Như vậy là TTCN mùa Đông đã khép lại và với những phi vụ mà Milan đã thực hiện, có thể thấy rằng rõ ràng rằng về cơ bản Max Allegri đã quyết định đặt cược vào sự trở lại của các cầu thủ đang dưỡng thương.
(TT&VH Online) – Như vậy là TTCN mùa Đông đã khép lại và với những phi vụ mà Milan đã thực hiện, có thể thấy rằng rõ ràng rằng về cơ bản Max Allegri đã quyết định đặt cược vào sự trở lại của các cầu thủ đang dưỡng thương.

Thực ra, Milan lấy vào không phải ít người nhưng nếu chỉ xét theo những gì mà các tân binh của họ đã thể hiện trước đó thì không ai trong số họ mang lại sự đảm bảo cần thiết. Prosenik và Roggia còn quá trẻ, Maxi Lopez không phải là chân sút đẳng cấp để thay thế Pato trong khi Muntari không được ra sân nhiều ở Inter Milan. Kể cả trước đây thì tiền vệ người Ghana cũng hiếm khi chơi hay. Merkel vừa lấy lại từ Genoa đã dính chấn thương dài hạn.
Nói chung thì tuy Milan lấy 5-6 tân binh trong mùa Đông này nhưng rõ ràng thực tế cho thấy họ vẫn đang sống bằng những nỗ lực cá nhân xuất sắc của những Ibrahimovic, Nocerinoở hai tuyến trên hay của những Thiago Silva, Abate…ở tuyến dưới. Trong thời gian tới, Max Allegri chờ đợi 3 sự trở lại quan trọng của Boateng, Aquilani và Cassano hay ít ra là của 2 người đầu tiên.
Sự trở lại của họ đối với Milan chẳng khác nào những viện binh chất lượng cao để làm cho sức công phá của Rossoneri càng thêm mạnh mẽ. Nói gì thì nói, trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng như thế mà Milan duy trì được vị trí thứ 2 Serie A đến giờ này đã là điều tuyệt vời. Sẽ là điều đặc biệt đáng khâm phục (chính xác phải nói như vậy) nếu họ có thể tiếp tục bám sát được Juve như hiện nay (chỉ kém đúng 1 điểm) sau khi tháng 2/2012 đi qua chứ đừng nói là qua mặt Juve để lên đầu bảng nếu trong khoảng 1 tháng tới mà những Boateng, Aquilani vẫn không thể ra sân.
Sở dĩ nói vậy bởi như đã biết, lịch đấu của Milan trong tháng 2 cực kỳ khắc nghiệt trong khi Juve có lịch đấu dễ chịu hơn nhiều. Thế nên, ngay cả khi có Boateng và Aquilani trở lại, Milan cũng không dễ lấy ngôi đầu Serie A của Juve chứ đừng nói đến chuyện họ vẫn đá với những con người hiện nay. Nhưng khi chỉ bổ sung vào đội ngũ những cầu thủ cỡ như Roggia, Prosenick, Merkel, Maxi Lopez, Masbah, Muntari hay Umunegbu thì rõ ràng Max Allegri đã quyết định trông đợi Boateng và Aquilani trở lại vì thật khó có thể kỳ vọng gì nhiều ở tất cả những người mới mà Milan đem về San Siro trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay.
Họ chỉ đến để giúp Max Allegri có thêm một số phương án "chữa cháy", tăng thêm chiều sâu đội hình đề phòng chấn thương chứ khó có thể đóng vai trò chủ đạo trong hành trình bảo vệ Scudetto của Milan từ nay đến cuối mùa. Rossoneri sẽ tiếp tục sống bằng dấu ấn cá nhân của những Ibra, Nocerino, Thiago Silva...trong lúc chờ Boateng và Aquilani trở lại để tiếp thêm sức sống cho họ.