thethaovanhoa.vn

Hé lộ tình tiết mới có thể là nguyên nhân cái chết của Speed

31/01/2012 14:07 GMT+7

Ngày 27/11/2011 làng túc cầu thế giới chấn động bởi sự ra đi đột ngột của Gary Speed. Sau 2 tháng LĐBĐ xứ Wales (FAW) tiến hành điều tra, vụ tự tử bí ẩn của huyền thoại xấu số này đã dần hé mở.

(TT&VH Online) - Ngày 27/11/2011 làng túc cầu thế giới chấn động bởi sự ra đi đột ngột của Gary Speed. Sau 2 tháng LĐBĐ xứ Wales (FAW) tiến hành điều tra, vụ tự tử bí ẩn của huyền thoại xấu số này đã dần hé mở. Rất có thể những rạn nứt trong tình cảm gia đình cộng với sức ép khủng khiếp từ công việc đã khiến cựu ngôi sao Premier League quyết định kết thúc cuộc đời ở tuổi 42.

Bà quả phụ Louise Speed đã thừa nhận những giây phút cuối cùng với chồng không được "êm đẹp" cho lắm. Trong buổi điều trần ngày hôm qua, Louise cho biết bà đã ngủ trong xe ô tô suốt buổi tối cho tới khi phát hiện xác của chồng tại nhà riêng vào rạng sáng hôm sau.



Bà quả phụ Louise Speed trên đường rời tòa án - Ảnh PA

"Chúng tôi về nhà và tranh cãi với nhau về chuyện gì đó", bà Speed hồi tưởng lại, "Tôi thực sự chẳng nhớ điều ấy là gì. Sau đấy tôi định bỏ đi nhưng anh ấy chặn cửa và nói tôi không được đi đâu hết".

"Tôi lên gác trên và nằm trên giường được 5 hay 10 phút rồi quyết định phải đi đâu đó. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ được gì cả và đầu óc hoàn toàn trống rỗng", Louise nói thêm và khóc khi nhìn thấy các vật dụng cuối cùng của chồng được công tố viên mang ra.

Bà Speed kể lại rằng trên ô tô bà gọi điện cho chồng nhưng không thấy ông trả lời. Sau khi lái xe về nhà, bà gọi thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ nên bà quyết định ngủ tại xe. Khoảng 6 giờ sáng Louise thức dậy và vào nhà nhưng không thấy Gary đâu. Bà để ý rằng chìa khóa kho không còn ở chỗ cũ và quyết định xuống garage. Tại đây, như đã biết, bà quả phụ 41 tuổi này phát hiện chồng đã treo cổ tự tử. Sau đó, Louise đánh thức 2 đứa con nhỏ, bảo chúng ra khỏi nhà và gọi điện cho cảnh sát.

Tại buổi điều trần về cái chết của cựu HLV đội tuyển xứ Wales, các công tố viên đưa ra bằng chứng rằng Gary Speed đã để lại tin nhắn cho vợ 4 ngày trước khi ông qua đời. Nhưng Lousie lập tức phủ nhận điều này đồng thời khẳng định "vợ và các con là những người quan trọng nhất với anh ấy".



Gia đình là tất cả với Speed - Ảnh PA

Theo lời Louise, buổi tối cuối cùng giữa vợ chồng Speed, họ tham dự bữa tiệc tại nhà một người bạn. Tại đây, Speed và một người đàn ông đã nhảy xuống bể bơi. Các công tố viên cho rằng hành động này thật khó hiểu nhưng Louise nói nó "bình thường" và buổi tối đó "rất vui vẻ". Sau đấy họ về đến nhà bằng taxi khoảng 1 giờ sáng.

Sức ép công việc

Bà Speed cũng thừa nhận chồng mình đang bị căng thẳng khủng khiếp ở thời điểm đó, và công việc huấn luyện bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân giữa hai người. Gary từng dẫn dắt CLB Sheffield United rồi cuối năm 2010 là đội tuyển xứ Wales - nơi tôn thờ ông như một tượng đài sống, một vị cứu tinh cho bóng đá nước nhà. Đầu tiên, Gary chỉ nhận làm bán thời gian nhưng sau đó công việc "quốc gia" càng ngày càng không thể kiểm soát nổi.

Lousie nói thêm Gary là một người của công chúng, anh thích giúp đỡ người khác nhưng không chịu mở lòng mình cho ai. Một ngày trước khi tự tử, Gary còn xuất hện trên một chương trình bình luận của BBC với tâm trạng rất vui vẻ và hạnh phúc. Vẫn còn rất nhiều khúc mắc trong cái chết của Gary Speed, nhưng khó có thể liên tưởng tới một vụ ám hại nào đó. Có vẻ như cuộc cãi vã với vợ là "giọt nước làm tràn ly" khiến ông muốn giải thoát khỏi cuộc sống.

Hồi đầu tháng xứ Wales vừa quyết định bổ nhiệm Chris Coleman làm người dẫn dắt ĐTQG và nhấn mạnh đây là "giai đoạn khó khăn" cho bóng đá nước nhà. Họ cũng dự định tổ chức buổi lễ tưởng niệm cựu HLV xấu số này trong trận giao hữu với Costa Rica vào cuối tháng 2.

H.D

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN