâu thuẫn trầm trọng với chân sút cũng mang quốc tịch Senegal này và cũng đã có được Nolan Roux từ Brest.

Cũng có không ít cầu thủ tài năng khác nhấp nhổm ra đi nhưng cuối cùng, đã quyết định ở lại, ít nhất là tới mùa hè. EURO 2012 đã cận kề và những cầu thủ có phong độ cao không dại gì “đánh bạc” với môi trường mới trong nửa mùa còn lại. Marco Reus tuy đã gật đầu với Dortmund nhưng chỉ chấp nhận chuyển tới Signal Iduna Park từ mùa hè tới. Tương tự, Lukas Podolski không muốn suốt ngày lo trụ hạng cùng Cologne nhưng chưa dám chuyển tới Arsenal hay một đội tên tuổi hơn ngay dù nhận được không ít đề nghị.

Nói chung, không được tăng cường viện binh nhưng nhờ giữ lại được những trụ cột, các đội bóng Đức hay Pháp vẫn hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều bất ngờ trong nửa mùa giải còn lại. Việc Dortmund, Schalke, Gladbach bám đuổi riết ráo Bayern còn Montpellier và Marseille phả hơi nóng lên PSG là những minh chứng.

Trần Khánh An


1 Kỳ chuyển nhượng này, Bundesliga chỉ có một bản hợp đồng trị giá trên 10 triệu euro là vụ Freiburg bán Demba Cisse cho Newcastle với giá 12 triệu euro. Wolfsburg bỏ ra 30 triệu euro mua sắm nhưng không tân binh nào có giá đến 10 triệu euro.

2 Ligue 1 có 2 hợp đồng giá từ 10 triệu euro trở lên. Năm ngoái, cả Ligue 1 không có một hợp đồng nào đạt mức này. Vụ Ismael Bangoura rời Rennes tới Al Nasr với giá 8 triệu euro là hợp đồng đắt giá nhất.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN